Đón Tết cổ truyền ở Trung Phi

Thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Trung Phi (MINUSCA) trong điều kiện còn thiếu thốn, nhưng những người lính mũ nồi xanh Việt Nam vẫn mang đến nơi đây một không khí Tết cổ truyền ấm áp với bánh chưng xanh được gói bằng lá dong, tràng pháo và cành đào tự làm để trang trí tại nơi ở…

Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam ở Trung Phi đón Tết Nhâm Dần 2022 trong không khí phấn khởi, rộn ràng hơn vì năm nay Việt Nam cử một số lượng sĩ quan đông đảo sang làm nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA.

Trong số đó có 2 nữ sĩ quan và họ trở thành những "đầu bếp" đặc biệt trong mấy ngày vui Tết cổ truyền của những người lính mũ nồi xanh làm nhiệm vụ xa Tổ quốc. Ngày thường, 2 nữ sĩ quan vẫn lái xe hai cầu đi làm trên các cung đường đất bụi mù, xóc nảy, mặc rằn ri thực hiện nhiệm vụ trông mạnh mẽ là vậy, nhưng đến ngày Tết, họ trở nên mềm mại, tha thướt trong tà áo dài chụp ảnh kỷ niệm tạo niềm vui giản dị trong những ngày Tết xa nhà; hay đảm đang nấu những món truyền thống quê hương như nem rán, đồ xôi và lần đầu tiên tự tay gói bánh chưng…

Bàn thờ Bác Hồ ngày Tết được chuẩn bị khá tươm tất. Ảnh: NHẬT HƯƠNG.

Bàn thờ Bác Hồ ngày Tết được chuẩn bị khá tươm tất. Ảnh: NHẬT HƯƠNG.

Để chuẩn bị một cái Tết mang hương vị quê hương trên đất bạn Trung Phi là một điều không hề đơn giản, nhưng với tinh thần sáng tạo và khắc phục khó khăn, họ vẫn có một cái Tết ấm áp với hương vị bánh chưng xanh, tràng pháo đỏ, cành mai, cành đào tượng trưng...

Tết đầm ấm, sum vầy bên đồng chí đồng đội.

Tết đầm ấm, sum vầy bên đồng chí đồng đội.

Các thành viên Tổ công tác tại địa bàn Trung Phi vui đón Tết cổ truyền.

Các thành viên Tổ công tác tại địa bàn Trung Phi vui đón Tết cổ truyền.

Thượng úy Vũ Nhật Hương, Sĩ quan Truyền thông cho biết: “Ngày Tết, dù làm nhiệm vụ xa Tổ quốc nhưng anh em chúng tôi cùng nhau cố gắng chuẩn bị đón Tết sao cho thật tươm tất. May mắn là người dân Trung Phi cũng dùng lá dong để gói một số loại bánh của họ nên chúng tôi đã tìm mua được để gói bánh chưng. Có bánh chưng là có không khí Tết quê hương rồi. Bánh chưng sẽ được dâng lên bàn thờ Bác Hồ và mang tặng các đồng nghiệp ở phái bộ để họ biết thêm về Tết cổ truyền của Việt Nam”. Thượng úy Vũ Nhật Hương cho biết, nhân dịp đón Tết, các sĩ quan Việt Nam ở Trung Phi cũng tranh thủ giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới, nhất là những nét văn hóa đặc sắc trong ngày Tết cổ truyền.

Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam chụp ảnh lưu niệm ngày Tết, cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa bên đồng đội.

Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam chụp ảnh lưu niệm ngày Tết, cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa bên đồng đội.

 Những khoảnh khắc đáng nhớ bên đồng đội của của Thượng úy Vũ Nhật Hương (bên trái) và Thượng úy Đỗ Huyền Trang.

Những khoảnh khắc đáng nhớ bên đồng đội của của Thượng úy Vũ Nhật Hương (bên trái) và Thượng úy Đỗ Huyền Trang.

Vẫn phải làm việc, trực chiến như thường lệ ở Phái bộ, những người lính “mũ nồi xanh” không có ngày nghỉ Tết mà phải tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi ngoài giờ để chuẩn bị cho Tết, giúp vơi bớt nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ quê hương.

Bàn thờ Bác Hồ được chuẩn bị từ sớm, giản dị mà trang trọng với lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, mâm ngũ quả và bánh chưng xanh, đĩa xôi hoa cau vàng rộm… Cành đào, cành mai được các sĩ quan Việt Nam làm sáng tạo bằng cách gắn những bông hoa giấy lên cành lá thật. Quây quần gói bánh chưng, trông nồi bánh giữa cái nóng nực của châu Phi, không có tiết trời xuân se lạnh ngày Tết, nhưng bù lại họ cùng nhau đón một cái Tết ấm áp tình đồng chí, đồng đội.

Nồi bánh chưng Việt ở Trung Phi. Ảnh: NHẬT HƯƠNG.

Nồi bánh chưng Việt ở Trung Phi. Ảnh: NHẬT HƯƠNG.

Bánh chưng được các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam ở Trung Phi gói bằng lá dong. Ảnh: NHẬT HƯƠNG.

Bánh chưng được các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam ở Trung Phi gói bằng lá dong. Ảnh: NHẬT HƯƠNG.

Thượng úy Đỗ Huyền Trang, Sĩ quan Tham mưu Huấn luyện chia sẻ: “Thực sự đây là một cái Tết vô cùng đặc biệt không chỉ với tôi mà với tất cả những quân nhân Việt Nam đang được triển khai tới các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tết xa nhà của những người lính mũ nồi xanh thật khác biệt và khó tả bởi trong khó khăn, thiếu thốn, anh chị em chúng tôi càng gắn bó, chia sẻ nhiều hơn”.

Đại úy Nguyễn Thành Trung, Sĩ quan Tham mưu Trang bị xúc động bày tỏ: “Dịp Tết, đối với mỗi người Việt Nam xa Tổ quốc khó tránh khỏi nỗi nhớ nhà, nhưng cùng với đồng chí, đồng đội chúng tôi vẫn có một cái Tết ấm áp, sum vầy. Chúng tôi làm nhiệm vụ xa Tổ quốc luôn hướng về Việt Nam với niềm tự hào và thêm quyết tâm hơn, nỗ lực hơn để thực hiện tốt sứ mệnh của người lính mũ nồi xanh”.

MỸ HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/don-tet-co-truyen-o-trung-phi-685084