Gái như thế kém gì trai

Sau khi người chồng là ông Trần Văn Đăng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bà Phạm Thị Nghiêm (ở Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ) ở vậy nuôi 4 người con gái. Lúc ấy người con đầu mới 8 tuổi, còn người con út chưa đầy năm.

Sau khi người chồng là ông Trần Văn Đăng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bà Phạm Thị Nghiêm (ở Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ) ở vậy nuôi 4 người con gái. Lúc ấy người con đầu mới 8 tuổi, còn người con út chưa đầy năm.

Thương mẹ, các con của bà đều cố gắng học hành và tham gia các công việc gia đình. Ngoài giờ học, chị em phân công nhau người vào rừng lấy củi, người chăn nuôi lợn gà, người chăm bón ruộng, vườn... Thời bao cấp, ngoài số lương thực, thực phẩm làm nghĩa vụ cho Nhà nước, số còn lại bà bán theo giá cao lấy tiền nuôi các con ăn học. Với tinh thần chịu thương chịu khó lao động, lúc đó mỗi năm gia đình thu được vài tấn thóc và khoảng 4-5 tạ lợn, gà, vịt... Vượt qua thời kỳ khó khăn, cuộc sống đã có phần dư dật, nhưng bà Nghiêm không nghĩ đến việc làm lại ngôi nhà, mẹ con vẫn sống trong ngôi nhà đơn sơ, tất cả tiền, gạo đều tập trung cho các con ăn học.

Các ngày lễ, tết, khi các đồng chí lãnh đạo và đại diện các ngành, đoàn thể đến thăm, tặng quà, thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Trần Văn Đăng, bà Nghiêm thường tâm sự:

- Ông nhà tôi hy sinh trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 khi mới 34 tuổi. Tôi luôn nhớ lời nhà tôi dặn trước khi lên đường: "Anh tự hào có em là người vợ đảm đang, thủy chung. Anh đi chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, quyết lập nhiều chiến công, em ở nhà cố gắng nuôi dạy các con ăn học. Bây giờ nam, nữ bình đẳng, không để các con của chúng ta bị thiệt thòi".

Khắc ghi lời chồng căn dặn, bà Nghiêm đã nuôi 4 người con gái trưởng thành. Nay bà đã 74 tuổi.

Người con gái cả là chị Trần Thị Tần (46 tuổi), hiện làm giáo viên trường mầm non xã Bảo Yên, chồng nguyên là sĩ quan quân đội, nay đã nghỉ chế độ bệnh binh.

Người con gái thứ hai là Trần Thị Hồng Liên (44 tuổi), nhiều năm làm giáo viên, rồi hiệu phó, hiệu trưởng trường phổ thông, 5 năm làm chủ tịch Hội LHPN huyện và từ tháng 11-2005 làm phó chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, chồng chị là sĩ quan công an.

Người con gái thứ ba là chị Trần Thị Hương (41 tuổi) hiện đang công tác tại Công ty khai thác và chế biến khoáng sản Phú Thọ. Chồng chị cũng là sĩ quan công an.

Người con gái thứ tư là Trần Thị Hoa Thơm (39 tuổi), sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, làm giáo viên trường trung học cơ sở các xã Bảo Yên, Đoan Hạ và nay làm phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã Đồng Luận. Chồng chị là sĩ quan quân đội.

Các cháu ngoại của bà đều là con ngoan, trò giỏi. Hiện nay các cháu lớn đều công tác trong ngành giáo dục, lực lượng vũ trang...

Để đền đáp công ơn của mẹ, vợ chồng chị Trần Thị Hồng Liên đã đón mẹ về phụng dưỡng lúc tuổi già.

Bà con dân làng đều tấm tắc khen ngợi bà Phạm Thị Nghiêm là người vợ liệt sĩ nuôi dạy con thành đạt và những người con gái của bà như thế kém gì trai!

LÊ THỊ KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/gai-nhu-the-kem-gi-trai-435648