Gia đình chị Sơn Thị Sau được bạn đọc giúp đỡ hơn 45 triệu đồng

Vừa qua, chị Sơn Thị Sau đã có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet để nhận tấm lòng của bạn đọc. Chị cho biết số tiền này sẽ dùng để anh Thạch Kim Nél tập vật lý trị liệu và cho các con đi học tiếp.

Chị Sơn Thị Sau là nhân vật trong bài viết "Vợ mù chữ bán vé số nuôi chồng, bất lực khi con gái xin học hết lớp 9".

Gia đình chị Sau quê ở Sóc Trăng, không còn nhà cửa. Từ nhiều năm trước, họ mướn trọ ở TP.HCM để mưu sinh. Anh Thạch Kim Nél chạy xe ôm còn chị Sau nhận đồ thủ công về làm. Do 2 con còn đang ở tuổi đi học, họ chẳng dành dụm được đồng nào.

Tháng 10 năm ngoái, trong lúc đi làm, anh Nél bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não nghiêm trọng, gãy nhiều xương. Sau khoảng nửa năm nằm viện điều trị liên tục, anh Nél tỉnh nhưng bị liệt nửa người bên trái. Mọi việc sau đó phải phụ thuộc vào vợ.

Đại diện Báo VietNamNet (trái) trao tấm lòng bạn đọc dành cho gia đình chị Sau.

Đại diện Báo VietNamNet (trái) trao tấm lòng bạn đọc dành cho gia đình chị Sau.

Chị Sau trở thành trụ cột kinh tế, nhưng không biết chữ nên chị chỉ có thể đi bán vé số dạo. Thu nhập ít và bấp bênh, không đủ để anh Nél đi tập vật lý trị liệu. Lúc này, chị có ý định cho con gái lớn 13 tuổi nghỉ học để phụ đỡ. Mỗi lần nghe con gái thủ thỉ xin được học hết lớp 9, chị lại lặng lẽ rơi nước mắt.

Sau khi VietNamNet đăng tải hoàn cảnh của gia đình chị Sau, nhiều nhà hảo tâm đã động viên, giúp đỡ. Mới đây, chị Sau đã có mặt tại văn phòng VietNamNet để nhận 45.265.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Chị xúc động bày tỏ: "Tôi xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc VietNamNet. Nhờ có số tiền này, chồng tôi có thể tiếp tục chữa bệnh, các con cũng được đi học".

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-dinh-chi-son-thi-sau-duoc-ban-doc-giup-do-hon-45-trieu-dong-2335388.html