'Em sẽ cố gắng làm tốt điều ấy...'

Vừa hết giờ làm việc buổi chiều, Trung úy Đỗ Cao Quý, giảng viên Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Hậu cần) nhanh chóng ra cổng để đưa vợ sắp cưới là chị Lê Thị Duyên, nhân viên Văn phòng công chứng Luật Việt (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội) đi chụp ảnh chuẩn bị cho lễ cưới. Hai người tự tin sánh bước bên nhau để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của đời mình.

Đỗ Cao Quý và Lê Thị Duyên quen nhau rất tình cờ. Trước đó, mặc dù là người hoạt bát, sôi nổi trong công việc, được mọi người quý mến nhưng mãi mà Quý vẫn một mình lẻ bóng. Mỗi lần về quê, bố mẹ, anh em đều giục anh lấy vợ, ổn định gia đình để tập trung cho sự nghiệp. Rồi vào một ngày đầu thu năm 2018, Quý được người bạn mời đến dự tiệc tân gia. Hôm đó, Duyên cũng được mời tham dự. Mặc dù đều là khách mời nhưng cả hai phối hợp rất ăn ý giúp chủ nhà đón tiếp khách chu đáo. Từ ánh mắt họ nhìn nhau đến thái độ thân thiện, niềm nở, không ít người nghĩ rằng hai người là một cặp.

 Đỗ Cao Quý và Lê Thị Duyên chụp ảnh trước lễ cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đỗ Cao Quý và Lê Thị Duyên chụp ảnh trước lễ cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Sau bữa cơm chiều hôm đó, lúc nào trong tâm trí chàng sĩ quan trẻ Đỗ Cao Quý cũng khắc khoải bóng hình một người con gái. Đó chẳng phải ai khác ngoài Duyên, cô gái có mái tóc đen huyền, đôi mắt to tròn và nụ cười tươi tắn, khiến trái tim anh xao xuyến. Thế là vượt qua sự ngại ngùng, Quý chủ động xin số điện thoại của Duyên để liên lạc. Ngay dòng tin nhắn đầu tiên, Duyên đã “bắt sóng”. Và rồi những cuộc trò chuyện, những dòng tin nhắn qua lại của hai người ngày càng nhiều hơn...

Tranh thủ những ngày nghỉ ít ỏi, phần lớn thời gian Quý đưa Duyên đi tham quan những thắng cảnh của Hà Nội. Hôm đó bên Hồ Tây lộng gió, Quý kể cho Duyên nghe về cuộc sống trong quân ngũ, về những khó khăn vất vả mà anh và đồng đội thường xuyên phải đối mặt. Rồi chàng sĩ quan trẻ lần đầu yêu lấy hết can đảm thổ lộ những lời từ tận đáy lòng: “Làm người yêu anh nhé?!”. Má Duyên ửng đỏ, giọng e thẹn: “Ngay từ lần đầu gặp nhau, em đã rất mến anh. Làm người yêu bộ đội đã khó, chấp nhận làm vợ bộ đội lại càng khó hơn. Em sẽ cố gắng làm tốt điều ấy...”.

Tháng 10 này, đôi bạn trẻ sẽ chính thức trở thành con một nhà. Mừng cho mối lương duyên của đồng đội, chúng tôi hẹn ngày về chung vui để chúc hai bạn luôn hạnh phúc bên nhau.

ĐÀO NGỌC LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/em-se-co-gang-lam-tot-dieu-ay-591656