Ghen tuông mù quáng, đoạn nghĩa phu thê

Đỗ Hoàng Thanh chỉ kịp quay đầu lại phía sau, cố gắng tìm một ánh mắt cảm thương trước khi cánh cửa xe chở phạm nhân đóng lại. Có thể đây là lần cuối cùng trong cuộc đời Thanh được nhìn thấy những người thân quen.

Bị cáo Đỗ Hoàng Thanh tại phiên tòa xét xử

Bị cáo Đỗ Hoàng Thanh tại phiên tòa xét xử

Ghen tuông mù quáng

Đối với Đỗ Hoàng Thanh (43 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang), lần ra tòa này là lần thứ 2 chỉ trong vòng nửa tháng. So với lần đầu tiên đối diện trước công lý, Thanh có vẻ tiều tụy hơn. Dáng người to đậm nhưng đôi mắt của người đàn ông trung niên không còn thần sắc.

Nửa tháng trước, Thanh còn tranh cãi, phản bác nhiều chi tiết trong cáo buộc của Viện Kiểm sát thì lần ra tòa này, Thanh lầm lũi hơn, ít nói và thường cúi đầu trả lời nhỏ nhẹ sau mỗi câu hỏi của Hội đồng xét xử cũng như vị đại diện kiểm sát. Có lẽ Thanh biết kết cục ngày hôm nay khó có thể bào chữa bởi những câu xin lỗi hay đổ lỗi do hoàn cảnh khách quan, sự bộc phát trong cơn ghen mù quáng.

8 năm trước, sau lần đổ vỡ hôn nhân, Thanh gặp và quen biết với N. cũng trạc tuổi mình. “Rổ rá cạp lại”, 2 người nhanh chóng đến với nhau.

Từ TP.HCM, chị N. theo Thanh về An Giang chung sống, mong muốn xây đắp lại cuộc đời, một mái ấm đúng nghĩa sau những tổn thương tình cảm trước đây. Chồng làm thuê, vợ ở nhà nội trợ, cuộc sống của anh chị bình dị trôi qua như bao cặp vợ chồng khác.

Thế nhưng, cuộc đời mấy ai biết được chữ ngờ! Dù có khoảng thời gian khá hạnh phúc nhưng có nhiều thời điểm, công việc khó khăn khiến gia đình "thiếu trước hụt sau". Đây cũng là lúc vợ chồng Thanh bàn tính tìm kế sinh nhai. Thanh ở nhà tiếp tục làm thuê, còn chị N. quay lại TP.HCM, xin làm công nhân để kiếm thu nhập, tích lũy tiền chăm lo cuộc sống gia đình ổn định.

Tuy nhiên, quyết định này từng bước đẩy gia đình Thanh đến bi thương. Nơi chốn thành thị, cuộc sống đơn lẻ khiến chị N. xiêu lòng trước những lời đường mật của những gã đàn ông xung quanh. Hơn 1 tháng kể từ ngày chị N. lên thành phố, tháng 8/2023, nhớ vợ, Thanh chạy xe máy từ An Giang lên thăm.

Thấy vợ cài mật khẩu điện thoại, đôi lúc ôm khư khư chiếc điện thoại trong tay, thi thoảng lại lén nhắn tin với một ai đó, Thanh sinh nghi nên gặng hỏi. Chị cũng thừa nhận đang “say nắng” một người đàn ông trong lúc vắng chồng.

Ở cái tuổi trung niên, lại từng đổ vỡ, Thanh bỏ qua để vun đắp lại cuộc sống gia đình. Còn chị N. cũng hứa cố làm thêm vài tháng để đến Tết Nguyên đán sẽ trở về An Giang. Lời hứa của vợ làm Thanh yên tâm trở về An Giang lo làm ăn để chờ đón cái tết ấm cúng, sum vầy cùng vợ.

Bẵng đi một thời gian, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cận kề. Những ngày giáp tết, Thanh thường xuyên liên hệ với vợ và nhận được lời hứa chắc nịch “Tết em sẽ về nhà”.

