Ghép đôi hai bản biên giới

Đến giờ, người dân trên tuyến biên giới Việt - Lào vẫn truyền tai nhau câu chuyện về mối quan hệ đặc biệt giữa bản La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và bản La Lay A Sói, cụm bản II, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào. Để mối quan hệ ấy ngày càng thắm thiết, thời gian qua, những người lính mang quân hàm xanh đã lặng thầm góp sức.

 Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT La Lay và các bác sĩ, nhân viên y tế phát bánh kẹo cho trẻ em bản La Lay A Sói - Ảnh: T.L

Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT La Lay và các bác sĩ, nhân viên y tế phát bánh kẹo cho trẻ em bản La Lay A Sói - Ảnh: T.L

Cùng đồng đội, Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay vừa trở về từ bản La Lay A Sói sau khi tổ chức chương trình “Tay kéo biên phòng”, cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ, cụ già nước bạn Lào.

Trước đó, biết người dân bản bạn đang gặp nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã lên ý tưởng, triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ bà con gồm: Thuê máy móc và bỏ gần 100 ngày công nạo vét, đắp đập, khơi thông dòng nước để cứu hàng chục ha lúa; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tặng lương thực, nhu yếu phẩm…

Tiếp đó, các anh đã quay trở lại bản La Lay A Sói để cắt tóc cho các em nhỏ, cụ già. “Thấy chúng tôi lại sang, mang theo kéo, lược, tông đơ…, bà con bản bạn mừng lắm. Các em nhỏ bảo, nhờ Bộ đội biên phòng Việt Nam mà mình có đầu tóc gọn gàng để bước vào năm học mới”, Thượng tá Linh kể.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, trước đây, bản La Lay A Sói thuộc địa phận Việt Nam. Năm 1979, sau khi hoạch định biên giới, bản này nằm trên đất bạn Lào. Lúc bấy giờ, một bộ phận người dân quyết định bám đất, bám bản, số còn lại chuyển về sinh sống ở bản La Lay, xã A Ngo. Vì có nhiều người là ruột rà, thân tộc, lại có sự giao thoa về lịch sử, văn hóa… nên dân bản La Lay và La Lay A Sói gắn bó mật thiết với nhau. Bà con thường xuyên sang thăm thân, chia ngọt, sẻ bùi với nhau.

Tuy nhiên, vì quá thân tình, có thời điểm, một số người dân bản La Lay và bản La Lay A Sói quên đi những quy định về chủ quyền, biên giới. Tình trạng xâm canh, xâm cư xảy ra. Đây cũng chính là nguyên nhân làm nảy sinh một số mâu thuẫn khiến người dân hai bản rất trăn trở. Lợi dụng điều đó, thế lực thù địch đã tìm cách chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị giữa bản La Lay và La Lay A Sói.

Thực tế ấy nhanh chóng được các cấp, ngành, lực lượng chức năng, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay nắm bắt. Để giải quyết vướng mắc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay cùng cán bộ huyện, xã và những người có uy tín ở bản La Lay đã ngồi lại với nhau, phân tích tình hình và tìm giải pháp.

Ngay sau đó, họ lặn lội sang bản La Lay A Sói để thương thảo. Tín hiệu đáng mừng là cả hai bên đều gặp nhau ở những tâm tư, trăn trở từ thực tiễn. Vì vậy, nhiều giải pháp vừa giúp thắt chặt tình hữu nghị, vừa giữ yên biên giới hai bên nhanh chóng được triển khai. Cuộc gặp gỡ của những con người luôn mong muốn tình hữu nghị Việt - Lào đơm hoa, kết trái cũng chính là sự mở đường cho nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác về sau. Từ đây, mong muốn kết nghĩa bản - bản nảy mầm trong lòng người dân địa phương.

Được sự quan tâm của các cấp, ngành, lực lượng chức năng hai nước và sự thuận lòng của người dân, ngày 28/1/2007, bản La Lay và bản La Lay A Sói tổ chức lễ kết nghĩa bản - bản. Trong không khí ấm tình hữu nghị, người dân hai bản bắt tay nhau cam kết nghiêm túc thực hiện 7 nội dung trong quy chế kết nghĩa. Bà con nguyện chung tay với lực lượng quản lý biên giới hai nước giữ gìn đường biên, cột mốc, an ninh, trật tự. Họ nêu cao quyết tâm không để những đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ, làm mất đi sự yên bình của cả hai miền quê.

“Thực tiễn 15 năm qua là minh chứng sinh động cho nỗ lực của người dân hai bản. Không chỉ thực hiện tốt những nội dung đã ký kết, bà con còn đoàn kết làm nhiều việc ý nghĩa, giúp biên giới thêm bền vững, xanh tươi. Đơn cử, người dân đã đóng góp hàng trăm ngày công khảo sát, vận chuyển vật liệu để xây dựng cột mốc quốc giới và tham gia tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc”, Thượng tá Nguyễn Xuân Linh cho biết.

Ngoài những điều mà Thượng tá Nguyễn Xuân Linh chia sẻ, một trong rất nhiều biểu hiện sinh động, cụ thể cho mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 bản La Lay và La Lay A Sói chính là hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từ lâu đã trở thành phong trào.

Đến giờ, người dân bản La Lay không thể nhớ hết số lần cùng cán bộ huyện, xã, bộ đội biên phòng sang hỗ trợ bản bạn. Các hoạt động diễn ra khá thường xuyên, đặc biệt là những lúc dân bản La Lay A Sói gặp khó khăn, hoạn nạn. Mới đây, trong đợt lũ lụt lịch sử, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng khi nghe tin bản bạn bị thiệt hại nặng, người dân bản La Lay đã chia sẻ những món hàng cứu trợ vừa nhận được.

Hay như vào thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp, bà con cũng gửi gắm lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết sang để hỗ trợ dân bản La Lay A Sói. Anh Hồ Văn Thủy, người dân bản La Lay cho biết: “Thời xưa, cha ông ta chia đôi hạt muối để cùng nhau đánh đuổi kẻ thù chung. Hôm nay, dân bản La Lay và La Lay A Sói nguyện giúp nhau để cùng phát triển. Cũng như dân bản La Lay, tấm lòng bà con bản bạn cũng rộng rãi lắm. Bà con bản La Lay A Sói từng tặng chúng tôi cây, con giống, nhu yếu phẩm…”.

Sau 15 năm kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới, mối quan hệ giữa 2 bản La Lay và La Lay A Sói đã nâng lên tầm cao mới. Không biết từ bao giờ, mối quan hệ này đã trở thành một câu chuyện, minh chứng đẹp, được người dân trên tuyến biên giới Việt - Lào truyền tai nhau, học tập, noi theo. Đây cũng chính là động lực to lớn, thôi thúc người dân hai bản nỗ lực hơn để vun đắp mối quan hệ này.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=170684&title=ghep-doi-hai-ban-bien-gioi