Độc đạo tập 20: Diễm đề nghị 'bán thân' cho Hồng?

Trong preview tập 20, Diễm đã đưa ra một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn cho Hồng. Cô muốn đổi thân mình để được cùng hợp tác làm ăn với Hồng.

Diễm muốn hợp tác với Hồng ám sát Hưng "khẹc"?

Trong tập 20 lên sóng tối nay, Hồng giải thích cho Khương việc dùng em trai để dụ người của Quân "già" khiến cuộc ám sát Hưng "khẹc" thất bại.

"Vụ múa lân chiều nay là như nào đấy anh? Anh lại âm mưu gì đúng không? Anh biết thừa em ngạt khói mà còn ném bom khói", Khương hỏi.

"Anh làm điều đó để câu người của lão Quân. Lão ấy cay anh với mày nên mới cử sát thủ đến. Anh đang có một cách rất hay. Thằng Tân nhắn anh với mày đến gặp bố nó. Anh muốn mày đến đó đặt thẳng vấn đề nhờ ông ấy giúp mình chiến với lão Quân", Hồng trả lời.

Preview Độc đạo tập 20.

Đây là lần đầu tiên Hồng giao một phi vụ quan trọng cho Khương.

Trong một diễn biến khác, Diễm gặp riêng Hồng và nói: "Anh nghĩ gì nếu tôi 'bán mình' cho anh? Biết đâu một lúc nào đấy, anh lại thấy tôi là người đáng hợp tác thì sao?".

Hồng không đồng ý ngay lập tức. Thấy vậy, Diễm nhận định: "Anh không cần gái cũng chẳng thèm tiền, nhưng tôi biết thứ anh cần".

Khi nghe được việc ám sát Hưng "khẹc" thất bại, Quân "già" vô cùng tức giận. Hắn muốn Dũng "kính" gây thêm áp lực cho Hồng phải thực hiện thành công nhiệm vụ ám sát Hưng "khẹc" bằng mọi giá.

Nhà Lê Toàn bị kẻ lạ mặt đột nhập lúc nửa đêm

Trong tập 19, Long hẹn với Trình sau giờ làm việc để hỏi một số thứ, trong đó có hỏi về Hồng.

Tuy nhiên, Trình là một người rất khôn khéo, anh ta khẳng định: "Tôi có thể khẳng định với anh rằng, Hồng là đứa đàng hoàng, đáng tin cậy, tuy quá khứ cậu ấy có thể chưa rõ ràng, nhưng ai chẳng có quá khứ".

Long cũng đồng tình: "Tôi biết anh muốn ám chỉ điều gì, nếu Hồng là người tử tế như anh nói thì tôi có thể giúp đỡ Hồng vượt qua khó khăn, điều mà bạn bè không thể giúp".

Long hẹn găp Trình với mong muốn được giúp đỡ Hồng và chuyên án.

Long hẹn găp Trình với mong muốn được giúp đỡ Hồng và chuyên án.

Sau cuộc gặp với Trình, Long tiếp tục liên lạc với K3 để nắm thông tin về Hồng và Khương. K3 cho biết: "Bọn họ cố tình gạt em ra khỏi cuộc chơi, Lợi và Hồng bàn riêng, hình như sắp sửa ra tay". Dũng kính cũng gọi cho K3 vài lần để cập nhật tình hình.

Một thông tin khác từ K3 đó là Hưng "khẹc" là người kín kẽ, hành động tinh vi tránh va chạm với đám cộm cán bản địa. K3 cũng nhận định Hồng sẽ tìm gặp Hưng "khẹc" bằng được, ngoài lí do để ra tay còn có thể có lí do khác.

Trình trở về nhà Lê Toàn để kiểm tra theo lịch thì thấy có người đang đột nhập, liền nhắn tin cho Long hẹn đến nhà Lê Toàn để nói chuyện về Hồng.

Trình mở cửa vào nhà lần theo đối tượng đột nhập thì bị khống chế, đúng lúc đó Long đến. Trình hô cứu nhưng rất tiếc tên trộm đột nhập đã tẩu thoát.

Trình phát hiện có kẻ lạ mặt đột nhập nhà Lê Toàn lúc nửa đêm.

Trong lúc đó, Hồng đang lên kế hoạch chi tiết để ám sát Hưng "khẹc" với tay chân của Quân "già". Theo Hồng, việc ra tay chỉ có thể diễn ra ở khu chợ, nơi dễ ẩn nấp và có nhiều hỗ trợ để Hồng có thể rút lui một cách dễ dàng.

Hồng muốn "tha mạng" cho Hưng "khẹc"?

Trong một diễn biến khác, Tân hồn nhiên tâm sự với anh em Hồng và Khương vừa bị bố "sạc" cho một trận. Điều này khiến Hồng bất ngờ phải hỏi lại: "Tôi tưởng mai mới về cơ mà". "Tối qua về rồi, ông già tôi thoắt ẩn thoắt hiện cứ như là ma ý", Tân hồn nhiên nói.

