Gia đình ca nhạc sĩ Trương Lê Sơn - Hoàng Lê Vi: Vì yêu mà ở lại Đà Lạt

'Ở Sài Gòn một chút là thấy nóng, thấy chóng mặt, thấy ngộp, thấy… không hợp' - cứ ngỡ đây là lời than van của một người mới đến Sài Gòn lần đầu. Nhưng đó là câu quen dùng của nhạc sĩ Trương Lê Sơn mỗi khi trả lời bạn bè vì sao anh lưu lại Sài Gòn ít đến vậy.

Cũng cần nói thêm rằng, nhạc sĩ Trương Lê Sơn sống ở Sài Gòn từ bé đến lớn mấy chục năm qua, chỉ mới “chuyển hộ khẩu” đến Đà Lạt được 7 năm.

Như người ta nói, khi quyết định di cư là lúc muốn tiến gần hơn đến cuộc sống người ta mong muốn, mà gia đình ca nhạc sĩ Trương Lê Sơn - Hoàng Lê Vi là một thí dụ. Anh kể sống ở Sài Gòn bốn mươi mấy năm, không bao giờ có dự tính rời khỏi nơi này. Mà có dè đâu, xưa kia phụ huynh anh từ miền Trung vào Sài Gòn định cư, bà xã anh từ Phú Yên vào Sài Gòn lập nghiệp cùng gia đình, thì đến bây giờ, thế hệ thứ hai là vợ chồng anh lại làm tiếp một cuộc di cư nữa.

Gia đình nhỏ của Trương Lê Sơn - Hoàng Lê Vi, hai cô con gái tên gọi ở nhà là Yumi (đứng sau) và Rika. Ảnh: TLNV

Gia đình nhỏ của Trương Lê Sơn - Hoàng Lê Vi, hai cô con gái tên gọi ở nhà là Yumi (đứng sau) và Rika. Ảnh: TLNV

Dự định Canada, rồi thực tế là… Đà Lạt

Trước đó, vợ chồng nhạc sĩ Trương Lê Sơn - ca sĩ Hoàng Lê Vi đã có một chuyến đi Canada khá dài, tham khảo khá nhiều các chương trình định cư Canada. Thậm chí Trương Lê Sơn từng ở Canada nhiều tháng để thử xem mình có thể định cư nơi này trong tương lai được không. Sau khi từ Canada về, tình cờ có lời mời làm việc ở Đà Lạt, Trương Lê Sơn hào hứng muốn thử, và anh đi liền… 5 tháng để xem sao.

Vốn dĩ người nhạc sĩ này rất thích Đà Lạt, chuyện anh sẵn sàng lưu lại Đà Lạt lâu hơn không thành vấn đề. Mà vấn đề ở chỗ anh vốn là nhạc sĩ quen tự do, chưa bao giờ đi làm cho một công ty nào cả, không quen với những giờ làm việc hành chánh, đã vậy lại là làm ở một công ty chuyên về bất động sản. Thế nên Trương Lê Sơn đã chọn cách tự lấy mình làm thí điểm, đi “tiền trạm”, ở một mình trước xem thế nào. Một cách mà anh cho là phù hợp. Thứ nhất, không thể “đùng một cái” đưa cả gia đình lên Đà Lạt, sẽ ảnh hưởng, xáo trộn nhiều việc, trong đó có việc học của các con. Thứ nữa là để xem mình chịu đựng được áp lực công việc tới đâu, nếu làm một thời gian thấy được thì ở lại, không ổn thì quay về Sài Gòn. Trương Lê Sơn cho mình thời hạn “thử thách di cư” là hai năm, rồi mới đón cả gia đình lên.

Như thế, tâm trạng với cuộc sống mới của anh rất thoải mái. Bản thân chính nhạc sĩ cũng trải qua không ít khó khăn, thậm chí là những cú sốc khi thay đổi mọi thứ trong hai năm đầu, nên anh thấy mình chịu đựng mà không có vợ con, vẫn dễ dàng, thoải mái hơn.

