Family By Choice tập 6: Sanha suýt tỏ tình với Joo Won, Hae Joon tận cùng cô đơn

Tập 6 'Family By Choice' đánh dấu một sự việc xảy đến có thể nói là khiến Hae Joon rơi vào tận cùng cô đơn. Trong lúc đó, tình cảm Sanha dành cho Joo Won ngày càng rõ ràng hơn, và đó chắc chắn không phải là tình cảm anh trai - em gái.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cuối tập 5 Family By Choice (Chọn Làm Người Một Nhà), mẹ ruột của Kang Hae Joon bất ngờ xuất hiện tại cửa tiệm mì cắt của nhà họ Yoon. Năm xưa, bà đã bỏ lên Seoul, để Hae Joon ở lại với lời hứa sẽ quay trở lại đón cậu. Sau nhiều năm đằng đẵng, nay bà thực sự đã quay lại, nhưng không phải để thực hiện lời hứa.

Mẹ ruột Hae Joon đến để gửi cho bố của Yoon Joo Won một số tiền, bao gồm tiền năm xưa bà đã mượn và tiền xem như là phí nuôi con mà ông đã chăm sóc Hae Joon bao nhiêu năm nay. Ông không khỏi sững sờ khi biết bà không có ý định gặp Hae Joon. Khi hỏi lý do, bà chỉ đơn giản trả lời rằng bà không mang Hae Joon đi cùng thì gặp nhau cũng chẳng để làm gì.

Sau cuộc gặp mặt, bố của Joo Won cứ phân vân, chần chừ mãi mà vẫn chưa thể nói cho Hae Joon biết được sự thật rằng mẹ cậu đã quay lại nhưng không muốn gặp cậu. Ông biết điều này quá tàn nhẫn với Hae Joon. Nhưng giấy không gói được lửa, khi đến thăm người dì vừa mới sinh con, Hae Joon (Bae Hyun Sung) đã vô tình biết được sự thật đau lòng này. Hóa ra mẹ cậu cũng đã đến thăm dì. Người duy nhất mà bà không gặp chính là con trai mình.

Từ ngày mẹ bỏ đi, Hae Joon đã luôn ngóng đợi mẹ trở về. Cậu bám lấy lời mẹ hứa sẽ quay về đón trong mỏi mòn, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Có lẽ cậu đã từng mất hy vọng, nghĩ rằng mẹ sẽ không quay trở về, chỉ là cậu chưa từng nghĩ bà đã về nhưng lại không muốn gặp cậu. Điều đó khiến Hae Joon đau lòng và cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cậu khóc nức nở.

Về phần Kim Sanha (Hwang In Yeop), mẹ ruột và em gái cùng mẹ khác cha hiện vẫn gây xáo động cuộc sống của cậu. Lần này, cô bé lén ra khỏi nhà, bắt taxi đi tìm Sanha và bị lạc. Sự việc này lại khiến mẹ ruột của Sanha phát điên, gây chuyện với cậu. Bà buộc tội rằng năm xưa tại cậu mà em gái chết (cô con gái bà có với người chồng trước, bố ruột của Sanha). Lời của mẹ tưởng như ngàn mũi kim đâm vào tim cậu.

Sau lần xung đột đó, Sanha tránh mặt tất cả mọi người, kể cả Joo Won (Jung Chae Yeon). Cậu không còn dùng bữa với cả nhà, lặng lẽ đi học và tan học một mình. Ngày nào bố của Joo Won cũng chuẩn bị bữa sáng, và Joo Won mang nó đến tận lớp cho cậu, dù cô không bao giờ thấy Sanha ở đó. Cố tình tránh mặt nhưng Sanha vẫn biết Joo Won đến tìm, cậu vẫn giữ lại từng tờ giấy nhắn mà Joo Won đính kèm trên hộp cơm như giữ lấy những tia nắng ấm áp hiếm hoi trong cuộc đời có quá nhiều giông bão của cậu.

Một hôm tan học, trời mưa rất to, nhưng cửa hàng tiện lợi đã bán hết ô, Sanha đành đội mưa chạy về nhà. Gần về đến nhà thì cậu thấy Joo Won mặc áo mưa ra đưa ô cho cậu. Sanha nói rằng những lúc như thế này, để cậu yên cũng là một cách giúp cậu. Nhưng Joo Won là cô gái sẽ luôn hành động. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn chủ động nhảy vào cuộc sống của cậu, và kéo cho bằng được cậu ra khỏi ốc đảo của mình. Lần này cũng thế, Joo Won bảo cậu vào ăn cơm tối cùng cả nhà. Sau đó, Sanha mới biết trước đó Joo Won đã đi tìm cậu cả tiếng đồng hồ, cứ chạy đi chạy lại giữa nhà và trạm xe buýt, dưới cơn mưa rào tầm tã.

Sự quan tâm của Joo Won và mọi người trong nhà đã làm tảng băng bên trong Sanha tan chảy. Sau đó, bố rủ cậu đi viếng em gái. Bố nói với Sanha rằng cậu không cần cảm thấy có lỗi với đứa em gái trước, hay phải xa lánh đứa em gái sau, cậu cứ làm theo trái tim mách bảo là được. Những lời của bố như dọn sạch những ràng buộc đã trói lấy tim cậu trong nhiều năm. Sanha thấy nhẹ nhõm hơn.

Ngoài các vấn đề liên quan đến gia đình, cảm xúc rung động giữa những con người trẻ tuổi cũng xuất hiện rõ hơn trong tập 6. Hae Joon hiểu nhầm Park Dal (Seo Ji Hye) - cô bạn thân của Joo Won - thích Sanha, trong khi sự thật là Park Dal có cảm tình với Hae Joon. Điều này khiến Joo Won bực mình, cô phàn nàn với Sanha rằng Hae Joon là người kém nhạy bén khi không nhận ra Park Dal thích mình. Bỗng dưng Sanha nói với Joo Won rằng cô cũng là người kém nhạy bén. Chưa kịp hỏi lý do thì Joo Won bất ngờ bị ngã, Sanha vội làm đệm đỡ lấy cô.

Từ trước đến nay Joo Won luôn xem Sanha là “anh trai”, nhưng rõ ràng cậu không hề xem cô là “em gái”. Mối quan hệ giữa Joo Won và Sanha sẽ tiến triển đến đâu?

Family By Choice là phiên bản remake của Hàn Quốc từ bộ phim truyền hình Trung Quốc nổi tiếng Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành). Phim phát sóng vào mỗi thứ Tư hàng tuần.

HẢI ĐƯỜNG

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/family-by-choice-tap-6-sanha-suyt-to-tinh-voi-joo-won-hae-joon-tan-cung-co-don-post1685576.tpo