Gáo nước lạnh từ những cái tên bị bỏ rơi

Trận thua đậm 0-3 trước Paris Saint-Germain của Real Madrid ngay ở trận mở màn Champions League 2019-2020 như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tham vọng của thầy trò huấn luyện viên Zinedine Zidane. Và đặc biệt hơn, gáo nước ấy còn đến từ những cái tên đã bị chính Real Madrid bỏ rơi.

Real Madrid đã có trận thua đậm 0-3 trước Paris Saint-Germain ngay ở vòng 1 Champions League 2019-2020.

Real Madrid đã có trận thua đậm 0-3 trước Paris Saint-Germain ngay ở vòng 1 Champions League 2019-2020.

Có lẽ trước khi trận đấu diễn ra, Zinedine Zidane sẽ không thể nghĩ tới cục diện trận đấu lại diễn ra một cách tệ hại nghiêng về phía câu lạc bộ mà ông dẫn dắt đến mức như vậy. Đó là một trận đấu mà Real Madrid bị lấn lướt một cách hoàn toàn trước một Paris Saint-Germain thi đấu hết sức chủ động và hừng hực khí thế. Đó là một trận đấu mà trong cả trận các cầu thủ Real Madrid không có bất cứ cú sút trúng đích nào, thậm chí là có số pha tấn công thua xa đối phương. Những điều trên đang cho thấy một Real Madrid hết sức xa lạ ở đấu trường Champions League, một Real Madrid nào đó chứ không phải là một Real Madrid đã từng lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu 3 lần vô địch Champions League liên tiếp.

Huấn luyện viên Zinedine Zidane có thể lý giải cho thất bại bởi phong độ không cao của câu lạc bộ Real Madrid ở thời điểm hiện tại, khi mà họ đang có 2 trận thắng và 2 trận hòa sau 4 vòng đấu tại La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha). Hoặc việc vị huấn luyện viên này không có trong tay những cầu thủ tốt nhất như: Marco Asensio, Isco, Marcelo, Luka Modric, Sergio Ramos… do chấn thương. Hoặc những Eden Hazard, Karim Benzema, Gareth Bale… chưa có sự ăn ý trên hàng công. Nhưng nên nhớ rằng, chính huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng không có những cầu thủ tốt nhất, khi mà những Edinson Cavani, Julian Draxler, Kylian Mbappe, Neymar… cũng đang phải ngồi ngoài do chấn thương; hàng công của Paris Saint-Germain đang được gánh vác bởi những Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Angel Di Maria… cũng chỉ mới thi đấu với nhau ở mùa giải này.

Rõ ràng là dù cho có thể lý giải như thế nào, thì Zinedine Zidane cũng không thể che dấu được một Real Madrid đang chơi một cách nặng nề, uể oải rất rõ, dù cho đã được đầu tư rất lớn trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019, nhằm tái thiết lại câu lạc bộ Hoàng gia xứ Tây Ban Nha sau khi vị huấn luyện viên này quay lại. Trong khi những tân binh như Eden Hazard, Eder Militao, Ferland Mendy, Luka Jovic… tỏ ra chưa hoàn toàn hòa nhập vào lối chơi chung, những cựu binh thì phong độ ngày càng đi xuống do chấn thương cùng tuổi tác đè nặng trên đôi vai, thậm chí tuyến giữa còn đang phải trông cậy vào một James Rodriguez còn chưa biết tương lai của bản thân sau mùa giải này như thế nào. Có vẻ như, Real Madrid đang dần rơi vào khủng hoảng.

Trong khi đó, Paris Saint-Germain đang dần đi vào nhịp độ cùng huấn luyện viên Thomas Tuchel, dần không quá phụ thuộc vào ba cái tên Edinson Cavani, Kylian Mbappe và Neymar. Những tân binh như Idrissa Gueye, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Keylor Navas… lại không tốn quá nhiều thời gian để hòa nhập cùng câu lạc bộ. Với một tổng thể như vậy, dù cho thiếu vắng bộ ba Edinson Cavani - Kylian Mbappe - Neymar trên sân, Paris Saint-Germain vẫn có thể trình diễn một thế trận tấn công đẹp mắt, hoàn toàn lấn lướt Real Madrid. Và một điểm đặc biệt khác không thể không nhắc tới, đó chính là sự tỏa sáng của những cái tên đã bị chính Real Madrid bỏ rơi.

Đó là sự xuất sắc của Angel Di Maria, cầu thủ đã bị Real Madrid đẩy đi sau 4 mùa giải, dù cho những cống hiến cũng như đẳng cấp của cầu thủ này là rất rõ ràng. Sau khi không thành công tại Manchester United, Angel Di Maria đã lại một lần nữa tỏa sáng ở Paris Saint-Germain, và có một cuộc “trả thù” ngọt ngào với 2 bàn thắng đẹp mắt ghi vào lưới Thibaut Courtois. Đó là sự chắc chắn của thủ thành Keylor Navas, người cũng vừa mới bị Real Madrid bán cho Paris Saint-Germain ở mùa giải này, sau 5 năm thi đấu dưới màu áo của “Kền kền trắng”. Bằng kinh nghiệm cùng sự chắc chắn, Keylor Navas đã cho thấy việc thay thế thủ thành này bằng Thibaut Courtois của Real Madrid là một sai lầm lớn. Và đó là sự năng nổ ở tuyến giữa của Pablo Sarabia, người trưởng thành tại Real Madrid nhưng không được trọng dụng, phải lưu lạc ở Getafe rồi Sevilla và dừng chân ở Paris Saint-Germain ở mùa giải này. Sarabia thi đấu như quyết tâm cho thấy, việc không có không gian cho những cầu thủ “cây nhà lá vườn” như cầu thủ này đang góp phần cho cuộc khủng hoảng về lực lượng của Real Madrid như hiện tại.

Dù cho một trận thua ở giai đoạn đầu mùa giải Champions League 2019-2020 là chưa nói lên được điều gì, nhưng cái cách mà câu lạc bộ Real Madrid thi đấu là đáng báo động. Nếu cứ tiếp tục thi đấu thiếu sinh khí, thiếu quyết tâm, thiếu động lực như vậy, rõ ràng là chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Zinedine Zidane là rất không đảm bảo.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201909/gao-nuoc-lanh-tu-nhung-cai-ten-bi-bo-roi-8130089/