Không chỉ là “bỏ phố về rừng”

Người ta di cư đến vùng đất mới đa phần vì hai lý do: việc làm (tìm việc/ bắt đầu công việc mới) hoặc theo gia đình/ chuyển nhà. Gia đình cặp đôi nghệ sĩ Trương Lê Sơn - Hoàng Lê Vi sở hữu cả hai lý do này. Nên rốt cuộc sau những làn sóng hào hứng “bỏ phố về rừng”, đôi vợ chồng nghệ sĩ này là một trong những trường hợp được xem là thành công.

Ca sĩ Hoàng Lê Vi chia sẻ: “Không phải ai cũng cầm cuốc đào đất được, không phải ai cũng yêu, lăn xả làm “người nông dân đô thị”, dành thời gian và tình cảm để chăm sóc cho cuộc sống mới của mình với tư cách là người địa phương chứ không phải khách du lịch dài ngày”. Nhạc sĩ Trương Lê Sơn tiếp lời vợ: “Người ta muốn lên Đà Lạt để chơi, kiểu như thay vì ở khách sạn thì tạm trú chỗ của mình, chứ không phải để ở. Với gia đình mình, vốn dĩ đã yêu thích Đà Lạt, nên xem việc lập nghiệp nơi đây như một cái duyên. Tụi mình bỏ phố lên rừng vì nhu cầu thật sự của gia đình, đối diện với tất cả những thuận lợi, khó khăn của một gia đinh nhập cư, tận tâm vun xới cho cái duyên ấy bén rễ đâm chồi thật sâu, chứ không phải để sống ảo cho đẹp hình ảnh trên mạng xã hội”.

Vợ chồng Trương Lê Sơn - Hoàng Lê Vi di cư từ Sài Gòn lên Đà Lạt đã 7 năm. Ngoài ngôi nhà ở trung tâm để tiện việc học của các con, họ mua miếng đất khoảng 2.000m2 cách trung tâm 30km làm nhà vườn để trải nghiệm “nông dân phố thị”. Ảnh: CTV

Vợ chồng Trương Lê Sơn - Hoàng Lê Vi di cư từ Sài Gòn lên Đà Lạt đã 7 năm. Ngoài ngôi nhà ở trung tâm để tiện việc học của các con, họ mua miếng đất khoảng 2.000m2 cách trung tâm 30km làm nhà vườn để trải nghiệm “nông dân phố thị”. Ảnh: CTV

Đương nhiên, đang sống ở nơi sinh hoạt văn nghệ sôi động nhất nước là Sài Gòn mà rời đi, về nơi trầm lắng văn nghệ, thì chắc chắn nghề nghiệp của hai vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng. Họ cũng đã chuẩn bị tâm lý, nên chấp nhận. Nhất là khi lựa chọn này sẽ cho gia đình có được không gian sống tốt cho sức khỏe, có dịp ở bên nhau trọn vẹn, chăm sóc nhau nhiều hơn. Trước đó, ở Sài Gòn có thời gian dài cô con gái lớn Yumi ở với ông bà nội, vợ chồng Trương Lê Sơn - Hoàng Lê Vi thì ở với cô gái út tại một nơi khác.

“Đà Lạt cách Sài Gòn không xa, đường sá mỗi lúc một thuận tiện và rút ngắn thời gian di chuyển nên dẫu có chịu thiệt thòi một chút về hưởng thụ văn hóa, chăm sóc y tế so với Sài Gòn, nhưng quan trọng nhất là chuyện học hành của con cái không bị ảnh hưởng” - Hoàng Lê Vi cười cho biết sau một thời gian làm người Đà Lạt, gia đình cô ngạc nhiên vì sự hiếu học ở vùng đất này, khi người ta sẵn sàng dậy sớm đưa con đi từ 4 giờ sáng để học thêm.

