Gây án tại tiệc cưới chỉ vì chấp nhặt

Chỉ vì chút va chạm tại đám cưới, Thắng và anh Chung đã xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào nhau ẩu đả. Dù mọi người nhiều lần khuyên can nhưng Thắng không nín nhịn...

Tăng Văn Thắng, SN 1987, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội, thừa nhận, tối 7-11-2018, bị cáo sang nhà một người cùng thôn ăn cỗ cưới. Ngồi cùng mâm có anh Trần Văn Chung, SN 1991. Ăn xong, anh Thắng sang bàn bên cạnh mời rượu giao lưu, anh Chung cũng đi theo.

Nhìn thấy vết sẹo của Thắng ở dưới hàm, anh Chung cà khịa. Thắng nín nhịn, quay về chỗ ngồi. Sau đó, Thắng ra ngoài vệ sinh, anh Chung vẫn bám theo. Ở khu đất trống gần đám cưới, anh Chung quàng tay qua ngực Thắng và gí một vật bằng kim loại vào cổ. Thắng xin anh Chung tha cho mình và tiếp tục quay vào ăn uống. Khoảng 20g cùng ngày, vẫn còn hậm hực, Thắng lấy con dao gọt hoa quả giấu trong cạp quần và quay trở lại đám cưới. Khi đó, anh Chung ngồi ở bàn uống nước. Thắng đã vớ chiếc ghế inox bổ vào đầu anh Chung. Cả hai lao vào nhau giằng co dù được mọi người can ngăn.

Bị cáo tại tòa.

Bị cáo tại tòa.

Khi được mọi người tại đám cưới gỡ ra khỏi anh Chung, Thắng lấy xe máy đi về. Nhưng anh Chung vẫn đuổi theo phía sau vừa chửi bới, vừa thách thức đánh nhau. Thắng đã xuống xe, lao vào và rút dao đâm vào đùi anh Chung. Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi nhiều người chạy đến ngăn cản. Thấy anh Chung chảy máu nhiều, người thân của nạn nhân đưa vào BV cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Với Thắng, sau khi đâm anh Chung thì được gia đình đưa đi lánh mặt ở một nhà nghỉ ở thị xã Sơn Tây. Ngày 9-11-2018, biết tin anh Chung tử vong, người thân đưa Thắng đến CQCA đầu thú. Tại tòa, bị cáo nhận tội và mong được xem xét, giảm án. Do đó, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo án tù chung thân về tội “Giết người”.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/gay-an-tai-tiec-cuoi-chi-vi-chap-nhat-152672.html