Gieo thiện lành trên mảnh đất quê nhà

Chị Nhung (bên phải) cùng với Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Xuân Nam đến thăm và hỗ trợ tiền vận động cho bà Lang. Ảnh: NGỌC DUNG

Cuộc sống hàng ngày còn túng thiếu mọi bề nhưng với tấm lòng thiện lành, chị Nguyễn Thị Nhung ở thôn Hảo Sơn Bắc (xã Hòa Xuân Nam, TX Đông Hòa) đã đồng lòng cùng chồng hiến đất làm đường và hết lòng giúp đỡ bà con nghèo khó nơi đây.

Hiến đất làm đường

Tuyến giao thông của Khu tái định cư dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả ở thôn Hảo Sơn Nam hình thành đã 5 năm, nhưng chính quyền xã Hòa Xuân Nam và người dân nơi này vẫn nhắc nhớ, trân trọng những đóng góp của vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhung - anh Nguyễn Văn Hiển.

Trong căn nhà cấp 4 thấp nhỏ không có nhiều vật dụng đáng giá, nhắc đến chuyện hiến đất làm đường, chị Nhung anh Hiển cười hiền lành: “Đời mình có bao lâu nữa đâu, phải nghĩ đến tương lai sau này của tụi nhỏ trong xã. Mình hiến đất làm đường là để bà con đi lại dễ dàng, để mấy đứa nhỏ thuận tiện việc học hành, tránh cảnh tai nạn xe cộ bất trắc”.

Hơn ai hết, chị Nhung hiểu tình cảm của chồng mình dành cho mảnh đất từng thấm bao giọt mồ hôi công sức của ông bà, cha mẹ anh đổ xuống. Mỗi lần về lại đất vườn nhà cũ, chị thường được nghe chồng kể về những năm tháng ông bà, cha mẹ và các anh chị đã sinh sống, lớn lên nơi này. Vậy nhưng nghĩ đến cái chung, vợ chồng chị Nhung gạt đi chuyện lướng vướng trong lòng. 180m2 đất lúc ấy trị giá hơn 100 triệu đồng. Số tiền này với vợ chồng chị Nhung không hề nhỏ, bởi hàng ngày họ vẫn chật vật mưu sinh. Những năm trước đây, để có tiền trang trải cuộc sống gia đình, sau mỗi vụ mùa, anh Hiển lặn lội đi phụ hồ khắp nơi ở TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Nai… Dạo gần đây, khi sức khỏe giảm sút, sau những ngày nông nhàn, anh đi làm thuê mướn loanh quanh trong làng. Cuộc sống tuy không đủ đầy, nhưng vợ chồng chị Nhung nhận thấy ở địa phương còn nhiều người khó khăn hơn, bởi vậy đóng góp được gì cho xã, họ rất sẵn lòng. Thấy vợ chồng chị Nhung tình nguyện hiến đất làm đường, 2 hộ dân có đất vườn gần đấy cũng chung tay hiến đất để tuyến giao thông của thôn được thông suốt.

Ông Trần Văn Ngãi, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Nam nói: Tuyến đường bê tông của Khu tái định cư dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả đấu nối lên Đập Hàn dài 700m - đây là tuyến đường huyết mạch của thôn Hảo Sơn Nam. Từ ngày có con đường này, bà con trong xã cũng như học sinh Trường tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn, Trường mầm non Hòa Xuân Nam hết sức phấn khởi. Người dân tránh được cảnh ngập lụt, tai nạn bất trắc khi không còn phải băng qua quốc lộ 1 với lưu lượng giao thông đông đúc mỗi ngày.

Giúp người nghèo khó

Thoáng thấy chị Nhung bước vào hiên nhà, bà Bùi Thị Lang ở thôn Hảo Sơn Nam vội ra chào người quen. Hơn 60 tuổi nhưng trông bà Lang gầy yếu, già nua. Bà Lang nghẹn ngào: “Nếu không có chị Nhung cũng như Hội Phụ nữ, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm góp tiền giúp đỡ, chắc tôi khó lòng qua khỏi lúc bệnh tình trầm trọng”. Ở Hảo Sơn Nam này không ai không biết gia cảnh cơ cực của bà Lang. Bà bị bệnh hở van tim 3 lá, thiếu máu não, còn chồng bà mắc bệnh tai biến nằm một chỗ đã hơn 3 năm nay. Những năm chưa đổ bệnh, chồng bà Lang hàng ngày lên rừng kiếm củi đổi gạo ăn. Còn giờ đây để sinh sống qua ngày, bà Lang đi loanh quanh trong xóm lượm ve chai về bán. Dạo gần đây, bà thường mệt, bị ngất xỉu bất ngờ, không thể làm được việc gì.

Xót lòng trước tình cảnh ấy, chị Nhung kêu gọi bà con chòm xóm, người quen, các nhà hảo tâm ủng hộ 1,8 triệu đồng mua thuốc chữa bệnh, mua gạo cho gia đình bà Lang. Ngoài bà Lang, chị Nhung còn vận động giúp bà Nguyễn Thị Sen - một phụ nữ nghèo cùng thôn 200.000 đồng/tháng. Trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ khu vực biên giới biển” do Hội LHPN TX Đông Hòa phối hợp với Hội LHPN xã Hòa Xuân Nam tổ chức, chị Nhung không chỉ góp tiền mà còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 1,4 triệu đồng giúp 7 hộ phụ nữ nghèo trong xã. Chị Nhung còn cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã phối hợp với các nhà hảo tâm giúp gia đình chị Nguyễn Thị Sen ở thôn Hảo Sơn Bắc với số tiền 90 triệu đồng. Bản thân chị không chỉ tiên phong trong việc đóng góp, vận động bà con địa phương giúp người nghèo khó, xây nhà Tình nghĩa, giúp các cụ già neo đơn, mà còn vận động chị em trên địa bàn tham gia thực hiện công trình thắp sáng đường quê, góp tiền lắp điện thắp sáng trên đoạn đường phụ nữ tự quản dài 1km, với tổng số tiền trên 1,7 triệu đồng…

Thấy chị Nhung hay lo chuyện thiên hạ trong khi cảnh nhà còn khó khăn, nhiều người có tiếng ra tiếng vô, nhưng chị không bận lòng. Chị Nhung tâm sự: “Nghĩ cảnh người ta hoạn nạn, ốm đau, bệnh tật, túng quẫn, lòng mình không yên được. Hàng ngày, gia đình mình có cơm ăn, áo mặc, có cuộc sống bình an, không ốm đau bệnh tật đã là may mắn. Bởi vậy, giúp được gì cho ai đó tôi rất vui lòng!”.

Chính tấm lòng thiện nguyện vì người nghèo khó, vì cộng đồng, sự tương thân tương ái giúp đỡ bà con khó khăn hoạn nạn của chị Nhung đã góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Tấm lòng ấy đã lan tỏa đến phụ nữ, người dân địa phương về tình yêu thương nhân ái, về việc gieo những hạt giống thiện lành giúp cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Chị Nguyễn Thị Diễm, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Xuân Nam

NGỌC DUNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/248698/gieo-thien-lanh-tren-manh-dat-que-nha.html