Éo le cả gia đình đều mắc ung thư

Chị Đỗ Thị Thu, sinh năm 1979, ở tổ dân phố Gia Du, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên sinh ra trong gia đình có 4 anh, chị, em, cả bố và mẹ đều mất vì bị ung thư. Hiện nay, chị gái chị Thu cũng bị u não, anh trai và em trai đang đau đớn vì căn bệnh ung thư hành hạ, rồi bản thân chị Thu cũng mắc đủ thứ bệnh tiểu đường, u tuyến giáp, ung thư vú, ung thư buồng trứng, theo đó, hiện tình hình kinh tế gia đình đang lâm vào cảnh hết sức khó khăn.

Tranh thủ lúc khỏe, chị Thu vẫn trồng vài luống rau để duy trì cuộc sống.

Tranh thủ lúc khỏe, chị Thu vẫn trồng vài luống rau để duy trì cuộc sống.

Tới thăm chị Thu vào những ngày đầu đông, nghe câu chuyện về cuộc đời chị mà chúng tôi cảm thấy tái tê lòng, tưởng chừng như bao nhiêu éo le, đớn đau đều tìm đến người phụ nữ yếu ớt như chị.

Vốn là người quê gốc Sơn Tây (Hà Nội), năm 2007, chị Thu bén duyên với anh Tuấn, quê ở xã Kim Long, huyện Tam Dương và về Vĩnh Phúc làm dâu, lập nghiệp từ đó. Hai vợ chồng tuy kinh tế đủ ăn nhưng lại không thuận hòa, êm ấm.

Năm 2008, sau 2 lần bị sẩy thai, chị đã có được 1 cô con gái xinh xắn. Cứ tưởng đứa con sẽ hàn gắn những rạn nứt, mâu thuẫn của hai vợ chồng chị nhưng lại hoàn toàn trái ngược. Không thể chung sống hạnh phúc được nên anh chị đã đường ai nấy đi, chị Thu ôm con đi thuê nhà trọ ở nhiều nơi, làm thuê hết việc này tới việc khác, cuộc sống chỉ đủ ăn qua ngày, nhưng mẹ con vẫn vui vẻ dựa vào nhau mà sống.

Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, một thời gian sau hạnh phúc cũng mỉm cười khi chị Thu gặp được người đàn ông yêu thương, che chở và cho chị một mái ấm gia đình.

Mang trong mình nhiều bệnh hiểm nghèo, "thực đơn" hằng ngày của chị Thu là những viên thuốc đủ loại.

Mang trong mình nhiều bệnh hiểm nghèo, "thực đơn" hằng ngày của chị Thu là những viên thuốc đủ loại.

Những tưởng cuộc sống tạm ngưng sóng gió nhưng hạnh phúc của chị cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Năm 2017, khi biết mẹ đẻ bị bệnh hiểm nghèo, chị Thu đã phải gửi con cho chồng cũ nuôi để xuống viện chăm sóc mẹ, được hơn 3 tháng thì mẹ chị qua đời.

Người chồng thứ hai của chị đã có tuổi nên thường xuyên ốm đau. Đúng thời điểm đấy thì bản thân chị cũng liên tục phát hiện mình mắc nhiều bệnh như tiểu đường, hỏng đốt sống lưng, u tuyến giáp, ưng thư buồng trứng, ung thư vú.

Bệnh tật đầy người, kinh tế không có, việc chăm sóc bản thân mình còn khó, hơn nữa nhận thấy mình không thể chăm sóc tốt cho chồng nên chị đành ngậm ngùi ký vào đơn ly dị một lần nữa. Sức khỏe yếu, không có công việc, thường xuyên nằm viện, gia cảnh éo le khiến cuộc sống của chị Thu đầy rẫy khó khăn.

Ngày tháng điều trị ở Bệnh viện K Tân Triều, chị Thu chủ yếu sống nhờ vào những bữa cơm từ thiện và những phần quà của các nhóm thiện nguyện. Trở về nhà sau những đợt điều trị dài ở viện, chị Thu được hàng xóm láng giềng bao bọc, khi thì cho cân gạo, khi thì chút thức ăn. Thi thoảng sức khỏe phục hồi, chị Thu vẫn tranh thủ trồng mấy luống rau, nuôi vài con gà để duy trì cuộc sống.

Mới đây, chị Thu được bác sĩ chẩn đoán tế bào ung thư đã di căn nếu không điều trị sớm thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Quãng thời gian qua, mặc dù nhận được sự cưu mang, đùm bọc của mọi người nhưng chắc chắn với chặng đường khó khăn sắp tới, chị Thu rất cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng để thắp lên niềm hy vọng nhỏ nhoi được sống những năm tháng khỏe mạnh ngắn ngủi với cô con gái nhỏ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ Nhân ái, Báo Vĩnh Phúc, số 6 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 0211.3862.567; Số tài khoản Quỹ Nhân ái: 42510000454667 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư Vĩnh Phúc (BIDV).

Bài, ảnh: Thái Quỳnh

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/quy-nhan-ai/71014/eo-le-ca-gia-dinh-deu-mac-ung-thu.html