Drew Barrymore biết ơn khi vào danh sách đen từ năm 12 tuổi

Ngôi sao phim 'Những thiên thần của Charlie' cho biết cô có một quá khứ nhiều vấn đề, từng bị liệt vào danh sách đen của Hollywood ở tuổi 12.

Yahoo! Movie đưa tin Drew Barrymore đã chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới đây với The Sun về những vấp ngã trong quá khứ. Nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình 45 tuổi cho biết, bất chấp vô số vấn đề khi ấy, cô vẫn dành sự biết ơn lớn cho khoảng thời gian đã qua.

“Tôi không rõ bằng cách nào mình đạt được thành công ngày hôm nay. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên mình đã may mắn nhường nào. Vì từng bị đưa vào danh sách đen của Hollywood năm 12 tuổi, tôi trân trọng từng cơ hội việc làm mình có được”, Barrymore chia sẻ.

 Drew Barrymore thời còn là diễn viên nhí trong E.T. (1982). Ảnh: Sunset Boulevard/Corbis.

Drew Barrymore thời còn là diễn viên nhí trong E.T. (1982). Ảnh: Sunset Boulevard/Corbis.

Người đẹp nói: “Tôi đã nếm trải cảm giác mất đi cơ hội hay phải làm việc cật lực để giành lại nó. Tôi hiểu bản thân đã may mắn thế nào khi nắm bắt được các cơ hội đến với mình và mọi thứ xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Đến lúc này tôi không nghĩ mình còn gì để giấu”.

Thành công quá sớm với vai diễn trong bộ phim kinh điển E.T. (1982) đã khiến Barrymore nhanh chóng sa ngã. Cô dành phần lớn thời gian khi đêm xuống để tới các hộp đêm hay tiệc tùng cùng mẹ mình là Jaid Barrymore. Drew Barrymore từng có thời gian nghiện rượu, ma túy và tìm cách tự sát ở tuổi 14.

Sau khi rời trại cai nghiên, nữ diễn viên được tòa án coi như một công dân trưởng thành và bắt tay vào xây dựng lại sự nghiệp. Phải mất rất nhiều thời gian, cô mới có thể giành lại niềm tin của các hãng phim, vốn vẫn lo ngại việc thuê Barrymore sẽ kéo theo quá nhiều rủi ro.

 Năm 12 tuổi, Drew Barrymore từng bị Hollywood liệt vào danh sách đen. Ảnh: Ron Galella, Ltd.

Năm 12 tuổi, Drew Barrymore từng bị Hollywood liệt vào danh sách đen. Ảnh: Ron Galella, Ltd.

“Họ coi tôi như một mặt hàng đã hỏng, và buồn thay, tôi hoàn toàn hiểu điều đó”, Barrymore nói. Cô cũng tiết lộ The Drew Barrymore Show, chương trình tâm sự do mình chủ trì mới lên sóng, là kết tinh tâm huyết của bản thân.

“Tôi cảm thấy vinh dự khi được tiếp đón các vị khách tới chương trình. Tôi không phải kiểu người ngạo mạn. Tôi đã gắn bó cả cuộc đời với ngành công nghiệp giải trí, nhưng khi được gặp những gương mặt nổi tiếng, tôi vẫn háo hức vô cùng như bất cứ ai ngoài kia”, cô nói.

Nữ diễn viên cho biết cô luôn sống là chính mình, chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện hơn lúc này khi được sống bên hai người con khỏe mạnh, làm việc cùng ê-kíp đang có và sản xuất một chương trình của riêng mình.

Năm 2016, Drew Barrymore ly hôn Will Kopelman sau bốn năm chung sống và có hai người con. Nữ diễn viên gọi đổ vỡ hôn nhân này là “cơn ác mộng tồi tệ nhất”. Chia sẻ với The Sun, Barrymore cho biết cô luôn đặt vai trò làm mẹ lên ưu tiên hàng đầu.

“Khi bạn có con, mọi thứ khác đi rất nhiều. Bạn buộc phải trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và việc đó không hề dễ dàng. Tôi đã cố gắng, đã thất bại. Một trong những điều quan trọng tôi muốn dạy cho các con mình, và chính bản thân tôi khi lớn lên cùng chúng, là sự thay đổi rất quan trọng. Thay đổi diễn ra với thế giới xung quanh cũng như chính bản thân mỗi người”.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/drew-barrymore-biet-on-khi-vao-danh-sach-den-tu-nam-12-tuoi-post1138691.html