Gặp cháu bé 2 tuổi giữa đường lúc 2 giờ sáng, nhóm bạn trẻ đã có hành động đáng khen ngợi

Ngày 31/7, thông tin từ Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Hà Nam, đơn vị đã tiếp nhận cháu bé 2 tuổi đi lạc do một nhóm thanh niên trẻ trình báo và bàn giao cháu bé cho gia đình an toàn.

Lực lượng Công an cùng nhóm bạn trẻ đã giúp đỡ cháu bé về với mẹ. Ảnh CACC

Lực lượng Công an cùng nhóm bạn trẻ đã giúp đỡ cháu bé về với mẹ. Ảnh CACC

Theo đó, khoảng 2h cùng ngày, anh Nguyễn Mạnh Quỳnh, trú tại tổ, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cùng nhóm bạn đi chơi về thì phát hiện một cháu bé khoảng 2 tuổi đang đứng một mình giữa đường Trường Chinh, TP Phủ Lý. Nhóm của anh Quỳnh đã bế cháu bé, đồng thời thăm hỏi những người sống gần đó về thông tin cháu bé nhưng không có kết quả.

Sau đó, anh Quỳnh cùng nhóm bạn đã đưa cháu bé đến trụ sở Đội Cảnh sát 113 nhờ lực lượng Công an giúp đỡ. Tiếp nhận cháu bé, các chiến sỹ Công an đã chăm sóc cháu và nhanh chóng thông báo cho Công an các phường trong khu vực, đồng thời tích cực chia sẻ thông tin về cháu bé qua nhiều kênh trên mạng xã hội và phân công CBCS đến từng nhà quanh nơi cháu bé bị lạc để xác minh.

Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, lực lượng Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Hà Nam đã xác định được mẹ cháu là Vũ Thị Sợi, SN 1988, trú tổ 5, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý đang hoảng loạn đi tìm con. Ngay sau đó chị Sợi đã được lực lượng Công an bàn giao con cho mình.

Chị Sợi đã vui mừng, xúc động không giấu nổi nước mắt bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự chăm sóc, giúp đỡ tận tình, nghĩa cử cao đẹp của CBCS Đội Cảnh sát 113 cùng anh Quỳnh và nhóm bạn trẻ đã giúp cháu trở về với gia đình.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/gap-chau-be-2-tuoi-giua-duong-luc-2-gio-sang-nhom-ban-tre-da-co-hanh-dong-dang-khen-ngoi-346436.html