Đừng vội đánh giá người khác qua nghề nghiệp

Chị Hà Anh thân mến!

Gia đình tôi hiếm hoi chỉ sinh được một người con trai, năm nay đã 30 tuổi. Vì mải chuyện học hành, công việc nên con chưa yêu ai. Vợ chồng tôi nay đã lớn tuổi, đang quản lý dãy nhà trọ nên khá vất vả. Vì vậy, gia đình mong con sớm lấy vợ để nhà bớt hưu quạnh và quán xuyến mọi việc.

Gần đây, tôi thấy con thường xuyên lui tới phòng trọ một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn. Một thời gian ngắn sau, con nói đang yêu cô gái ở dãy trọ nhà mình nên tôi cũng khá mừng. Bạn nữ này lễ phép, đi chào về hỏi nên tôi rất cảm tình. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thì tôi được biết, bạn gái của con làm trong quán karaoke và thỉnh thoảng người quen của tôi còn thấy cháu phục vụ khách uống rượu, bia.

Tôi hỏi thì con trai nói không quan trọng nghề nghiệp, miễn là yêu nhau thật lòng. Tôi đã khuyên con không nên quen tiếp vì môi trường làm việc sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của cô ấy, nhưng con nhất mực không nghe. Thực lòng, tôi không muốn ngăn cản tình yêu của con, nhưng lo con lấy phải người không đứng đắn sẽ khổ. Mong chị cho tôi lời khuyên.

Thanh Xuân (Hớn Quản)

Chị Thanh Xuân thân mến!

Chị không nên quá định kiến hay có cái nhìn phiến diện về một nghề nào đó. Không phải ai làm phục vụ trong quán karaoke hay quán nhậu cũng đều không đứng đắn. Có thể, cô ấy vì hoàn cảnh khó khăn mà phải tự bươn chải kiếm sống. Đó cũng chỉ là công việc để cô ấy mưu sinh. Hơn nữa, con trai chị và cô ấy mới trong giai đoạn tìm hiểu.

Muốn tốt cho con, chị hãy tìm hiểu, quan tâm nhiều hơn đến cô gái kia để có cách nhìn khách quan cũng như nhận xét đúng đắn. Hãy tạo cơ hội cho cô ấy đến nhà mình thường xuyên để quan sát xem tính cách của cô ấy thế nào. Từ đó tìm hiểu về hoàn cảnh, cũng như thân thế gia đình cô ấy. Nếu cô ấy có nhân cách tốt thì làm việc ở môi trường nào cũng không ảnh hưởng gì. Môi trường nào cũng có người tốt, người xấu, điều này xuất phát từ trong tâm, chứ không thể đánh giá qua công việc cô ấy đang làm.

Cha mẹ dù có thương yêu con bao nhiêu thì cũng chỉ đồng hành với con trong một quãng đời. Con phải trưởng thành, tự lo cuộc sống và tương lai của mình. Con chị nay đã 30 tuổi, cháu đủ trưởng thành để tự quyết định hạnh phúc của mình. Vì thế, chị hãy tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra lời khuyên để tránh con bị tổn thương.

Hà Anh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/164396/dung-voi-danh-gia-nguoi-khac-qua-nghe-nghiep