'Em đã thương anh rồi…'

Chúng tôi gặp vợ chồng Đại úy Nguyễn Công Tạo, Phó đại đội trưởng Đại đội 5 (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4) cùng vợ là Đặng Quỳnh Trang (nhân viên kế toán, ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An) trong lần chị đưa con lên đơn vị.

Thấy anh Tạo dẫn vợ và con đi tham quan đơn vị, cán bộ, chiến sĩ ai cũng thầm khen họ thật đẹp đôi. Bữa cơm trưa hôm ấy, anh Tạo không giấu được niềm hạnh phúc và kể cho chúng tôi câu chuyện tình yêu của hai người.

Cuối năm 2017, đơn vị của Nguyễn Công Tạo hành quân diễn tập, đến địa bàn xã Phong Thịnh (Thanh Chương, Nghệ An) và trú quân trên đồi để ngày mai đi tiếp. Nhưng hôm ấy mưa to gió lớn, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bảo đảm hậu cần. Anh Tạo được phân công đảm nhiệm phụ trách tổ hậu cần. Trời đã gần tối mà chưa có cơm cho bộ đội ăn, nên anh rất lo lắng. Trong đầu anh lóe lên suy nghĩ, cần xuống đồi nhờ bếp của dân nấu "hỏa tốc". Và hôm đó, bộ đội vẫn có cơm chín, nước sôi đúng giờ. Ai cũng thán phục anh và tổ nuôi quân. Còn trong anh Tạo thầm cảm ơn cô gái Đặng Quỳnh Trang, con gái của ông chủ nhà, vì ngoài công sức bộ đội, Trang còn nhiệt tình giúp nhặt rau, thổi lửa, nấu cơm, rửa bát...

 Đại úy Nguyễn Công Tạo cùng vợ và con trai.

Đại úy Nguyễn Công Tạo cùng vợ và con trai.

Quá trình làm việc, Tạo và Trang phối hợp rất nhịp nhàng, nói chuyện ăn ý. Từ ánh mắt nhìn nhau đến thái độ thân thiện, niềm nở, đồng đội gán ghép Tạo và Trang thành một cặp. Sáng ra, Trang cùng mẹ dậy sớm nấu xôi đưa lên đồi cho bộ đội ăn kịp giờ hành quân. Việc làm của Trang và tấm lòng gia đình chủ nhà khiến mọi người rất cảm động. Trước giờ hành quân, Tạo mạnh dạn gặp riêng Trang xin số điện thoại, từ đó, trong tâm trí anh luôn khắc khoải bóng hình người con gái có mái tóc đen huyền, giọng nói nhẹ nhàng đôi má lúm đồng tiền rất duyên. Kết thúc diễn tập về đơn vị, chiếc điện thoại di động là sợi dây tình cảm kết nối trái tim hai bạn trẻ. Và rồi những dòng tin nhắn, những cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng dài thêm.

Mỗi dịp được nghỉ tranh thủ cuối tuần, Tạo vượt gần trăm cây số về quê của Trang. Nhiều lần vì công việc, Trang không về quê, Tạo vượt thêm chặng đường dài tới thăm Trang ở TP Vinh và kể cho Trang nghe cuộc sống trong quân ngũ, về những khó khăn, vất vả mà anh cùng đồng đội phải vượt qua. Trang cũng tâm sự nhiều về công việc xa nhà với bao khó khăn nơi thành thị. Tâm hồn của hai người ngày càng tìm được sự đồng điệu, rồi một lần anh lấy hết can đảm thổ lộ: “Mình yêu nhau em nhé?”. Đôi má Trang ửng hồng, thẹn thùng đáp: “Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã thương anh rồi…”.

Bài và ảnh: TƯỜNG HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/em-da-thuong-anh-roi-610126