'Gác lại niềm vui riêng để chăm sóc tận tình người bệnh'

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 xuất hiện từ ngày 27/4 đến nay diễn biến phức tạp với sự xuất hiện nhiều ổ dịch đồng thời, cùng lúc ở nhiều địa phương khác nhau. Đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu tiếp tục gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, không ngại vất vả, khó khăn để mang lại cuộc sống bình yên, mạnh khỏe cho mọi người dân.

Các y bác sĩ, điều dưỡng viên luôn tận tình chăm sóc người bệnh. Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Các y bác sĩ, điều dưỡng viên luôn tận tình chăm sóc người bệnh. Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Khi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bị phong tỏa, chị Đ.T.K.T (28 tuổi, quê ở Phúc Thọ, Hà Nội), điều dưỡng viên tại Khoa Virus-Ký sinh trùng cùng các đồng nghiệp chưa thể trở về nhà.

Tham gia công tác phòng chống dịch được hơn một năm, bản thân chị Đ.T.K.T và gia đình luôn xác định tư tưởng chấp nhận hy sinh cả về sức lực và thời gian, gác những niềm vui riêng để tập trung chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Tuy nhiên, bản thân chị T. cũng như những điều dưỡng viên khác không tránh khỏi những lúc lo lắng khi ở tuyến đầu chống dịch, số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 ngày càng tăng cao, trong đó có những ca mang sẵn bệnh nền rất nguy hiểm.

“Khi thời tiết vào hè, việc mặc bộ trang phục bảo hộ trong nhiều giờ đồng hồ rất nặng nề, nóng nực và bất tiện. Mỗi lần cởi bộ đồ bảo hộ thì tất cả trang phục bên trong gần như ướt sũng do ‘chạy đua’ trong suốt quá trình chăm sóc bệnh nhân”, chị T. tâm sự

“Những lo lắng chỉ là những cảm xúc thoáng qua ban đầu. Chúng tôi động động viên, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng tất cả vì người bệnh để nhanh chóng đẩy lùi COVID-19. Khi các bệnh nhân khỏi bệnh, các y bác sĩ, điều dưỡng viên đều có cảm giác giống như người nhà của mình khỏi bệnh, đó niềm vui chung của tất cả mọi người trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh”, chị T. chia sẻ thêm.

Bác sĩ chuẩn bị trang phục bảo hộ để chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Bác sĩ chuẩn bị trang phục bảo hộ để chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Bản thân chị T. luôn tin tưởng rằng, lạc quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng như các bệnh viện khác và nhân dân cả nước sẽ chiến thắng dịch bệnh. “Hy vọng trong một thời gian không xa nữa, mọi hoạt động sẽ trở về trạng thái bình thường. Người dân hãy tin tưởng vào sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch. Mỗi người dân hãy cần nâng cao hơn nữa ý thức chung tay phòng, chống dịch, tuân thủ nghiêm ngặt theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh…”, chị T. nói.

Cuộc chiến thực sự phải chiến thắng bằng bất kỳ giá nào

Ths.BS Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 được Bệnh viện thực hiện giống như đợt dịch tại Đà Nẵng trước đó.

Tất cả lực lượng y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện đều tập trung cao độ, có những bác sĩ nhiều tháng liền không về nhà và coi đây như một cuộc chiến thực sự phải chiến thắng bằng bất kỳ giá nào.

“Bệnh viện luôn trong tư thế sẵn sàng vì đây là Bệnh viện chuyên ngành về phổi duy nhất của Đà Nẵng”, Ths.BS Lê Thành Phúc nói.

Ths.BS Lê Thành Phúc cho biết thêm, hầu hết bệnh nhân điều trị đợt này đều có triệu chứng rõ ràng hơn các đợt trước, tuy nhiên chưa thấy bệnh ở mức độ nặng hơn. Tâm lý của bệnh nhân cũng rất ổn định, khi biết mình mắc bệnh, họ khai báo rất nhanh và đầy đủ với mong muốn giảm bớt ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong thư gửi nhân viên y tế toàn ngành ngày 12/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã dành lời cảm ơn sâu sắc vì những đóng góp và sự nỗ lực của các cán bộ, nhân viên ngành y tế suốt thời gian qua và kêu gọi toàn ngành y tế cùng "chung sức, đồng lòng, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường".

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, trong hơn một năm rưỡi ghi nhận dịch bệnh COVID-19, cán bộ nhân viên ngành y tế đã gánh vác thêm nhiều trách nhiệm do đây là vụ dịch kéo dài, diện rộng, lây lan nhanh, bên cạnh công việc chuyên môn vốn đã nặng nề hằng ngày.

Trong đợt dịch này (từ 27/4), đã có một nhân viên y tế tuyến đầu tử vong sau tiêm vaccine ngừa COVID-19, 10 bệnh viện phải cách ly y tế một phần hoặc toàn phần do ghi nhận ca bệnh COVID-19.

“Trong những ngày vừa qua, anh chị em ngành y tế đã tận tâm hết mình, bất chấp vất vả, gian nan, hiểm nguy, thực sự là những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Trong cuộc chiến không tiếng súng này, có thể chúng ta phải chịu đựng những thiệt thòi, rủi ro, nhưng chúng ta không được phép chậm trễ, vì trách nhiệm bảo vệ sức khỏe người dân đang đặt trên vai chúng ta", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dành những lời tâm huyết đối với cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê cho biết, Tiểu ban điều trị luôn cập nhật số ca bệnh hằng ngày, các ca bệnh đều được các chuyên gia y tế của các Bệnh viện: Chợ Rẫy, Bạch Mai, Bệnh nhiệt đới Trung ương cùng Hội đồng chuyên môn hỗ trợ liên tục. Tính tới thời điểm này, trên cả nước đã điều trị khỏi 2.644 chiếm 76,5%, số ca dương tính còn 698 ca, chiếm 20,2%. Trong đó, bệnh nhân nặng hiện nay là 28 ca, chiếm 3,5%, tiên lượng rất nặng là 4 bệnh nhân, chiếm 0,5%, tiên lượng tử vong 1 bệnh nhân đang chạy ECMO. Các ca bệnh nặng là các ca mắc rất nhiều bệnh nền, hầu như đã điều trị nhiều ngày.

Thiện Tâm – Hiền Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/gac-lai-niem-vui-rieng-de-cham-soc-tan-tinh-nguoi-benh/432216.vgp