Đừng như robot...

7h ngày 21-8, do là giờ cao điểm nên trên xe buýt số 22B đi từ Khu đô thị Kiến Hưng (quận Hà Đông) đến bến xe Mỹ Đình chật kín.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Đến điểm đỗ tại Học viện Quân y thì có một phụ nữ cao tuổi bước lên. Sau khi lên xe, bà được một thanh niên đứng dậy nhường chỗ ngồi. Tuy nhiên, bà cứ thế ngồi xuống mà không nói một lời nào với bạn trẻ này. Thấy vậy, ông Tiến ngồi gần đó nhắc:

- Này bà, rõ ràng nội quy của nhà xe là phải nhường ghế cho người cao tuổi, nhưng khi được nhường ghế thì cũng nên tươi cười nói lời cảm ơn người ta bà ạ. Mình có phải robot đâu...

Người khách cao tuổi nghe xong, bối rối trả lời:

- Vâng đúng thế, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Cảm ơn cháu đã nhường chỗ cho bác nhé!

Mọi người trên xe nghe được câu chuyện như quên đi khoảng không gian chật chội, nóng bức. Hẳn rằng mỗi người đều hy vọng, trong cuộc sống đừng ai là robot như ông Tiến đã ví von.

Tiểu Bảo

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/976960/dung-nhu-robot