'Đói cho sạch, rách cho thơm'!

Khoảng 12h ngày 14-4, hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn đến điểm phát gạo miễn phí tại Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) để nhận gạo hỗ trợ. Nhiều người xếp theo hàng, nhưng vài người đã cố tình chen lấn để lấy gạo dù mọi người đã nhắc nhở... Chị Trần Quyên, ở phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) đứng trên, đã chủ động bước ra khỏi hàng nhường chỗ cho người khác. Chị Quyên nhắc:

- Chúng ta gặp khó khăn, song đây là khó khăn chung. Đáng quý là chúng ta đang được các cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm hỗ trợ. Vì thế mọi người hãy cùng giữ ý thức. Đừng xô đẩy nhau. Tuy khó khăn nhưng cũng phải… giữ nền nếp và nét văn minh nơi công cộng.

Mọi người thấy chị Quyên nói phải, nên đã giãn hàng, đứng chờ trong trật tự.

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, chị Quyên chia sẻ: Chị là người lao động tự do, nay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên đi nhận hỗ trợ. Sự quan tâm của các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm đã giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt nỗi nhọc nhằn trong mùa dịch. Đáp lại những tấm lòng thơm thảo này, mỗi người đến nhận từ thiện nên có lòng tự trọng và thực hiện theo câu tục ngữ “đói cho sạch, rách cho thơm”...

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/965194/doi-cho-sach-rach-cho-thom