Độc đáo tháp Thần Nông được ghép từ 1012 cối đá cũ

Sau gần 20 năm sưu tầm cối đá cũ, anh Trần Văn Toản đã quyết định cùng đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư thiết kế và xây dựng tháp Thần Nông từ 1.012 chiếc cối đá.

Độc đáo tháp Thần Nông được ghép từ 1.012 chiếc cối đá cũ

Với mong muốn phục dựng không gian xưa cũ của làng quê Bắc Bộ, sau gần 20 năm sưu tầm những chiếc cối đá cũ trên khắp mọi miền đất nước, anh Trần Văn Toản đã quyết định cùng đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư thiết kế và xây dựng tháp Thần Nông tại khu vực xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Với mong muốn phục dựng không gian xưa cũ của làng quê Bắc Bộ, sau gần 20 năm sưu tầm những chiếc cối đá cũ trên khắp mọi miền đất nước, anh Trần Văn Toản đã quyết định cùng đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư thiết kế và xây dựng tháp Thần Nông tại khu vực xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Để có được háp Thần Nông, anh Trần Văn Toản đã sưu tầm cối đá trên mọi miền đất nước trong vòng 20 năm.

Để có được háp Thần Nông, anh Trần Văn Toản đã sưu tầm cối đá trên mọi miền đất nước trong vòng 20 năm.

Thần Nông trong tín niệm của người dân là người dạy cho con người biết trồng lúa từ xa xưa và ban phúc cho những người làm nông nghiệp để đảm bảo cho cuộc sống an lành, đầy đủ từ mùa màng bội thu. Truy nguyên về vị thần này có nhiều cách lý giải, dựa vào truyền thuyết, nguồn gốc từ nền văn hóa của một số quốc gia.

Thần Nông trong tín niệm của người dân là người dạy cho con người biết trồng lúa từ xa xưa và ban phúc cho những người làm nông nghiệp để đảm bảo cho cuộc sống an lành, đầy đủ từ mùa màng bội thu. Truy nguyên về vị thần này có nhiều cách lý giải, dựa vào truyền thuyết, nguồn gốc từ nền văn hóa của một số quốc gia.

Tháp Thần Nông có chiều cao 15m, được ghép bởi 1.012 cối đá. Tổng thể của Tháp mô phỏng theo hình hạt lúa dựng thẳng đứng.

Tháp Thần Nông có chiều cao 15m, được ghép bởi 1.012 cối đá. Tổng thể của Tháp mô phỏng theo hình hạt lúa dựng thẳng đứng.

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, anh Trần Văn Toản (người có thú sưu tầm cối đá cũ) cho biết: Khi sản xuất nông nghiệp ngày càng hiện đại, tại nhiều vùng quê cả nước, những chiếc cối đá, trục đá, cối xay lúa… bị lãng quên. Là người thích sưu tầm những món đồ cũ, tôi đã dành nhiều thời gian, tiền bạc để sưu tầm bằng được những chiếc cối đá ấy.

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, anh Trần Văn Toản (người có thú sưu tầm cối đá cũ) cho biết: Khi sản xuất nông nghiệp ngày càng hiện đại, tại nhiều vùng quê cả nước, những chiếc cối đá, trục đá, cối xay lúa… bị lãng quên. Là người thích sưu tầm những món đồ cũ, tôi đã dành nhiều thời gian, tiền bạc để sưu tầm bằng được những chiếc cối đá ấy.

Xây dựng tháp bằng cối đá là thách thức rất lớn với chúng tôi, Trong quá trình thi công gặp không ít khó khăn, bởi phải lựa chọn những cối đá có kích thước tương tự nhau và vận chuyển lên cao. - anh Toản chia sẻ.

Xây dựng tháp bằng cối đá là thách thức rất lớn với chúng tôi, Trong quá trình thi công gặp không ít khó khăn, bởi phải lựa chọn những cối đá có kích thước tương tự nhau và vận chuyển lên cao. - anh Toản chia sẻ.

Việc xây dựng lên Tháp thần nông từ những chiếc cối đá cũ với mong muốn lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa của những vùng quê, của nền văn hóa nông nghiệp, lưu giữ ký ức của một thế hệ, một giai đoạn văn hóa lịch sử của miền quê Bắc Bộ. “Tôi muốn khu trưng bày sẽ là địa chỉ để thế hệ con em mình được trải nghiệm, biết đến những vật dụng gắn với đời sống của thế hệ trước" - anh Toản nói.

Việc xây dựng lên Tháp thần nông từ những chiếc cối đá cũ với mong muốn lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa của những vùng quê, của nền văn hóa nông nghiệp, lưu giữ ký ức của một thế hệ, một giai đoạn văn hóa lịch sử của miền quê Bắc Bộ. “Tôi muốn khu trưng bày sẽ là địa chỉ để thế hệ con em mình được trải nghiệm, biết đến những vật dụng gắn với đời sống của thế hệ trước" - anh Toản nói.

Với sự trợ giúp của kiến trúc sư Nguyễn Sánh - một nghệ nhân nổi tiếng trong việc khảo cứu, phục dựng các không gian văn hóa xưa cũ, ý tưởng xếp những chiếc cối đá nặng nề thành tháp Thần Nông – Vị thần của nền nông nghiệp lúa nước đã thành hiện thực.

Với sự trợ giúp của kiến trúc sư Nguyễn Sánh - một nghệ nhân nổi tiếng trong việc khảo cứu, phục dựng các không gian văn hóa xưa cũ, ý tưởng xếp những chiếc cối đá nặng nề thành tháp Thần Nông – Vị thần của nền nông nghiệp lúa nước đã thành hiện thực.

Mới đây, Hội đồng Xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa tổ chức Lễ công bố Kỷ lục châu Á đối với tháp Thần Nông (tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).

Mới đây, Hội đồng Xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa tổ chức Lễ công bố Kỷ lục châu Á đối với tháp Thần Nông (tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).

Theo đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, ý tưởng độc đáo xây dựng biểu trưng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, đất nước của lúa nước đã giúp bảo tháp Thần Nông xác lập Kỷ lục Việt Nam cách đây hơn 1 năm và tiếp tục được vinh danh với kỷ lục ở phạm vi châu Á.

Theo đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, ý tưởng độc đáo xây dựng biểu trưng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, đất nước của lúa nước đã giúp bảo tháp Thần Nông xác lập Kỷ lục Việt Nam cách đây hơn 1 năm và tiếp tục được vinh danh với kỷ lục ở phạm vi châu Á.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/doc-dao-thap-than-nong-duoc-ghep-tu-1012-coi-da-cu-16923121323032085.htm