Gia đình vừa đoàn tụ, con trai đột ngột mất vì TNGT để lại cha mẹ già yếu

Anh Hoàng Công Dũng (SN 1992, trú tại phường Dân Chủ, TP Hòa Bình), lao động chính của gia đình đã không may tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 6 để lại cha mẹ ở tuổi xế chiều, không còn khả năng lao động.

Gia đình vừa đoàn tụ 2 tháng

Trong một ngày nắng hanh tháng 10, PV Báo Giao thông men theo con đường bê tông nhỏ, đến phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình anh Hoàng Công Dũng (SN 1992), hàng xóm ai nấy đều tỏ ra vô cùng xót xa.

Khi PV đến, mẹ của anh Dũng, bà Nguyễn Thị Bộ (SN 1964) vẫn đang mải miết làm vườn, mồ hôi đã ướt hết vạt áo.

Ở tuổi xế chiều, bà Bộ vẫn đang phải mải miết làm vườn, kiếm kế sinh nhai.

Ở tuổi xế chiều, bà Bộ vẫn đang phải mải miết làm vườn, kiếm kế sinh nhai.

Theo quan sát của PV, nơi gia đình bà Bộ ở là một căn nhà cấp 4 lụp xụp, phần thì được lợp mái tôn, phần thì được lợp mái fibro xi măng, trong nhà chẳng có vật gì giá trị.

Vừa gặp PV, bà Bộ rót chén nước, khóe mắt rưng rưng: "Khoảng 17h15 ngày 2/9, tôi bất ngờ nhận tin cháu Dũng bị tai nạn. Chân tay tôi bủn rủn, người cứ lịm đi. Người nhà lo lắng tâm lý tôi không vững nên đã giữ ở nhà, chỉ có chồng tôi ra hiện trường.

Đến khi xác nhận rằng Dũng đã mất, tôi khóc ròng, không ăn, không ngủ mấy ngày liền. Đến giờ này tôi vẫn rất nhớ thương cháu. Cả nhà vẫn ăn cơm, sinh hoạt cùng nhau mà bỗng dưng mọi thứ đều trống vắng".

Ông Hoàng Công Khanh, bố của anh Dũng khi này ngồi trầm mặc, ông xót con và rất thương vợ. Mỗi khi bà Bộ rơm rớm nước mắt ông lại nhẹ nhàng an ủi dù trong lòng ông cũng nhói đau.

"Con tôi trước lái xe tải ở Quảng Ninh, công việc cũng không ổn định, ít khi về nhà vì chi phí đi lại tốn kém. Năm nay vợ chồng tôi đã 60 tuổi, cũng không còn khả năng lao động.

Trước đây cháu đi làm, mỗi tháng cũng chỉ gửi được về nhà 3 triệu, đủ chi phí sinh hoạt. Đứa con gái mới lấy chồng, điều kiện kinh tế chưa tốt, hiện vẫn ở chung với vợ chồng tôi.

Cả nhà quây quần sinh hoạt, dù có thiếu thốn nhưng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc", ông Khanh kể.

Ông Khanh và bà Bộ bần thần nhớ về người con trai đã mất vì TNGT.

Ông Khanh và bà Bộ bần thần nhớ về người con trai đã mất vì TNGT.

Cách đây 2 tháng, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Dũng trở về quê. Dũng nói "Bố mẹ yên tâm, lần này sẽ về hẳn, làm công ty ở gần nhà và cưới vợ".

Nhưng thật không may, cháu chỉ mới đi làm được hơn 1 tháng, chưa kịp ở bên gia đình được bao lâu… thì xảy ra tai nạn", ông Khanh nghẹn ngào chia sẻ.

Gia cảnh khốn khó

Ở tuổi xế chiều, vậy mà hiện vợ chồng ông Khanh, bà Bộ chỉ biết dựa vào mảnh vườn nhỏ cạnh nhà để làm kế sinh nhai.

Anh Nguyễn Tiến Lâm, người hàng xóm gần nhà, trạc tuổi anh Dũng cho biết: "Dũng ngoan ngoãn, chịu khó. Thương bố mẹ vất vả mà chịu cảnh xa nhà để kiếm tiền nuôi gia đình. Đến khi xin được về gần nhà lái xe tải cho một công ty bánh kẹo thì không may lại bị tai nạn".

Chia sẻ với PV Báo Giao thông, bà Bộ ngậm ngùi: "Căn nhà cấp 4 này hiện là nơi 5 người gia đình tôi sinh hoạt. Chị gái của Dũng đã lấy chồng, tuy nhiên điều kiện kinh tế không được tốt nên vẫn còn ở cùng với bố mẹ.

Căn phòng nơi cháu ở thực chất cũng chỉ là một khoảng trống giữa 2 bức tường, không có vách ngăn, không có cửa, chỉ duy nhất kê một tủ quần áo tạo thành một không gian kín.

Hai chúng tôi đã già, nay vẫn gắng gượng làm vườn, trồng luống rau, nuôi con gà, nhưng chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.

Cháu Dũng cũng chưa có vợ con nhưng giờ chẳng còn gì nữa rồi… Tôi chỉ thương con sao bạc mệnh quá".

Căn nhà cấp 4 lụp xụp nơi gia đình 5 người sinh hoạt.

Căn nhà cấp 4 lụp xụp nơi gia đình 5 người sinh hoạt.

Ngồi cạnh PV, giọng bà Bộ dần đặc sệt và nghẹn ứ, hai dòng nước mắt chảy dài xót thương cho cuộc đời ngắn ngủi của con trai.

Bà chỉ biết xót, vì biết cuộc sống chẳng thể nào khác đi. Bà vẫn đau lòng nhưng cũng dần chấp nhận và tiếp tục làm quen lại với cuộc sống xa con. Xa con lâu nay rồi nhưng giờ khác một điều, anh Dũng chẳng còn về thăm bố mẹ được nữa.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Tổ trưởng Tổ dân phố 1, phường Dân Chủ, TP Hòa Bình cho biết: "Sau vụ TNGT, gia đình bà Bộ hiện rất khó khăn. Tổ dân phố và bà con chòm xóm đã đến thăm hỏi, động viên.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗi đau mất mát người thân, ông bà phải gánh chịu những thiếu thốn trong cuộc sống hằng ngày do người con trai - trụ cột gia đình đột ngột ra đi mãi mãi.

Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân có thể giúp đỡ để gia đình ông Khanh, bà Bộ có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình ông Khanh, bà Bộ, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì an toàn giao thông của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình bà Bộ ở Hòa Bình").

Đăng Minh

Chi Lê

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/gia-dinh-vua-doan-tu-con-trai-dot-ngot-mat-vi-tngt-de-lai-cha-me-gia-yeu-192241021151709138.htm