Với vợ chồng Trương Lê Sơn - Hoàng Lê Vi, chuyển trường cho con cũng có nhiều thứ rắc rối nhưng điều họ bận tâm là con gái lớn, bé Yumi bị trầm cảm suốt hai năm đầu sinh sống tại đây, khi xa môi trường quen thuộc cùng bạn bè cũ, trong khi môi trường sống mới, ngôi trường mới, bạn bè mới lại chưa có sự kết nối. “Yumi bị tách biệt, cô lập một thời gian, thậm chí từng có cả một nhóm bạn học lập trên mạng một “group anti” con bé nữa! Cho tới khi con bé học trung học phổ thông, hòa nhập được, mọi thứ mới khác đi. Tụi mình nghĩ từ mẫu giáo đến cấp ba, việc học ở Đà Lạt sẽ không vấn đề gì. Nhưng lên đại học thì vẫn phải tính, nếu không cho con đi du học thì cũng phải về Sài Gòn vì vẫn có nhiều chọn lựa học hành hơn”, Hoàng Lê Vi chia sẻ.

Vì yêu mà ở lại nơi này

Di cư đã khiến nhạc sĩ Trương Lê Sơn khám phá ra những khả năng tiềm ẩn của mình, khi làm những việc anh chưa từng làm, cũng như biến đổi mình thành con người khác, sống trách nhiệm hơn, gắn kết với gia đình hơn.

Bây giờ cuộc sống của đôi vợ chồng đã ổn định. Hoàng Lê Vi ngoài việc chăm sóc gia đình, làm “bà nông dân phố thị” thì vẫn có thời gian để ca hát. Trương Lê Sơn vẫn tiếp tục công việc ở công ty bất động sản, viết nhạc và đi trình tấu violon.

Gia đình nhỏ của Trương Lê Sơn - Hoàng Lê Vi, hai cô con gái tên gọi ở nhà là Yumi (đứng sau) và Rika. Ảnh: TLNV

Gia đình nhỏ của Trương Lê Sơn - Hoàng Lê Vi, hai cô con gái tên gọi ở nhà là Yumi (đứng sau) và Rika. Ảnh: TLNV

Đầu năm 2024, sau một thời gian rất lâu không ra album, nhạc sĩ Trương Lê Sơn đã phát hành một album, toàn những bài hát anh viết về Đà Lạt, hẳn nhiên là không thể thiếu giọng hát Hoàng Lê Vi. Album có tựa Vì yêu mà tôi sẽ ở lại đây như một lời tâm tình và sự tạ ơn của anh và gia đình mình với nơi ở mới. Trương Lê Sơn tâm sự: “Vì công việc mà đến vùng đất khác, thì đó vẫn chỉ là nơi để đi làm, mưu sinh. Phải có duyên, mới ở lại”. Như nhạc sĩ viết, trong bài hát chủ đề album, rằng Vì yêu anh sẽ, sẽ ở lại đây: làm người Đà Lạt.

“Bây giờ, tụi mình xem Sài Gòn như chốn ở trọ. Không chỉ đi Sài Gòn mà đi đâu xa cũng chỉ mong mau về Đà Lạt. Xe lên tới chân đèo Prenn là thấy lòng nhẹ nhàng hân hoan rồi” - vợ chồng Trương Lê Sơn - Hoàng Lê Vi cùng nói và cười hạnh phúc: “Về tương lai, tụi mình xác định đã cắm rễ xứ này, ở Đà Lạt tới già. Mà nếu có xê dịch, cũng chỉ là xê dịch trong vùng đất này. Tụi mình vẫn ước mơ về già được sống trong rừng, được kết nối thiên nhiên nhiều hơn nữa…”.

Lê Minh Hạ

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/gia-dinh-ca-nhac-si-truong-le-son-hoang-le-vi-vi-yeu-ma-o-lai-da-lat-44650.html