Gia đình cầu thủ Hoàng Thị Lan đã quây quần đông vui, cổ vũ hết mình cho các cầu thủ nữ Việt Nam.
Từ 14 giờ, người dân thôn Kỳ Thủy (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã ngồi kín nhà nữ tuyển thủ Hoàng Thị Loan để chờ xem trận đấu giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha diễn ra lúc 14 giờ 30 tại sân vận động Waikato (New Zealand).
So với trận ra quân gặp đội tuyển nữ Mỹ, huấn luyện viên Mai Đức Chung có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Dương Thị Vân và Thanh Nhã là những người đá chính ngay từ đầu ở cuộc so tài hôm nay.
Đông đủ người nhà trong gia đình gồm cô chú của nữ cầu thủ, người thân trong họ và hàng xóm cùng quây quần xem trận đấu.
Khoảnh khắc mọi người tập trung, nín thở theo từng nhịp độ trận đấu. Cả căn phòng chỉ còn tiếng của bình luận viên trên tivi.
Cầu thủ Hoàng Thị Loan kiên cường phòng ngự được mọi người theo dõi và cổ vũ hết mình.
Ông Bội (chú của cầu thủ Hoàng Thị Loan) mừng rỡ khi thủ thành Kim Thanh cản phá liên tiếp hai tình huống tấn công của đội bạn.
“Trước trận đấu, tôi cũng rất lo lắng cho con gái, nhưng khi được thấy con mình nhiệt huyết thi đấu trên sân, tôi lại thấy tự hào và yên tâm phần nào”, ông Hoàng Văn Sâm (bố của cầu thủ Hoàng Thị Loan) chia sẻ.
Chị Lưu Thị Bông (mẹ của cầu thủ Hoàng Thị Loan) bày tỏ: “Dù kết quả có ra sao thì cô vẫn rất vinh dự về Loan, cô chúc cho Loan và cả đội hãy vượt lên chính mình vì màu cờ sắc áo của dân tộc”.
Những tình huống gay cấn khi cản phá và những lúc dâng lên cao của đội nhà khiến cho không khí căn phòng tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng Việt Nam đã thua Bồ Đào Nha với kết quả chung cuộc 2-0. Tuy phải dừng chân tại vòng bảng World Cup 2023, gia đình và người thân nữ tuyển thủ Hoàng Thị Loan vẫn rất phấn khởi và tự hào khi đội bóng nữ Việt Nam lần đầu tham gia vào một giải đấu bóng đá mang tầm cỡ quốc tế.