Đường Lên Đỉnh Olympia: Nam sinh Bắc Kạn lật ngược tỉ số, giành chiến thắng ngoạn mục

Dù ở hai vòng thi đầu tiên vẫn chưa có dấu hiệu bứt phá nhưng từ phần thi Tăng tốc, Duy Mạnh đã khiến các thí sinh còn lại phải dè chừng khi 'lội ngược dòng' dẫn đầu. Nam sinh trường THPT Chợ Đồn cũng thể hiện xuất sắc tại phần thi Về đích và giành được vòng nguyệt quế Tuần với 225 điểm.

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 chào đón sự tham gia của các thí sinh: Trương Công Thảo (trường THPT Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Bùi Hoàn Hiếu (trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh), Lục Duy Mạnh (trường THPT Chợ Đồn, Bắc Kạn) và Phạm Nguyễn Anh Vũ (trường THPT Chê Ghê - Va - Ra, Bến Tre).

Bốn thí sinh hứa hẹn tạo nên một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Nguồn: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Bốn thí sinh hứa hẹn tạo nên một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Nguồn: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Tại phần thi Khởi động, Duy Mạnh đang tạm thời dẫn đầu với số điểm 50 sau lượt thi cá nhân và tiếp tục giữ vững vị trí này sau lượt thi Khởi động chung với 55 điểm. Hai thí sinh đang có cùng số điểm là Công Thảo và Hoàn Hiếu với 50 điểm và chỉ thua 10 điểm là Anh Vũ đang xếp cuối với số điểm 40.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Hoàn Hiếu đã thể hiện vô cùng xuất sắc khi trả lời từ khóa một cách chính xác và nhanh nhất Đoàn leo núi. Cụ thể, khi vừa giải xong từ khóa ở gợi ý đầu tiên, một góc hình ảnh đã được lật mở thì Hoàn Hiếu, Duy Mạnh và Công Thảo đã liên tiếp bấm chuông giành trả lời từ khóa. Nhờ khả năng tư duy nhạy bén cùng thế mạnh tốc độ, nam sinh Quảng Ninh đã đưa ra đáp án “Cúm” nhanh hơn cả và vươn lên dẫn đầu với 120 điểm.

Hoàn Hiếu là người nhấn chuông nhanh nhất phần thi Vượt chướng ngại vật.

Hoàn Hiếu là người nhấn chuông nhanh nhất phần thi Vượt chướng ngại vật.

Sang phần thi Tăng tốc, khoảng cách số điểm của các thí sinh đã được thay đổi đáng kể. Sau bốn câu hỏi, Duy Mạnh đã thần tốc rút ngắn khoảng cách và vươn lên dẫn đầu với 165 điểm. Về nhì với 160 điểm là Hoàn Hiếu, theo sau đó là Anh Vũ và Công Thảo với số điểm lần lượt là 120 và 110 điểm.

Ở phần thi Về đích, Duy Mạnh lựa chọn 3 câu 20 điểm. Nam sinh chỉ trả lời chính xác một câu hỏi và giành được thêm 20 điểm. Các thí sinh khác cũng không nhấn chuông trả lời nên số điểm của Duy Mạnh hiện đang có là 185.

Duy Mạnh ghi thêm điểm nhờ nhấn chuông trả lời câu hỏi của các thí sinh còn lại.

Duy Mạnh ghi thêm điểm nhờ nhấn chuông trả lời câu hỏi của các thí sinh còn lại.

Hoàn Hiếu lựa chọn 3 câu 20 điểm. Ở cả ba câu hỏi, nam sinh đã lỡ mất cơ hội ghi điểm và các thí sinh còn lại cũng vậy. Hoàn Hiếu vẫn giữ nguyên số điểm 160. Công Thảo lựa chọn 3 câu 20 điểm và trả lời đúng câu hỏi đầu tiên. Ở câu hỏi thứ hai, Duy Mạnh đã nhấn chuông trả lời và giành được thêm 20 điểm.

May mắn chưa mỉm cười với Hoàn Hiếu tại lượt thi cuối cùng.

May mắn chưa mỉm cười với Hoàn Hiếu tại lượt thi cuối cùng.

Công Thảo sử dụng ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng và trả lời đúng, kết thúc phần thi với 150 điểm.

Phần thi của Công Thảo.

Phần thi của Công Thảo.

Anh Vũ lựa chọn 3 câu 20-20-30 điểm. Nam sinh lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng và trả lời chính xác. Nhờ đó, Anh Vũ kết thúc với số điểm 150. Tại phần thi này, Duy Mạnh nhấn chuông giành trả lời và nâng số điểm lên 225.

Anh Vũ xuất sắc với câu hỏi 30 điểm có ngôi sao hy vọng.

Anh Vũ xuất sắc với câu hỏi 30 điểm có ngôi sao hy vọng.

Sau cùng, chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 đã thuộc về thí sinh Lục Duy Mạnh (trường THPT Chợ Đồn, Bắc Kạn) với 225 điểm.

Nam sinh Bắc Kạn giành vòng nguyệt quế với 225 điểm.

Nam sinh Bắc Kạn giành vòng nguyệt quế với 225 điểm.

Xếp hạng nhì với 160 điểm là thí sinh Bùi Hoàn Hiếu (trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) và Phạm Nguyễn Anh Vũ (trường THPT Chê Ghê - Va - Ra, Bến Tre) với 150 điểm, về cuối là thí sinh Trương Công Thảo (trường THPT Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) với 140 điểm.

Trang Huyền (tổng hợp)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/duong-len-dinh-olympia-nam-sinh-bac-kan-lat-nguoc-ti-so-gianh-chien-thang-ngoan-muc-post1686025.tpo