Đừng tiếp tay, 'vỗ béo'... 'cò'

Chiều 13-11, vài chục người đến đường Lê Đức Thọ, đoạn trước cổng sân vận động Mỹ Đình để mua - bán các cặp vé vào sân trận Việt Nam - UAE (diễn ra 20g tối 14-11). Họ cầm trên tay cả tập vé dày, mỗi khi có ôtô, xe máy đi chậm qua, họ chạy ùa đến vây kín xung quanh mời chào. Giá vé khán đài C, D được rao bán với giá từ 900.000-1,2 triệu đồng một cặp, trong khi giá gốc là 200.000-300.000 đồng.

Trong khi đó, vé khán đài A, B được rao từ 2-3 triệu đồng. Đáng nói, giá gốc chỉ 800.000-1 triệu đồng. Trên mạng xã hội, giao dịch vé bóng đá cũng nhộn nhịp không kém với hàng trăm tài khoản rao bán, giá thấp hơn chợ đen từ 200 đến 300 nghìn đồng.

Trước đó, ngày 10-10, CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cũng đã lập biên bản, xử phạt hành chính 6 “cò vé” và thu giữ 54 chiếc vé trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Malaysia. Đó là thời điểm trước trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia, diễn ra tối 10-10, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Khi đó, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự CA quận Nam Từ Liêm đã phát hiện 6 “cò vé” nên đã đưa về trụ sở làm rõ.

Luận ra, pháp luật hiện chưa có quy định cụ thể về chế tài xử phạt đối với các “cò vé”. Chỉ có thể xử lý họ khi sử dụng vé giả hoặc trong quá trình bán vé làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Đó là lý do "cò" vẫn ngang nhiên hoạt động, trước những trận cầu thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, "cò" mua đi, bán lại với giá “cắt cổ” nhằm thu lợi cá nhân cho mình, ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người hâm mộ.

Trong khi chờ các cơ quan chức năng có những động thái mạnh mẽ, ban hành những quy định nghiêm khắc điều chỉnh, xử phạt nghiêm khắc, người hâm mộ cần dừng việc mua vé chợ đen để không "vỗ béo cò". Có vậy, mới mong chấm dứt được nạn phe vé và người hâm mộ sẽ được cầm trên tay những tấm vé sạch, tôn thêm tình yêu với trái bóng tròn.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dung-tiep-tay-vo-beo-co-170208.html