Điều này làm Hồng thấy bất an vì kế hoạch coi như sụp đổ. Tân cũng đưa ra lời mời hai anh em Hồng - Khương về nhà chơi để bố đỡ bức xúc. Khương "liều" thì muốn tới ngay nhưng Tân thì cho rằng đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp.

Hồng vẫn được Tân tin tưởng và tôn trọng.

Hồng vẫn được Tân tin tưởng và tôn trọng.

Hưng "khẹc" đã trở về từ nước ngoài và đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với đối tác làm ăn, nhân tiện hỏi Tuấn sắt về Hồng.

"Người của ta thăm dò về Hồng ở bản Mộc, thấy người ta khen nó lắm ạ. Thằng này làm việc chỉn chu, phóng khoáng, trọng tình nghĩa, giống Lê Toàn hồi trẻ", Tuấn sắt nói.

Tuấn sắt cũng kịp thời tìm hiểu về Trình, người đang làm quản gia cho nhà Lê Toàn. Trước mắt, Hưng "khẹc" cũng chưa có động thái với Hồng và chờ theo dõi thêm.

Thế nhưng Hưng "khẹc" lại không ngờ đối tác làm ăn của mình - Tâm Tuệ hiện đã bị công an khống chế và yêu cầu hợp tác để phá án.

Hưng "khẹc" không hề biết Tâm Tuệ đã bị bắt.

Hưng "khẹc" không hề biết Tâm Tuệ đã bị bắt.

Về phía Hồng, anh chẳng còn lạ gì với cái kiểu cư xử của đám Quân "già", Dũng "kính", được việc thì là đồng đội mà không được việc thì thủ tiêu.

Tay chân của Quân "già" dọa Hồng sẽ phải chết nếu muốn rút khỏi kế hoạch thanh toán Hưng "khẹc" và buộc anh phải đưa ra kế hoạch mới.

Nhưng tính Hồng vốn không thích trả lời những câu hỏi dưới áp lực. Do đó những lời đe dọa này cũng vô tác dụng với Hồng. Sau khi dạy cho lũ "tay chân" một bài học, Hồng rút lui.

Lợi cũng được Dũng 'kính' yêu cầu phối hợp với anh em Hồng Khương để hành động. Nghĩa thì chịu trách nhiệm giám sát. Dũng yêu cầu hôm nay là ngày Hưng khẹc phải chết.

Trong lúc đó, lực lượng công an cũng đang họp bàn lên kế hoạch tác chiến để bắt bằng được Hưng khẹc. Lực lượng công an quyết định cài thiết bị nghe lén trên người Tâm Tuệ để có được bằng chứng về cuộc mua bán ma túy với khối lượng lớn làm bằng chứng.

Hồng bàn bạc với K3 và Khương về kế hoạch ám sát Hưng "khẹc" tại địa điểm hắn hẹn đối tác

Hồng bàn bạc với K3 và Khương về kế hoạch ám sát Hưng "khẹc" tại địa điểm hắn hẹn đối tác

K3 không thể liên lạc để đưa thông tin cho sếp Long, chỉ có thể thông qua màn hình camera đưa ra ám hiệu về địa điểm nơi Hưng "khẹc" hẹn đối tác. Sau một hồi suy đoán, Long phán đoán ra nhà hàng Tam Hoa có thể sẽ là nơi hẹn gặp đối tác của Hưng "khẹc".

Cùng lúc đó, Hồng cũng trên đường đến nhà hàng Tam Hoa để thực hiện kế hoạch với Hưng "khẹc".

Theo đó, Lợi và Khương sẽ cùng nhau múa lân để tạo không khí hoạt náo trước cửa nhà hàng nhân dịp Trung thu, khi Hồng xử lý xong sẽ có người ném bom khói để có cơ hội ra tay. Kế hoạch của Hồng nằm ngoài dự tính của lực lượng công an tỉnh và của cả Long.

Tại cửa nhà hàng, Hồng đội lân định lao về phía Hưng "khẹc" và định ra tay thì hắn ta thấy lạ liền bỏ chạy.

Đúng lúc đó, Khương hít phải khói lên cơn hen, đó là lý do Hồng không thể đuổi theo để thực hiện kế hoạch và đỡ Khương rút khỏi hiện trường.

Dòng chữ "chạy đi" được Hồng kẹp trong đầu lân đã cứu Hưng "khẹc" một mạng.

Dòng chữ "chạy đi" được Hồng kẹp trong đầu lân đã cứu Hưng "khẹc" một mạng.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/doc-dao-tap-20-diem-de-nghi-ban-than-cho-hong-192241015110056124.htm