'Độc đạo' tập 15: Hưng 'khẹc' ra mặt đối đầu Quân 'già'

Trong preview tập 15, sau cái chết của anh trưởng Lê Toàn, Hưng 'khẹc' đã chính thức xuất đầu lộ diện. Hưng lệnh cho đàn em phải nhất quyết lấy được địa bàn bản Mây từ tay Quân 'già'.

Quân "già" thủ tiêu hai anh em Hồng và Khương?

Preview tập 15 "Độc đạo" mở ra với phân cảnh Long chĩa súng vào Hồng và Khương, mời hai anh em về trụ sở công an vì bị tình nghi bắt cóc Dương "cơ bắp".

"Tôi chưa từng thấy cảnh khiêng quan tài nào lại nhẹ nhàng đến thế. Có lẽ bên trong, chỉ có mỗi quần áo và tư trang của bố nuôi cậu. Anh em cậu bị tình nghi, về vụ bắt cóc đối tượng Trương Văn Dương, tức Dương "cơ bắp". Vì vậy, tôi muốn mời cả hai về trụ sở công an làm việc", Long nói.

Preview "Độc đạo" tập 15

Long đề nghị Hồng bỏ xẻng xuống và giơ hai tay lên đầu. Long nói với Hồng: "Nếu các cậu chịu hợp tác với chúng tôi, thì đã không có cảnh một người hai mộ như thế này".

Hồng nói: "Bọn tôi có lỗi với bố rất nhiều. Và cả lần này cũng thế. Bố tôi sẽ rất buồn nếu cả hai anh em cùng bị bắt".

Trong khi đó, Quân "già" định xử Hồng – Khương vì muốn thị uy với đàn em nhưng Dũng "kính" ngăn cản vì nhận thấy 2 con trai của Lê Toàn vẫn còn có giá trị sử dụng. Biết điểm yếu của Hồng và Khương giờ là mẹ, Quân đã cho người bắt cóc bà Mộc làm tin, yêu cầu 2 anh em phải quay trở lại bản Mây.

Hưng "khẹc" đã chính thức xuất đầu lộ diện.

Hưng "khẹc" đã chính thức xuất đầu lộ diện.

Cũng trong tập này, kẻ thù của Quân "già" là Hưng "khẹc" (NSƯT Chí Trung) đã chính thức lộ diện. Hưng "khẹc" lệnh cho đàn em: "Phải lấy bằng được bản Mây. Đấy là địa bàn tốt nhất để phát triển".

Dương "cơ bắp" được công an cứu

Trong tập trước, nhờ sự giúp đỡ của trưởng bản Cừ, hai anh em Hồng và Khương may mắn thoát khỏi sự truy lùng của đàn em Quân "già".

Dũng "kính" trở về tay không và báo cáo rằng chưa thể tìm ra được Hồng và Khương cũng như tung tích của Dương "cơ bắp" với đàn anh. Quân già lên tiếng: "Dương là em tao, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Lúc này, Dũng cam đoan sẽ tìm cho bằng được Dương dù còn sống hay đã chết trở về.

Hai anh em Hồng được trưởng bản Cừ giúp đỡ qua mặt Dũng "kính".

Hai anh em Hồng được trưởng bản Cừ giúp đỡ qua mặt Dũng "kính".

Trở lại nhà trưởng bản Cừ, khả năng phán đoán tâm lý người già của Hồng, khiến trưởng bản Cừ hứa sẽ giúp Hồng trở về bản Mộc nhưng với điều kiện phải nói cho ông ta xem Dương "cơ bắp" đang ở đâu. Lúc này Hồng nói với ông Cừ rằng hãy cứ coi như Dương "cơ bắp" đã chết.

Tại bệnh viện tỉnh, Long đã cứu được Dương "cơ bắp" sau khi bị Khương đạp xuống vực. Dương hiện đang nằm trong phòng cấp cứu hồi sức. Thì ra, Long đã triển khai nhóm công tác bí mật theo dõi và tìm được hắn.

Sức khỏe hiện tại của Dương đang tiến triển tốt. Sau khi nghe Long báo cáo qua tình hình, cấp trên liền yêu cầu anh về huyện ngay trong đêm vì không nên để cho người khác biết về sự vắng mặt này.

Dương "cơ bắp" đã vượt qua cửa tử nhờ cơ quan công an.

