Đường phố Hà Nội vắng ngắt giữa trưa ngày giãn cách nắng 39 độ
Ngày thứ 13 Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều tuyến đường vắng lặng, thậm chí không một bóng người. Nắng nóng tới 38-39 độ cũng khiến các hoạt động đều trùng xuống.
Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội trở nên oi nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 38-39 độ. Trong khi đó, thành phố vẫn đang áp dụng giãn cách xã hội, do đó vào khung giờ buổi trưa nhiều đường phố gần như không có bóng người.
Theo ghi nhận, nhiều khu vực ngã tư, tuyến phố như Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, Mai Dịch, Nguyễn Xiển, Tôn Đức Thắng, Giải Phóng, Phạm Hùng… đều trở nên vắng vẻ.
Vào khung giờ từ 12-14h, ngoài đường hầu như chỉ còn lực lượng phòng chống dịch, kiểm tra giấy tờ của người ra ngoài tại các chốt. Tại nhiều chốt, vì không có người qua lại nên lực lượng chức năng có thể tranh thủ nghỉ ngơi.
“Vì phải giao hàng cho khách nên tôi mới ra đường, thời tiết oi nóng rất khó chịu, tình hình dịch cũng phức tạp nên không ai muốn ra đường lúc này”, anh Tùng, một người giao hàng cho hay.
Nhị Tiến