Gặp 'Cây bút triển vọng'

Cuộc thi Viết thư Quốc tế của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 52 (năm 2023) tại Việt Nam do 6 bộ, đơn vị phối hợp tổ chức từ ngày 10/1/2022 đến 15/3/2023. Tỉnh An Giang có 1 học sinh đạt giải 'Cây bút triển vọng'.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) phối hợp Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tổ chức thường niên dành cho thiếu niên trên toàn thế giới từ năm 1971 đến nay.

Tại Việt Nam, cuộc thi dành cho học sinh từ 9 - 15 tuổi (tính đến thời điểm gửi thư tham dự cuộc thi) nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và phát triển tư duy sáng tạo; thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc, quốc gia trong thế hệ trẻ; giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Cuộc thi lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”. Chủ đề này gắn với Chương trình hành động của Liên Hiệp Quốc về an toàn đường bộ, tạo điều kiện để các em thể hiện tư duy tưởng tượng, hướng tới những ý tưởng và việc làm mang lại hạnh phúc cho xã hội, đặc biệt là cho học sinh.

Cuộc thi là dịp để các em tìm hiểu kỹ hơn về Luật An toàn giao thông đường bộ của nước ta; liên hệ kiến thức thực tế trong quá trình tham gia giao thông đường bộ liên quan đến trẻ em, nhận diện những vấn đề giao thông không an toàn ảnh hưởng đến trẻ em, đưa ra hành động cụ thể và giải pháp khắc phục…

Theo quy định, bài thi là bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ. Trong bài thi, học sinh không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của mình. Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân học sinh… Sau nhiều vòng chấm chọn, em Tăng Nam Phương (lớp 9B, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, Trường Đại học An Giang) đoạt giải “Cây bút triển vọng”.

Nam Phương chia sẻ: “Hàng ngày xem báo, đài, em thấy nhiều vụ tai nạn giao thông do lái xe ngược chiều, chạy lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu… gây tai nạn chết người rất đau lòng. Em rất e ngại, lo lắng khi phải đi trên tuyến đường nguy hiểm, đông xe, mất an toàn. Lá thư em viết với mong muốn biến các con đường trên khắp thế giới trở nên an toàn hơn, nhất là với trẻ nhỏ.

Em nghĩ chỉ tham gia cho vui, không ngờ đoạt giải. Em cảm thấy tự hào khi mình có thể gửi gắm suy nghĩ của bản thân về việc tạo nên những cung đường thân thiện, an toàn hơn đối với trẻ nhỏ. Đối với em, trẻ nhỏ là để nâng niu, yêu thương, che chở. Nhưng vì những làn xe ngược chiều, những người chạy xe không an toàn mà cướp đi cơ hội sống của rất nhiều trẻ thơ vô tội! Em viết lá thư còn nhằm kêu gọi mọi người quan tâm hơn về tình hình an toàn giao thông nước ta và phải có ý thức trong việc tham gia giao thông”.

Không chỉ giỏi môn Ngữ văn, thành tích của nữ sinh này trong 9 năm học tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm rất đáng tự hào: Từ lớp 1 đến lớp 9 đều là học sinh giỏi; từ lớp 6, 7, 8, 9 có điểm trung bình từ 9.7 trở lên. Em đoạt giải “Viết đúng, viết đẹp” lớp 1 (giải C), lớp 2 (giải B), lớp 3 (giải A), lớp 5 (giải A). Em còn đoạt nhiều giải thưởng ở môn Ngữ văn: Giải nhì cuộc thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp trường (lớp 7); giải khuyến khích cuộc thi sáng tác văn thơ cấp trường…

Đồng thời, Nam Phương còn đoạt nhiều giải thưởng môn tiếng Anh: Giải A thi IOE cấp trường, giải khuyến khích hùng biện tiếng Anh, giải ba thi tài năng tiếng Anh cấp trường, giải nhì cuộc thi chọn học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp thành phố… Em còn có nhiều năng khiếu và đạt thành tích cao: Giải C vẽ tranh dự án Vaxjo (Thụy Điển) “Chúng em hành động vì Long Xuyên xanh - sạch - đẹp); Giải khuyến khích cuộc thi kể chuyện cấp thành phố; Giải sáng tạo cuộc thi vẽ tranh Cathay lần thứ 9…

Cô Trần Thị Châu Trân (giáo viên môn Ngữ văn, phụ trách Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm) nhận xét: “Tăng Nam Phương là học sinh rất ngoan, lễ phép, hòa đồng với các bạn và học tập xuất sắc. Đặc biệt, Nam Phương viết chữ rất đẹp, vẽ đẹp, ngoài giỏi môn Ngữ văn còn giỏi cả tiếng Anh. Em rất thích tham gia phong trào của trường và hoạt động xã hội. Nam Phương thích đọc các sách truyền cảm hứng, phát triển bản thân và các tác phẩm văn học. Nhờ vậy mà em có nhiều trải nghiệm, suy nghĩ sâu sắc và lòng trắc ẩn - những điều quan trọng để tạo nên một cây bút triển vọng”.

HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/gap-cay-but-trien-vong-a362446.html