Dương "cơ bắp" đã vượt qua cửa tử nhờ cơ quan công an.

Quân "già" bị ám sát

Sau khi thoát khỏi cuộc truy đuổi của lực lượng công an, Quân "già" đã xuất hiện trở lại, bàn việc vận chuyển hàng trắng với ông Cừ.

"Tôi không thích vòng vo. Tôi biết đó là hàng gì nên nói thẳng, đúng ngày đúng giờ, có người ra lấy hàng mang đến địa điểm chú chỉ sẵn, không liên hệ với chú và tôi. Nếu có bị bắt cũng không có manh mối gì. Đợt này chỉ chuyển được ít thôi vì tôi chỉ còn ít người đáng tin", ông Cừ nói.

Quân "già" tỏ vẻ nghi ngờ: "Nghe nguy hiểm thế, không khéo lại là người của công an cài vào. Đã làm phải đến nơi đến chốn, tối thiểu cũng phải nửa tấn".

Ông Cừ cũng là một mắt xích quan trọng trong hoạt động vận chuyển ma túy của Quân "già".

Ông Cừ cũng là một mắt xích quan trọng trong hoạt động vận chuyển ma túy của Quân "già".

Sau khi bị Dương "cơ bắp" và người yêu đánh hội đồng, Tuyết vẫn nhẹ dạ tin lời Dũng "kính". Chỉ bằng vài câu xoa dịu, Dũng yêu cầu Tuyết phải tung tin về vụ đánh bạc, khiến mọi người nghĩ rằng những kẻ trong sòng bài đều là người của Hưng "khẹc".

Trong khi đó, công an huyện cũng vào cuộc tìm hiểu về việc Dương "cơ bắp" bỗng dưng biến mất. Long "bặt vô âm tín", không báo cáo gì cấp trên khiến cho cấp dưới tỏ ra hoang mang, nghi ngờ.

Phùng cùng đồng đội phán đoán mọi tình huống ở bản Mây: "Dương "cơ bắp" biến mất là một sự việc nghiêm trọng với Quân "già" nên khi nghe tin hắn sẽ hành động ngay.

Để cho các cộng sự không hoang mang và nghi ngờ về hành tung của Long, Phùng cho rằng đã có sự việc nghiêm trọng xảy ra và Long cần phải làm một nhiệm vụ bí mật.

Quân già bị ám sát hụt, hắn đã xuống tay không thương tiếc với nữ sát thủ.

Quân già bị ám sát hụt, hắn đã xuống tay không thương tiếc với nữ sát thủ.

Ở một diễn biến khác, Quân "già" trong lúc đang được một cô gái trẻ mát xa thì phát hiện ra cô ta mang ám khí để giết hắn ta. Và Quân già đã ra tay không thương tiếc với kẻ định ám sát mình.

Sự việc này khiến Quân "già" vô cùng tức giận. Hắn yêu cầu Dũng "kính" điều tra về vụ ám sát không thành. Quân "già" tỏ ra không hài lòng về Dũng "kính": "Mày có cái đầu nhưng không có cái gan, thì không làm được việc lớn đâu".

Sau đó, hắn còn kề súng vào đầu ông Cừ hỏi: "Hai con chó con, đi đường nào rồi" để điều tra về tung tích của Khương và Hồng.

"Về nhà chịu tang Lê Toàn. Cái thằng con nuôi, nó là đứa được việc đấy. Nên dùng nó", trưởng bản Cừ nói. Cho rằng ông Cừ sống vẫn còn có tình nghĩa, Quân "già" đã tha mạng cho ông.

Bị kè súng vào đầu, trưởng bản Cừ vẫn rất bình tĩnh trả lời câu hỏi của Quân "già".

Bị kè súng vào đầu, trưởng bản Cừ vẫn rất bình tĩnh trả lời câu hỏi của Quân "già".

Cuối cùng, Long đã xuất hiện và trở về báo cáo công an tỉnh, thuật lại toàn bộ quá trình tìm kiếm Dương "cơ bắp" nhờ có sự phán đoán chính xác của K3. Dương "cơ bắp" bị chấn thương sọ não, đa chấn thương cơ thể nên rất khó để tiên lượng khi nào hồi tỉnh.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/doc-dao-tap-15-hung-khec-ra-mat-doi-dau-quan-gia-192241002101229049.htm