Gặp người đàn ông đi bộ gần 1.000km từ TP. HCM về nhà

Thực hiện hành trình đi bộ gần 1.000km về quê, một người đàn ông khiến cộng đồng ngỡ ngàng và càng bất ngờ với hoàn cảnh của anh.

Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống tìm về thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) tìm gặp anh Chu Đức Thắng (SN 1985), người đàn ông đã đi bộ quãng đường cả ngàn km để về quê.

Anh Chu Quyết Thắng được hỗ trợ về nhà sau hành trình cả ngàn km đi bộ.

Anh Chu Quyết Thắng được hỗ trợ về nhà sau hành trình cả ngàn km đi bộ.

Theo tìm hiểu, anh Thắng là con trai thứ 2 trong gia đình có 2 anh em, hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố mất đã lâu. Người này chưa lập gia đình và đi làm thuê đủ thứ nghề ở các tỉnh miền Nam suốt 20 năm qua.

Anh Thắng cho biết, tại TP. Hồ Chí Minh anh làm thuê cho một công ty bao bì ở huyện Bình Chánh. Nhưng không muốn làm nữa nên đã quyết định về quê. Anh chọn việc đi bộ vì không có đủ tiền, trên đường về còn mất hành lý, giấy tờ.

Người này đi bộ và dừng chân ở những công trình công cộng hoặc nhà dân. Nhiều người dân cũng thương tình giúp đỡ. Đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi lực lượng công an đã hỗ trợ bằng xe đưa về nhà.

Mẹ con anh Thắng gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách.

Mẹ con anh Thắng gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách.

“Nhiều người họ thương nên họ cũng cho tiền, cho đồ ăn nhiều. Nhưng mình quyết định đi bộ nên không nhận tiền. Ra đến Quảng Ngãi có mấy anh công an hỏi thăm, xin số điện thoại mẹ rồi bắt xe cho về”, anh Thắng kể lại.

Bà Trần Thị Khuyên (SN 1959), mẹ của anh Thắng cho biết, con trai đi làm thuê khắp nơi gần 20 năm nhưng không dành giụm được gì. Bản thân anh Thắng cũng không lanh lợi nên đến giờ chưa vợ con.

Khi bà nhận được điện thoại của công an ở Quảng Ngãi, thì hôm sau cũng đạp xe xuống trung tâm đón con rồi đưa về nhà. Sắp tới, bà Khuyên mong con ở gần nhà nên sẽ xin việc làm thuê tại địa phương.

Sau hành trình dài, người đàn ông đã về với quê hương.

Sau hành trình dài, người đàn ông đã về với quê hương.

Ông Hà Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh cũng cho biết: “Thắng đi làm ở đâu trong miền Nam mấy chục năm rồi, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ, tuy nhiên khi tiếp xúc và tìm hiểu thì chúng tôi biết rằng, tính cách người này không được bình thường. Hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn nên sắp tới chúng tôi sẽ tìm một công việc phù hợp để cậu ấy làm”.

Trước đó, anh Chu Đức Thắng quyết định đi bộ 1.200km từ TP. HCM về quê tại Quảng Bình. Sau 15 ngày thực hiện theo đúng ý định, anh đã vượt quãng đường khoảng 800km và ra đến tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, lực lượng CSGT đã giúp đỡ và bắt xe khách cho anh về quê. Đến rạng sáng ngày 7/5, anh Thắng đã về đến Quảng Bình.

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gap-nguoi-dan-ong-di-bo-gan-1000km-tu-tp-hcm-ve-nha-17222050814491831.htm