Đồn Công an nhân dân vũ trang Long Bình - pháo đài vững chắc trong chiến tranh biên giới Tây Nam

Năm 1977, chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, các đồn, trạm Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) tỉnh An Giang trở thành những pháo đài vững chắc ngăn chặn bước tiến của tập đoàn phản động Pôn Pốt tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Bên cạnh đó, các đại đội, phân đội cơ động bám trụ vững vàng cùng đồn, trạm và nhân dân toàn tỉnh chặn đứng rồi đẩy lui và đánh bại các đợt tiến công của địch. Trong đó, phải kể đến trận đánh xuất sắc của Phân đội cơ động 2, Đồn CANDVT Long Bình (nay là Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, BĐBP An Giang).

Cán bộ, chiến sĩ Đồn CANDVT Long Bình được Trung ương Đoàn tặng cờ Tuổi trẻ Anh hùng bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Tư liệu

Cán bộ, chiến sĩ Đồn CANDVT Long Bình được Trung ương Đoàn tặng cờ Tuổi trẻ Anh hùng bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Tư liệu

Sau nhiều lần thất bại nặng nề, địch càng tỏ ra xảo quyệt. Chúng không những tăng cường đánh phá, trinh sát, mà còn bí mật mò vào hàng rào, tung truyền đơn đe dọa: “Lần này kiên quyết tiêu diệt sạch gọn Đồn CANDVT Long Bình và bắt sống toàn bộ Ban Chỉ huy đồn mà không thèm bắn giết”. Trước âm mưu và hành động ngang ngược của kẻ thù, toàn đơn vị khẩn trương củng cố trận địa, hạ quyết tâm giành chiến thắng.

Theo dự kiến của Ban Chỉ huy Đồn CANDVT Long Bình và sự chỉ đạo, thông báo tình hình địch của cấp trên, suốt 2 ngày 26 và 27/12/1977, địch liên tiếp dùng pháo bắn quyết liệt vào các khu vực trận địa của ta rồi đưa quân ào ra giữa đồng như thể đánh lớn. Đến 22 giờ, ngày 27/12/1977, địch im lặng, không hề có động tĩnh gì, làm như là chúng đã rút đi, để đ

ánh lạc hướng ta. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Đồn CANDVT Long Bình chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị cho trận đánh, căn cứ vào nhận định: “Sự im lặng của địch chứng tỏ chúng sắp có hành động quyết liệt với ta. Các chốt, trạm phải tăng cường bám sát hành động của địch, nâng cao cảnh giác, triển khai chiến đấu theo phương án 2 đã quy định”.

Phân đội cơ động 2 chốt ở khu vực phía Đông sông Bình Di (xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), do đồng chí Nguyễn Hồng Thanh làm Phân đội trưởng. Lúc này, Phân đội cơ động 2 đã được bổ sung vũ khí, đồng thời cử một tổ cơ động ra phía trước để phát hiện di, biến động của địch. Đến 4 giờ, ngày 28/12/1977, tổ trinh sát báo về, vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Trong thời gian chờ đợi, Phân đội cơ động 2 tiếp tục củng cố trận địa, cùng lúc này Ban Chỉ huy đồn thông báo bộ binh địch đã triển khai đối diện với đồn, có khoảng trên 2 trung đoàn. Tổ trinh sát của phân đội báo cáo về, trên hướng thượng nguồn sông Bình Di, phía Campuchia có tiếng động cơ tàu và thuyền rất nhiều.

