Đội tuyển Việt Nam ghi danh Đông Nam Á

Không có gì ngạc nhiên khi truyền thông quốc tế dự đoán Nhật Bản thắng Việt Nam 3-0. Ngay cả với lực lượng mạnh nhất chúng ta cũng không thể so sánh với nền bóng đá hàng đầu châu lục, 7 lần liên tiếp có mặt ở World Cup, huống hồ hành quân sang Nhật Bản là một đội hình tan tác. Mất 2 trung vệ, gãy 1 cánh, không có 'Quả bóng vàng' ở tuyến giữa, thiếu luôn tiền đạo số 1.

Lời chia tay đẹp của đội tuyển Việt Nam với vòng loại World Cup 2022 tại Nhật Bản

Lời chia tay đẹp của đội tuyển Việt Nam với vòng loại World Cup 2022 tại Nhật Bản

Những chỉ số đã nói lên tất cả sự chênh lệch: Nhật Bản kiểm soát bóng 72,4%, có 712 đường chuyền - đều hơn gần gấp 3 lần, dứt điểm gấp… 24 lần (trúng đích 8). Ấy thế mà…

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) nhập cuộc không hề chủ trương co cụm phòng ngự tiêu cực, cũng không vội vàng phất dài, mà đá nhỏ, kiểm soát bóng như chính đối thủ. Và chính đoàn quân của HLV Park Hang-seo được hưởng quả phạt góc đầu tiên, trung vệ 21 tuổi lần đầu tiên được đá chính Thanh Bình lên tham gia tấn công đón đúng vị trí đánh đầu cận thành ghi bàn. Đó là pha dứt điểm đầu tiên và cũng là duy nhất trong cả trận của ĐTVN. Đồng hồ khi ấy mới chỉ phút 20. Hơn 70 phút còn lại là cuộc trân mình chống đỡ khi đội chủ nhà tràn hết lên.

Các sumarai xanh giở tất cả các ngón đòn sở trường và phút 60 tung cả 3 trụ cột vào sân, trong đó có ngôi sao đang chơi cho Liverpool Minamino, nhưng trước các chiến binh Sao vàng chơi bất khuất, lì lợm, thi đấu với hơn 200% sức lực cùng cả sự may mắn, Nhật Bản chỉ tìm được duy nhất bàn gỡ để thoát thua. Sau trận đấu, đội trưởng Yoshida phải xin lỗi khán giả đến sân theo dõi (gần 45 ngàn người) vì đã không giành được chiến thắng.

Còn với người hâm mộ Việt Nam, đây là kết quả không ai dám nghĩ tới. So với trận gặp Oman 5 ngày trước đó, Hùng Dũng đã tìm lại được mình; Văn Thanh, Tuấn Anh chơi hay hơn hẳn. Nhưng điểm sáng lớn nhất là Quế Ngọc Hải. Trong một buổi tối phải “gánh” 2 đồng đội trẻ Việt Anh và Thanh Bình, trung vệ Quế Ngọc Hải đã chơi một trận có lẽ là hay nhất trong sự nghiệp, là hòn đá tảng trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Còn tân binh 23 tuổi Phan Tuấn Hải - đây mới là trận thứ 4 đá chính, trên danh nghĩa là tiền đạo thứ 2 sau Công Phượng nhưng với nguồn thể lực gần như vô tận, có mặt ở khắp nơi trên sân, húc văng mọi rào cản.

Không chỉ lần đầu tiên cầm hòa Nhật Bản, 1 điểm quý giá trong trận cuối cùng còn đưa ĐTVN ghi danh trong lịch sử Đông Nam Á với tư cách là đội có thành tích tốt nhất tại vòng loại cuối cùng World Cup (cùng 4 điểm như Thái Lan 20 năm trước ở vòng loại World Cup 2002 (4 trận hòa) nhưng là đội duy nhất có chiến thắng, ghi được 8 bàn sau 10 trận đấu, trong đó có 4 trận là đội mở tỷ số, và 19 bàn thua cũng tốt hơn hẳn Thái Lan 4 năm trước (hiệu số là 6/24).

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202203/doi-tuyen-viet-nam-ghi-danh-dong-nam-a-3109433/