Dựng chuyện bị cướp 350 nghìn đồng, người phụ nữ 46 tuổi nhận cái kết không ngờ

Sợ chồng mắng vì cho em trai vay 350 nghìn đồng, bà N. dựng chuyện bị cướp tài sản rồi tới cơ quan công an trình báo.

Công an thị trấn Bắc Lý (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã xử lý một trường hợp báo tin giả tới cơ quan công an.

Trước đó, bà Trịnh Thị N. (SN 1977, trú tại thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa) trình báo với cơ quan công an về việc, trong lúc đang nấu ăn tại nhà riêng, bà bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt xông vào đánh, đe dọa và cướp đi 350 nghìn đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn Bắc Lý phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Qua đấu tranh và khai thác thông tin, bà N. thừa nhận với Cơ quan điều tra không có vụ cướp như đã trình báo. Do trước đó bà cho em trai chồng vay tiền, sợ chồng mắng nên mới "dựng chuyện" bị cướp tài sản.

Công an thị trấn Bắc Lý đã lập hồ sơ xử phạt hành chính bà N. số tiền 2,5 triệu đồng theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021 về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Cụ bà bị thôi miên cướp tài sản ngay giữa phố

C.Lê

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/dung-chuyen-bi-cuop-350-nghin-dong-nguoi-phu-nu-46-tuoi-nhan-cai-ket-khong-ngo-172231011145127014.htm