Sau khi kiểm tra lần cuối cùng, Phân đội cơ động 2 đề xuất: Căn cứ hiện tượng, biến động và triển khai lực lượng của địch, chúng sẽ dùng bộ binh gây áp lực trên toàn tuyến, buộc ta phải tập trung lực lượng chống đỡ trên hướng chính diện. Chúng sẽ dùng lực lượng lớn lợi dụng sông nước dùng tàu, thuyền đột kích cánh trái để thực hiện bao vây, chia cắt tiêu diệt ta và đánh chiếm toàn tuyến. Để đối phó với âm mưu của địch, Phân đội cơ động 2 đề nghị đưa lực lượng ra áp sát bờ sông mai phục. Đồn rút một số đồng chí ra bố trí ở hướng trường học để giữ hướng này và chi viện cho Phân đội cơ động 2 khi cần thiết. Còn hướng chính diện chỉ để một bộ phận nhỏ, đồng thời cho chuyển toàn bộ tài liệu của đồn về tuyến sau.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, BĐBP An Giang tuần tra, kiểm soát trên sông Bình Di. Ảnh: Dân Chủ

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, BĐBP An Giang tuần tra, kiểm soát trên sông Bình Di. Ảnh: Dân Chủ

Khi các mũi, các hướng, các bộ phận đã chuẩn bị xong, thì 5 giờ 5 phút cùng ngày, địch bắt đầu dùng pháo và bộ binh ở hướng chính diện bắn xối xả vào vị trí của đồn. Đến 5 giờ 15 phút, tổ trinh sát báo cáo về: Địch dùng rất nhiều tàu, thuyền đang trên hướng sông chính lao vào đơn vị, đi đầu là 5 chiếc thuyền, cách 300m. Lúc này, tàu, thuyền của địch dày đặc trên sông kéo dài gần 400m, chỉ 10 phút sau, địch đã lọt vào trận địa của ta. Tốp đi đầu bị quân ta bắn chìm tại chỗ 1 chiếc thuyền và bắn bị thương 1 chiếc thuyền. Bị đánh bất ngờ, đội hình địch rối loạn, chúng bắn như đổ đạn lên bờ. Sau đó, tàu, thuyền của địch lại tiến vào và bị phân đội của ta bắn chìm thêm 1 chiếc, bị thương 3 chiếc. Lúc đó, địch tấn công mạnh mẽ hướng trường học có lực lượng của ta. Đồng chí Chính trị viên bị thương, hai đồng chí khác hy sinh, số còn lại cùng với tổ trinh sát của phân đội đánh trả quyết liệt làm cho địch không thể đổ quân được.

Với ý chí tiêu diệt địch, trong các ngày từ 28 đến 31/12/1977, Phân đội cơ động 2 cùng các bộ phận đánh trả không cho địch chiếm đồn, tiêu diệt thêm 2 chiếc thuyền nữa của địch... Trong trận này, toàn đơn vị đã tiêu diệt 73 tên địch, bắn bị thương hàng trăm tên, bắn chìm 4 chiếc thuyền, thu 11 súng AK, 2 súng B40, 1 súng B41, trên 200 quả lựu đạn và hàng vạn viên đạn các loại. Riêng Phân đội cơ động 2 đã tiêu diệt 37 tên, bắn chìm 2 chiếc thuyền và bắn bị thương 3 chiếc khác. Với chiến công oanh liệt trong trận đánh này, Phân đội cơ động 2 được cấp trên tặng 1 Huân chương Chiến công hạng Ba và 2 cá nhân thuộc Phân đội cơ động 2 được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Trong suốt cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, Phân đội cơ động 2, Đồn CANDVT Long Bình xứng đáng là một mũi nhọn của đơn vị, khi chốt giữ cũng như khi tiến công tiêu diệt địch để giữ vững vị trí chiến đấu, nhất là biết tìm ra chỗ yếu của địch để đánh địch đạt hiệu quả cao. Phân đội đã chiến đấu hơn 40 trận lớn nhỏ, với lực lượng ít đã bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch từ cấp tiểu đoàn đến cấp trung đoàn, tiêu diệt 42 tên địch, thu 11 súng các loại, bắn chìm 2 chiếc thuyền, thu hàng vạn viên đạn. Chiến công xuất sắc đó đã góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Với thành tích đặc biệt xuất sắc nói trên, ngày 20/12/1979, Phân đội cơ động 2, Đồn CANDVT Long Bình đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Dân Chủ

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/don-cong-an-nhan-dan-vu-trang-long-binh-phao-dai-vung-chac-trong-chien-tranh-bien-gioi-tay-nam-post471358.html