Gia đình sống gần nhau nhưng không biết con trai treo cổ

Nam thanh niên 28 tuổi được phát hiện tử vong trong phòng trọ đã nhiều ngày, trong khi đó gia đình cũng sống ngay sát bên nhưng không hay biết.

Chiều ngày 4-1, Công an quận 12, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên được người dân phát hiện trong phòng trọ trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một số người sinh sống trong dãy trọ trên đường HT27 (phường Hiệp Thành, quận 12) đi ngang qua một phòng thì nghe mùi hôi thối nồng nặc.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh HT.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh HT.

Khi kiểm tra thì phát hiện đây là căn phòng của con trai chủ trọ tên là Tuấn A. (28 tuổi) sinh sống. Chủ nhà trọ sau đó phá cửa thì phát hiện con đã treo cổ tử vong nhiều ngày.

Theo tìm hiểu, anh Tuấn A. là con trai của chủ nhà trọ. Do mới đây, có mâu thuẫn với gia đình nên anh đã dọn ra phòng trọ sát bên sinh sống.

Trước đó 3 ngày, người thân còn thấy anh A. ra quán cà phê gần nhà, sau đó về phòng cho đến khi phát hiện sự việc.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/gia-dinh-song-gan-nhau-nhung-khong-biet-con-trai-treo-co-811392.html