Đối đầu nghịch cảnh!...

Hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2020 đã gặp khó, khi phải nhận 2 bàn thua trước tuyển Thái Lan ở trận bán kết lượt đi (23-12-2021). Với một lực lượng có nhiều tổn hao về nhân sự và thể lực, kể cả về mặt tâm lý thì quả thật các thầy trò Park Hang Seo phải đối đầu với một nghịch cảnh đầy nan giải cho trận bán kết lượt về vào 19g30 tối đêm nay - 26-12-2021!...

NGHỊCH CẢNH ĐẾN TỪ ĐÂU?...

Trong cuộc sống, có lúc chúng ta không tránh khỏi sự mệt mỏi, buồn phiền, đau khổ bất ngờ ập đến! Đó là những điều mà trước đó, chúng ta không hề nghĩ sẽ lại xảy ra với chính mình; không hề nghĩ sao chính ta là người phải đau khổ, gánh chịu?... ngược với ý nghĩ và mong muốn của chúng ta khiến chúng ta phiền não, tổn thương đó chính là nghịch cảnh...

Những ai theo dõi trận bán kết lượt về (bảng A) AFF Suzuki Cup 2020 vào tối qua (25-12) giữa Indonesia và Singapore có lẽ đều bất ngờ trước một nghịch cảnh mà tuyển Singapore phải hứng chịu suốt hơn 120'...

Nghịch cảnh đó đến từ rất sớm khi mà một lần nữa, người xem chứng kiến những lần cất còi khó hiểu và đẩy đội Singapore vào thế khó (khi Singapore được xem là chủ nhà của giải đấu AFF Cup lần này)!...

...Để rồi trong tình thế bị dẫn trước 1 bàn từ phút 11, Singpore phải đá trong một tâm lý đầy ức chế. Chưa kể, phút 42, vị trọng tài Kassem Matar Al-Hatmi đã "từ chối" 1 quả phạt đền cho Singapore mà lẽ ra họ được hưởng!...

Chúng ta có thể hiểu được cảm xúc đó của họ; song, đó cũng là một phần nguyên nhân mà Safuwan (21) phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai không đáng, để phải giận dữ và uất ức rời sân vào cuối H1...

...Không dừng lại ở đó, khi vào những phút cuối H2 Singapore chỉ còn 9 người trên sân. Vị trọng tài Al-Hatmi một lần nữa đã rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu Irfan Fandi (9) và nếu kể luôn chiếc thẻ đỏ thứ ba mà thủ môn tài ba Hassan Sunny của Singapore vào những phút cuối hiệp phụ thứ hai của trận đấu này, thì quả đây là một nghịch cảnh thật sự mà đội bóng của nước chủ nhà Singapore phải hứng chịu một cách bất ngờ trong lượt về trận bán kết AFF Suzuki Cup 2020 này! Trở lại với trận lượt đi bán kết (bảng B) giữa Việt Nam - Thái Lan cách đây vài ngày, chúng ta cũng đã được chứng kiến những nghịch cảnh mà thầy trò Park Hang Seo phải hứng chịu, trong đó cũng có nguyên nhân xuất phát từ cách cầm còi của trọng tài cùng những xui rủi khiến cho tình thế hôm nay, khi chúng ta gặp lại đối thủ Thái Lan có nhiều thách thức phải vượt qua.

ĐỐI MẶT VỚI NGHỊCH CẢNH!...

Khi tuyển Việt Nam bị tuyển Thái Lan dẫn trước 2-0 trong lượt đi bán kết, chúng ta đã thấy sự nổ lực hết sức của thầy trò Park Hang Seo, nhưng bất thành!... Ở trận Indonesia - Singapore tối qua, chúng ta càng phải nể phục Singapore - những "Sư tử biển với tinh thần samurai Nhật bản"! Họ đã nhanh chóng kiềm chế cảm xúc về tâm lý và sự thua thiệt về con người để chiến đấu ngoan cường... trong 90' chính thức, thủ môn kỳ cựu của Singapore đã trở thành "người nhện giăng tơ, dệt cửi" cản phá hầu như tất cả những đường bóng hướng vào khung thành!... và cứ mỗi lần rơi vào thế khó phải mất người là họ lại gầm thét phá nát mành lưới của Indonesia! Điều đó đã khiến những "chú chim ưng Garudas - Indonesia phải khiếp sợ để mắc lỗi trong vòng cấm vào phút 89... tiếc là Faris (10) của Singapore đã không tận dụng được cơ hội quý hơn vàng này để kết thúc trận đấu... Dẫu sao, người Singapore và giới hâm mộ bóng đá đã thật sự tự hào về một tinh thần ngoan cường khi họ đối mặt với những trớ trêu của nghịch cảnh!...

Tôi tin rằng, tinh thần quả cảm, ngoan cường của những "Samurai sư tử biển" ấy sẽ tiếp thêm ý chí, lòng quyết tâm "không từ bỏ" của "những chiến binh sao vàng" Việt Nam trước sự hung hăng của "đàn voi chiến" - Thái Lan trong cuộc chiến sinh tử tối đêm nay!...

...HÃY TIN VÀO CHÍNH MÌNH, ĐỂ VƯỢT QUA NGHỊCH CẢNH!...

Niềm đau, nỗi buồn chợt ập đến với mỗi chúng ta là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống của chúng ta! Hãy xem đó là một phần tất yếu của cuộc sống để nhanh chóng thay đổi cảm xúc đau khổ và tự tin đối mặt! Đó là cách để chúng ta thoát ra nghịch cảnh. Bước tiếp hay dừng lại là do mình tự quyết!...

Singapore đã không may mắn để bước tiếp đến được trận chung kết AFF SuZuki Cup 2020 khi bỏ lỡ cơ hội vào phút 89!...

Với tuyển Việt Nam, cơ hội vẫn còn đó hơn 90' để quyết định bước tiếp hay dừng lại!?...

Là những chiến binh sao vàng đang khoác áo ngôi vương AFF cup và một tinh thần dân tộc Việt Nam đã từng chứng tỏ qua nhiều giải đấu, thầy trò Park Hang Seo chắc chắc "không từ bỏ"!

Cho dù kết quả thế nào, với người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn mong một tinh thần ngoan cường của Việt Nam vào tối đêm nay!

Lê Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/129351/doi-dau-nghich-canh