Dũng cảm cứu người giữa dòng nước xiết

'Thực tình khi đó tôi không nghĩ quá nhiều, chỉ thấy có người bị nạn thì nhảy xuống cứu thôi. Mình có sức khỏe, lại biết bơi mà còn chần chừ thì ai cứu người ta… Tôi nghĩ ai ở vào hoàn cảnh của tôi lúc đó cũng sẽ hành động như vậy'. Đó là tâm sự của anh Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1988, xóm Đoàn Thắng, xã Hoàng Nông (Đại Từ) về lý do khiến anh không ngần ngại lao xuống dòng nước xiết để cứu em nhỏ Trịnh Công Sơn ngày 31-8 vừa qua.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, những trận mưa liên tục cuối tháng 8 vừa qua đã khiến dòng suối ở xóm Đoàn Thắng, xã Hoàng Nông chảy siết, đục ngầu. Sáng 31-8, anh Nguyễn Văn Thiết cùng gia đình đi hái chè trên nương cách dòng suối khoảng 100m thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu. Nhìn xuống dòng suối, anh Thiết thấy một người phụ nữ và một cháu nhỏ đang loay hoay giữa dòng nước. Ngay lập tức, anh Thiết chạy xuống suối, nhanh chóng bơi chéo theo dòng nước. Đến vị trí 2 người bị nạn, nhận thấy người phụ nữ biết bơi, anh liền cứu cháu bé đưa vào bờ. Sau đó, người phụ nữ cũng đã tự bơi được vào bờ. Anh Thiết kể lại: Khi mới cứu được cháu bé, tôi đã tưởng như cháu khó có thể qua khỏi do toàn thân cháu đã cứng lại, mắt nhắm nghiền nhưng với hy vọng “còn nước còn tát”, tôi đã thực hiện một số biện pháp sơ cứu như hô hấp nhân tạo, ép lồng ngực, vác cháu chạy liên tục. Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là phải bằng mọi giá cứu được cháu. Sau khi cháu có dấu hiệu hồi tỉnh, tôi liền bế cháu chạy lên đường liên xã, nhờ xe chở cháu đến Trạm Y tế xã. Dù trên đường đi, cháu liên tục bị ngất đi, phải đánh thức nhiều lần, song thật may là sau đó cháu bé đã tỉnh lại, bảo toàn được mạng sống.

Khi chúng tôi băn khoăn về việc sao anh thực hiện các biện pháp sơ cứu bài bản như vậy, anh Thiết chỉ cười xòa: Thú thực đây là lần đầu tiên tôi sơ cứu người bị đuối nước. Sở dĩ tôi nắm được các kiến thức sơ cứu cơ bản là bởi vào những lúc rảnh rỗi tôi thường mở mạng internet để xem các clip hướng dẫn cách xử lý khi gặp phải trường hợp tương tự vì nghĩ rằng trong cuộc sống hàng ngày sẽ có nhiều lúc cần đến. Những kiến thức bổ ích này đã giúp tôi cứu được cháu bé.

Theo lời kể của người thân cháu Trịnh Công Sơn, trước thời điểm xảy ra sự việc, cháu Sơn cùng bà ngoại là bà Phạm Thị Nhật đi thăm đồng ở khu vực gần suối. Do tính hiếu động, cháu Sơn đã đến sát bờ suối để nghịch nước và không may bị nước cuốn trôi đi khoảng 300m trước khi được anh Thiết đưa vào bờ an toàn. Anh Trịnh Hoàng Hải, bố của cháu Trịnh Công Sơn cho biết: Cháu Sơn là con đầu của gia đình, năm nay lên 6 tuổi. Khi biết tin cháu bị ngã xuống nước gia đình rất bàng hoàng bởi đây là dòng suối ít người lui tới do nước rất siết và nhiều đá lớn. May mắn là con của chúng tôi đã được cứu sống. Tôi và gia đình vô cùng cảm kích trước hành động của anh Thiết và đã đưa cháu Sơn đến cảm ơn anh, đồng thời mong muốn được đi lại thường xuyên với anh và gia đình. Tôi muốn con của mình sẽ học được bài học về sự biết ơn và noi theo tấm gương của anh Thiết.

Ghi nhận và biểu dương hành động dũng cảm của anh Thiết, anh Lương Văn Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hoàng Nông cho biết: Anh Nguyễn Văn Thiết là một trong những đoàn viên thanh niên năng nổ, tích cực trong các hoạt động của Đoàn xã. Hành động dũng cảm cứu người trong lúc hoạn nạn của anh rất đáng tuyên dương. Chúng tôi đã biểu dương và hoàn tất các hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng tấm gương người tốt việc tốt, đề nghị Tỉnh đoàn trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Thiết.

Thu Huyền

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/net-dep-doi-thuong/dung-cam-cuu-nguoi-giua-dong-nuoc-xiet-266192-116.html