Gác chuyện tình yêu đầu đời, chàng trai 18 tuổi viết đơn tình nguyện nhập ngũ chỉ vì yêu màu xanh áo lính

Những ngày anh trai tham gia nghĩa vụ quân sự, tình yêu màu xanh áo lính trong Nguyễn Anh Tuấn lớn dần. Cũng bởi lẽ ấy, chàng trai 18 tuổi ở Mê Linh (Hà Nội) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ…

Ngày chính thức trở thành "tân binh" (16/2) đến gần bao nhiêu thì Nguyễn Anh Tuấn (SN 2003, ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) rộn ràng, hồi hộp bấy nhiêu.

Anh Tuấn vừa bước sang tuổi 18. Ngay khi vừa kết thúc những ngày ngồi trên ghế nhà trường, Anh Tuấn đã viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện.

Những ngày anh trai tham gia nghĩa vụ quân sự, tình yêu màu xanh áo lính trong Nguyễn Anh Tuấn lớn dần. Cũng bởi lẽ ấy, chàng trai 18 tuổi ở Mê Linh (Hà Nội) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ…

Những ngày anh trai tham gia nghĩa vụ quân sự, tình yêu màu xanh áo lính trong Nguyễn Anh Tuấn lớn dần. Cũng bởi lẽ ấy, chàng trai 18 tuổi ở Mê Linh (Hà Nội) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ…

Lý do khiến Anh Tuấn nóng lòng được nhập ngũ cũng quá đỗi dung dị, là bởi yêu màu xanh áo lính.

Anh Tuấn cho biết: "Gia đình em có anh trai cũng viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ và vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Những ngày anh trai đi lính là những ngày em ngồi trên ghế nhà trường, được nghe anh tâm sự những câu chuyện về cuộc sống người lính, những trưởng thành, kỷ luật bản thân… khi khoác trên mình màu áo lính.

Cũng từ những chia sẻ, tâm sự đó mà em định hướng bản thân, việc làm đầu tiên sau khi rời ghế trung học phổ thông là tham gia nhập ngũ".

Là công dân chủ động có đơn tình nguyện nhập ngũ, Nguyễn Anh Tuấn đã được UBND xã Đại Thịnh trao tặng một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cùng các phần quà.

Là công dân chủ động có đơn tình nguyện nhập ngũ, Nguyễn Anh Tuấn đã được UBND xã Đại Thịnh trao tặng một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cùng các phần quà.

Anh Tuấn bật mí về mối tình đầu là một bạn gái cùng trường nhưng với Tuấn, tuổi 18 là ngưỡng tuổi còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện lứa đôi. Do đó, khi có quyết định nhập ngũ, được hòa mình vào màu xanh áo lính, được góp một phần sức nhỏ nhoi cho Tổ quốc, Tuấn thấp thỏm, hồi hộp đếm từng giờ khoảnh khắc "lên đường" chính thức vào ngày 16/2 này.

Với Tuấn, đây không chỉ là ước muốn của anh, mà là sự tự hào của gia đình và anh trai khi nối tiếp truyền thống các thế hệ đi trước, lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng của một thanh niên đối với quê hương và tổ quốc.

Cũng bởi là công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Anh Tuấn đã được UBND xã Đại Thịnh trao tặng một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đa Bảy – Bí thư Đảng ủy UBND xã Đại Thịnh trao đổi với phóng viên.

Ông Nguyễn Đa Bảy – Bí thư Đảng ủy UBND xã Đại Thịnh trao đổi với phóng viên.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đa Bảy – Bí thư Đảng ủy UBND xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh cho biết, năm nay, xã Đại Thịnh có 11 công dân đủ điều kiện tham gia nhập ngũ. Trong đó có 5 trường hợp có đơn xin tự nguyện nhập ngũ.

Ông Bảy cho biết: "Để khích lệ tinh thần các công dân tham gia nhập ngũ, chúng tôi tổ chức đến từng gia đình các cháu, trao tặng mỗi công dân một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng kèm một số phần quà".

Thượng tá Lưu Anh Đức - Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Mê Linh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Mê Linh cho biết, việc trao tặng phần quà là sổ tiết kiệm cho những công dân có hoàn cảnh khó khăn mà chủ động có đơn tình nguyện là điểm nhấn trong công tác tuyển quân của huyện Mê Linh. Năm nay, huyện Mê Linh trao 35 sổ tiết kiệm trị giá từ 5 – 10 triệu đồng/sổ cho 35 trường hợp chủ động có đơn xin nhập ngũ.

Theo Thượng tá Lưu Anh Đức, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, huyện đã tổ chức test PCR cho các tân binh và test nhanh cho các đại biểu tham gia lễ giao nhận quân. Công tác kiểm soát dịch hoàn thành ngay từ hôm nay (15/2).

Theo Thượng tá Lưu Anh Đức, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, huyện đã tổ chức test PCR cho các tân binh và test nhanh cho các đại biểu tham gia lễ giao nhận quân. Công tác kiểm soát dịch hoàn thành ngay từ hôm nay (15/2).

Theo Thượng tá Lưu Anh Đức, năm nay, huyện Mê Linh có 186 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 146 công dân tham gia nhập ngũ nghĩa vụ quân sự và 40 công dân nhập ngũ nghĩa vụ công an. Đến nay, công tác tuyển quân tại huyện Mê Linh đã hoàn thành và 100% sẵn sàng tham gia lễ giao nhận quân vào ngày 16/2 tới đây.

Thượng tá Lưu Anh Đức cho biết: "Ngoài việc đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ ra quân, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi tổ chức thành lập các chốt kiểm soát xung quanh khu vực diễn ra lễ ra nhận quân. Tổ chức các hàng rào cứng, mềm kết hợp tuyên truyền về thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ngoài ra, mỗi gia đình sẽ chỉ được phép 2 – 3 người tham gia tiễn tân binh lên đường nhập ngũ để đảm bảo phòng dịch.

Đồng thời, chúng tôi tổ chức test nhanh COVID-19 cho các lực lượng tham gia công tác giao nhận quân vào ngày 15/2. Đối với những tân binh nhập ngũ được tổ chức xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR ngay từ ngày 14/2".

Bảo Loan

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//gac-chuyen-tinh-yeu-dau-doi-chang-trai-18-tuoi-viet-don-tinh-nguyen-nhap-ngu-chi-vi-yeu-mau-xanh-ao-linh-169220215135904434.htm