Đội nắng gửi hàng tiếp tế vào khu cách ly Đại học Thủ Dầu Một

Dưới trời nắng gắt, người thân của sinh viên mang thức ăn, nước uống gửi vào bên trong khu cách ly Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Phụ huynh khóc khi đưa đồ tiếp tế cho con ở Đại học Thủ Dầu Một Sáng 1/2, tất cả tuyến đường xung quanh Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) được phong tỏa sau khi một nữ sinh trường này dương tính với SARS-CoV-2.

 Ngày 1/2, Sở Y tế Bình Dương ra thông báo khẩn về trường hợp N.T.M.A. (19 tuổi, sinh viên lớp Sư phạm Tiểu học, Đại học Thủ Dầu Một) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 1/2, Sở Y tế Bình Dương ra thông báo khẩn về trường hợp N.T.M.A. (19 tuổi, sinh viên lớp Sư phạm Tiểu học, Đại học Thủ Dầu Một) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành y tế tỉnh Bình Dương tiến hành phong tỏa khu vực xung quanh Đại học Thủ Dầu Một rạng sáng 1/2. Cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, truy vết những người liên quan ca bệnh 1802.

Ngành y tế tỉnh Bình Dương tiến hành phong tỏa khu vực xung quanh Đại học Thủ Dầu Một rạng sáng 1/2. Cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, truy vết những người liên quan ca bệnh 1802.

 Sáng 1/2, người thân của các sinh viên liên tục mang đồ ăn, thức uống tới để tiếp tế.

Sáng 1/2, người thân của các sinh viên liên tục mang đồ ăn, thức uống tới để tiếp tế.

 Giữa trời nắng gắt, từng thùng mì gói, sữa, rau củ quả, trái cây... được người nhà chuyển từ phía ngoài tới đặt gần hàng rào của khu phong tỏa.

Giữa trời nắng gắt, từng thùng mì gói, sữa, rau củ quả, trái cây... được người nhà chuyển từ phía ngoài tới đặt gần hàng rào của khu phong tỏa.

 Một phụ nữ bị chặn lại ngay hàng rào chốt phong tỏa. Chị này chạy từ phía trong khu cách ly, muốn ra bên ngoài nhưng không được phép.

Một phụ nữ bị chặn lại ngay hàng rào chốt phong tỏa. Chị này chạy từ phía trong khu cách ly, muốn ra bên ngoài nhưng không được phép.

 Bà Đinh Thị Mỹ Dung (áo tím, ở TP Thủ Đức, TP.HCM) đưa tiền cho em dâu Bùi Thị Lý. Gia đình bà Lý có 5 người, trong đó có một con gái học lớp 12 ở TP.HCM. Ngày 1/2, con gái bà Lý về nhà chơi cuối tuần ở khu vực này và bị cách ly cùng gia đình, không thể quay lại trường.

Bà Đinh Thị Mỹ Dung (áo tím, ở TP Thủ Đức, TP.HCM) đưa tiền cho em dâu Bùi Thị Lý. Gia đình bà Lý có 5 người, trong đó có một con gái học lớp 12 ở TP.HCM. Ngày 1/2, con gái bà Lý về nhà chơi cuối tuần ở khu vực này và bị cách ly cùng gia đình, không thể quay lại trường.

 Đến 12h trưa, người thân vẫn đội nắng, liên tục mang hàng hóa đến gửi vào khu cách ly Đại học Thủ Dầu Một. Cũng trong sáng 1/2, đại diện Đại học Thủ Dầu Một thông tin cơ quan y tế đã xác định được hơn 300 trường hợp F1 là sinh viên, giảng viên của trường có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.M.A.

Đến 12h trưa, người thân vẫn đội nắng, liên tục mang hàng hóa đến gửi vào khu cách ly Đại học Thủ Dầu Một. Cũng trong sáng 1/2, đại diện Đại học Thủ Dầu Một thông tin cơ quan y tế đã xác định được hơn 300 trường hợp F1 là sinh viên, giảng viên của trường có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.M.A.

Duy Hiệu - Hoài Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-nang-gui-hang-tiep-te-vao-khu-cach-ly-dai-hoc-thu-dau-mot-post1179517.html