Gặp lại nữ MC nổi tiếng miền Tây

Hơn 10 năm trước, Anh Thơ là cái tên khá quen thuộc với khán giả miền Tây khi đảm nhận vai trò MC nhiều chương trình 'ăn khách' của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Với chất giọng ngọt ngào, lối dẫn chương trình duyên dáng, Anh Thơ đã chiếm trọn tình cảm của khán giả qua các chương trình: Lời chào tuổi teen, Bác sĩ gia đình, Nhịp cầu nghệ sĩ, Trái tim nhân ái,... nhưng khoảng thời gian dài sau đó, chị gần như vắng bóng ở các chương trình. Có người cho rằng, chị đã giải nghệ, cũng có người bảo Anh Thơ 'theo chồng bỏ cuộc chơi'. Cuộc sống của MC nổi tiếng ngày nào trở nên yên ắng hơn.

Trở lại lần này, xuất hiện với vai trò MC trong chương trình Gõ cửa trái tim, nhiều khán giả nhận xét Anh Thơ đằm thắm, mặn mà hơn sau thời gian “ở ẩn” nhưng với chị chưa bao giờ “ở ẩn” mà chỉ là bớt việc để sống gần gia đình, chăm lo cho những người yêu thương nhiều hơn.

Tình yêu nghề luôn mãnh liệt

Anh Thơ trở lại với vai trò MC sau hơn 3 năm vắng bóng trong chương trình Gõ cửa trái tim (Ảnh: Internet)

Nhận lời mời tham gia chương trình sau hơn 3 năm vắng bóng với vai trò MC, Anh Thơ cho biết vì đây là chương trình phù hợp khi được gặp gỡ người đồng nghiệp thân thiết - ca sĩ Lâm Hùng để cùng ôn lại thuở mới vào nghề. Qua cuộc trò chuyện, khán giả xúc động khi Lâm Hùng kể về quá trình khởi nghiệp của mình và được sự dìu dắt, giúp đỡ tận tình của cố Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và cũng chính Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là người đầu tiên makeup cho Lâm Hùng.

Với những người theo nghề, đây là sự may mắn khi được bậc tiền bối “làm mặt” cho trước khi bước ra sân khấu. Theo Lâm Hùng, những bó hoa đầu tiên anh nhận được chính là những bó hoa của khán giả yêu mến Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, vì yêu Vũ Linh nên thương luôn Lâm Hùng bởi khi đó, chính Vũ Linh đã giới thiệu Lâm Hùng với khán giả.

Mặc dù dày dạn kinh nghiệm nhưng khi trở lại với chương trình, Anh Thơ cũng không tránh được sự hồi hộp đến nỗi “tự dưng không dám coi lại”. Với Anh Thơ, chưa bao giờ hết đam mê với nghề và đây là cơ hội để gặp lại đồng nghiệp mà cô “rất thương, rất nhớ”.

Thay đổi để phù hợp hơn với từng giai đoạn của cuộc sống

“Hào quang” đến với Anh Thơ khá sớm, khi cô mới mười tám, đôi mươi. Với gương mặt khả ái và lối diễn xuất tự nhiên, năm 2004, 2005, những ca sĩ nổi tiếng thời đó từng mời Anh Thơ vào các vai diễn trong MV của mình. Và nghề MC đến với cô sinh viên Trường Sân khấu Điện ảnh như một cái duyên khi năm 2006, Anh Thơ được mời làm MC cho chuyên mục Khéo tay hay làm của Đài Truyền hình TP.HCM. Nhưng có lẽ, khán giả nhớ đến chị nhiều nhất vẫn là khoảng thời gian “phủ sóng” Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cũng bởi vào vai rất ngọt và rất duyên mà nhiều khán giả cứ nghĩ rằng Anh Thơ là người miền Tây. Thật ra, Anh Thơ sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi nhưng lại rất có duyên với miền Tây sông nước.

Đang “nổi đình nổi đám”, bỗng nhiên Anh Thơ vắng bóng ở các chương trình. Nhiều khán giả tiếc nuối khi chị bỏ nghề nhưng với Anh Thơ, tình yêu nghề luôn mãnh liệt, chỉ là thay đổi để phù hợp hơn với từng giai đoạn của cuộc sống.

Mỗi khi sắp xếp được thời gian, Anh Thơ đưa con gái đi khám phá nhiều nơi trên thế giới (Ảnh: NVCC)

Mỗi khi sắp xếp được thời gian, Anh Thơ đưa con gái đi khám phá nhiều nơi trên thế giới (Ảnh: NVCC)

“Khi có con, Thơ muốn dành nhiều thời gian hơn cho bé và đồng hành cùng con qua tất cả các giai đoạn. Vả lại, suy nghĩ của mình ở mỗi thời điểm cũng thay đổi. Thơ vẫn gắn bó với nghệ thuật nhưng bằng một cách khác. Thời điểm đó, bạn bè trong giới, nhiều người biết đến Anh Thơ với vai trò người điều hành một công ty truyền thông chuyên sản xuất các chương trình giải trí. Khi công việc dần ổn định, Thơ giao lại cho đội ngũ cộng sự và “tận hưởng” cuộc sống theo cách riêng của mình. Cứ mỗi khi sắp xếp được thời gian học của con, Anh Thơ thường đưa Gia Cát (con gái 12 tuổi) đi du lịch nhiều nơi trên thế giới” - Anh Thơ chia sẻ. Quan điểm nuôi dạy con của cô MC nổi tiếng thuở nào là cho con trải nghiệm từ thực tế cuộc sống chứ không chỉ học qua sách vở. Vậy là, cứ có thời gian rảnh rỗi, chị lại rong ruổi cùng con.

Là tuýp người sống vì gia đình nên mỗi khi có thể, Anh Thơ đều dành thời gian cho gia đình, cha mẹ, người thân. Từng trải qua khó khăn và những biến cố, chị sống “chậm” hơn và hướng đến những giá trị tinh thần. Những ai thường xuyên theo dõi Anh Thơ sẽ cảm nhận được điều này khi thấy bên cạnh việc chăm lo cho Gia Cát, chị còn dành nhiều thời gian cho cha mẹ, anh trai, em dâu và luôn đồng hành cùng người thân trong những “bước ngoặt” quan trọng.

Điều hành công ty truyền thông và chuỗi cửa hàng mỹ phẩm, công việc của Anh Thơ không phải là ít nhưng cô biết sẵn sàng gác lại công việc vì con và những người thân trong gia đình. Không phải Anh Thơ cho phép mình nghỉ ngơi hay tận hưởng mà là thay đổi suy nghĩ, công việc để phù hợp hơn với từng giai đoạn của cuộc sống. Còn với nghề MC, tình yêu nghề vẫn luôn cháy bỏng và chị sẵn lòng tham gia những chương trình phù hợp, mang ý nghĩa thiện nguyện./.

Lý An Chiêu

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/gap-lai-nu-mc-noi-tieng-mien-tay-a162527.html