Đêm giao thừa, Thanh ở An Giang một mình với nhiều suy tư. Càng nghĩ, Thanh càng không tìm được lý do vợ không về quê đón tết. Mùng 1 tết, Thanh nhiều lần điện thoại cho vợ nhưng nhận lại chỉ là những hồi chuông và những tiếng tút tút...

Khi không còn tình cảm, người ta có thể chia tay trong êm đẹp để tìm hạnh phúc mới nhưng vì ghen tuông mù quáng, Thanh có ý nghĩ tìm vợ để kết thúc cuộc đời của cả 2.

Đêm mùng 1 tết, đoạn nghĩa phu thê

Ngay trong mùng 1 tết, Thanh chạy xe máy từ An Giang lên TP.HCM tìm vợ. Trước khi đi, Thanh chuẩn bị sẵn 1 con dao nhọn cùng bịch thuốc chuột. Từ An Giang, Thanh đi thẳng đến nơi vợ làm công nhân nhưng điện thoại nhiều lần vợ vẫn không bắt máy. Thanh liền chạy đến nhà người con riêng của vợ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để nhờ tìm vợ nói chuyện. Sau cuộc gọi của người con, cuối cùng, chị N. cũng chịu gặp Thanh để giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp nhau, Thanh và vợ vẫn mặn nồng, thậm chí chị N. còn phát hiện gói thuốc chuột Thanh để trong người và đem đổ bỏ. Những mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng dần được hóa giải khi chị N. hứa dọn đồ về An Giang cùng Thanh. Sau đó, cả 2 thuê nhà nghỉ qua đêm tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, chờ sáng hôm sau sẽ về quê.

Tưởng rằng những mâu thuẫn đã được xóa bỏ thì đêm đó, trong vài câu trò chuyện bâng quơ, Thanh nhắc lại việc vợ có tình cảm với người đàn ông khác khiến mâu thuẫn giữa 2 người bùng phát.

Chẳng ai nhường ai, những tức tối trong lòng Thanh như thể bùng nổ. Cứ nghĩ đến cảnh thời gian vắng chồng, N. đã chung đụng với người đàn ông khác, Thanh hoàn toàn mất lý trí, chụp lấy con dao, đâm liên tiếp vào người vợ.

Nghe tiếng kêu yếu ớt rồi tắt lịm của chị N., những người xung quanh chạy tới bắt giữ Thanh, còn chị N. đã vĩnh viễn ra đi. Cơn ghen của Thanh đã tước đi mạng sống của vợ và đẩy chính mình vào vòng lao lý.

Gần 8 tháng sau sự việc, Thanh được áp giải đến tòa với cáo buộc giết người. Thanh từ chiếc xe chở phạm nhân bước xuống trong bộ đồ xanh. Vẫn dáng người to đậm nhưng cả chân và tay vướng còng cùng đôi mắt thất thần. Có lẽ lúc này, những hận thù do ghen tuông chẳng còn trong người đàn ông tuổi trung niên. “Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời” - lời nói sau cùng của Thanh trong phiên tòa chẳng đủ để bù đắp tội lỗi của bản thân.

“Bị cáo thấy hành vi của mình như thế nào? Nếu đã mâu thuẫn trong tình cảm, không thể hàn gắn, sao bị cáo không chọn cách khác để chia tay trong êm đẹp? Tòa xét xử tội giết người có oan cho bị cáo không?...” - hàng loạt câu hỏi của Hội đồng xét xử khiến Thanh chỉ biết lí nhí trả lời.

“Hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện hành vi một cách dã man, cố tình đến cùng. Xét thấy bị cáo không thể giáo dục để trở thành một người có ích cho xã hội nên cần chấp nhận mức án theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát” - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh nhận định. Mức án tử hình được tuyên dành cho Thanh.

Vãn tòa cũng là lúc trời đứng bóng, Thanh chỉ kịp quay đầu lại phía sau, cố gắng tìm một ánh mắt cảm thương trước khi cánh cửa xe chở phạm nhân đóng lại. Có thể trong số những người Thanh quen, đây là lần cuối cùng trong cuộc đời Thanh được nhìn thấy!./.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ghen-tuong-mu-quang-doan-nghia-phu-the-a183390.html