Giãn cách xã hội TP.Hồ Chí Minh từ 0 giờ ngày 9/7: Dân Bình Thuận gom thực phẩm gửi cho người thân

Vừa nghe tin TP.HCM sẽ giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9/7, nhiều người đang sinh sống tại TP.HCM vội vã đi mua đồ dự trữ. Riêng người dân Bình Thuận đang sống ở Sài Gòn lại gọi về, nhờ người nhà gửi hàng 'chuyến cuối' để họ dự trữ trong 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Giãn cách xã hội TP

Chỉ trong 1 buổi sáng hôm qua, chị Lê Thị Bé Trinh - 1 tiểu thương chuyên thu mua hải sản ở thị trấn Phan Rí Cửa phải đi gom hơn 2 tạ cá các loại, rồi mực, tôm, ốc, gà, vịt... để tiếp tế cho các mối quen ở TP. Hồ Chí Minh vì cũng nghe tin thành phố sẽ thực hiện giãn cách xã hội. Chỉ trong ngày hôm qua mà hàng hóa của khách dặn đi TP. Hồ Chí Minh gấp 3-4 lần ngày thường. Không riêng gì chị Trinh, mà các gia đình có người thân đang sinh sống, làm việc tại thành phố đều tranh thủ mua thịt, cá, rau củ quả... gửi vào trước ngày 9/7 vì sợ không cho xe chở hàng hóa hoạt động. Chị Nguyễn Thị Mai (thị trấn Phan Rí Cửa) cho biết: “Con tôi bị kẹt lại trong đó chưa về được, nó thông báo ngày mai sẽ thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố. Hôm qua cháu cùng dì đi siêu thị mua ít đồ để dành ăn vài ngày tới mà siêu thị gần nơi nó ở không còn gì để mua, nhất là đồ thịt, cá sạch kệ. Thấy vậy nên nó vội gọi về bảo tôi mua thực phẩm gửi vô để dành ăn nửa tháng”. Rất nhiều người như chị Mai đi gom thực phẩm tiếp tế cho người nhà, dẫn đến mới 9 giờ sáng mà hàng cá trong chợ Phan Rí Cửa không còn gì để bán. Mấy ngày qua, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, ghe thuyền cũng nằm nhà nhiều. Chợ vốn đã ít cá nay nhiều người lại gom gửi vào thành phố nên dân vùng biển “thiếu cá ăn” cũng là chuyện hiếm thấy. Các tiểu thương trong chợ cho biết: “Cá chưa ra tới chợ là có người dặn mua hết rồi. Mấy hôm cá bớp lúc nào cũng đầy chợ, mà sáng qua không thấy con nào. Người ta dặn cá, hải sản gửi thành phố nhiều lắm, để người nhà không phải ra đường những ngày giãn cách”. Không chỉ hải sản, mà rau, củ, quả, hành ớt... cũng tăng giá vùn vụt. Không riêng gì chợ Phan Rí Cửa, chợ Liên Hương, Chí Công, Phan Thiết, Phú Thủy... cũng chung tình trạng ùn ùn mua hàng tiếp tế người thân ở thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc dù chị Trinh đã liên lạc các nhà xe và khẳng định xe vẫn được hoạt động mỗi ngày 1 chuyến vào trong đó dù thành phố có giãn cách, mọi người không nên ùn ùn đi mua hàng trước ngày 9/7, khiến hàng khan hiếm và vô tình đẩy giá lên cao. Đại diện nhà xe Minh Nghĩa - Phan Rí Cửa cho biết, theo Chỉ thị 16, thành phố sẽ dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, và cho phép vận hành thông suốt hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất, chỉ cần nhà xe, tài xế tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch mà địa phương yêu cầu. Do đó, người dân không nên tiếp tế lương thực, thực phẩm quá nhiều trong thời gian ngắn. Người nhà ở thành phố sẽ không đủ tủ đông để chứa, thực phẩm sẽ mất ngon và ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, giá hải sản ở địa phương sẽ bị “thổi giá”, người dân càng khó khăn, vất vả hơn.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đảm bảo lượng hàng hóa cung ứng nên người dân không nên tích trữ, không tập trung đông người và bình tĩnh, tin tưởng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.

Hải sản được người dân Bình Thuận gom tiếp tế cho người thân ở TP. Hồ Chí Minh.

Minh Vân

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/gian-cach-xa-hoi-tp-ho-chi-minh-tu-0-gio-ngay-9-7-dan-binh-thuan-gom-thuc-pham-gui-cho-nguoi-than-139173.html