Giết người, đến chém cả công an... điều gì khiến người trẻ ngày càng bạo lực?

Liên tiếp những vụ án như nhóm thanh niên chém công an, thanh niên giết tài xế Grab cướp tài sản, thậm chí là đánh, giết cả bố mẹ... khiến dư luận bàng hoàng thời gian gần đây và đặt câu hỏi: Điều gì khiến người trẻ ngày càng bạo lực?

1. Thu cả kho vũ khí của nhóm thanh niên chém công an: Ngày 2/10/2019, Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định tạm giữ hình sự thêm 6 nghi can vụ nhóm thanh niên chém 3 công an bị thương. Qua khám xét chỗ ở của các nghi can, công an thu giữ nhiều còng số 8, roi điện, côn nhị khúc, dao, kiếm, súng bắn điện, lựu đạn tập, đạn súng quân dụng, súng bắn đạn cao su của lực lượng chức năng...

Trước đó (25/9), tại quán karaoke Storm (thị trấn Đăk Hà) xảy ra ẩu đả. Một tổ công tác của công an thị trấn đã xuống hiện trường để ngăn chặn. Một thanh niên trong nhóm đánh nhau đã chặn đầu xe và gọi người bao vây công an.

Cảnh sát buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên để giữ trật tự và trấn áp. Tuy nhiên, nhóm côn đồ này không giải tán, không dừng gây rối mà còn dùng dao và gậy tấn công lực lượng chức năng, làm 3 người bị thương.

2. Giết tài xế Grab để cướp tài sản: Khoảng 20h30 ngày 26/9, anh Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh, biển số 36B5 - 443.41 chở theo Đinh Văn Giáp (24 tuổi) và Đinh Văn Trường (19 tuổi) cùng trú tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm).

Khi anh Sang chở 2 người này đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương) thì Giáp dùng dao bấm đâm tài xế tử vong và cướp đi chiếc xe máy cùng chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen.

Gây án xong, 2 đối tượng bỏ lại thi thể anh Sang tại bãi đất hoang, khu vực công trường đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, rồi bỏ trốn cùng tài sản của nạn nhân.

Theo cơ quan Công an, Sau nhiều lời khai vòng vo, 2 đối tượng sát hại, cướp tài sản của tài xế Grab đã thừa nhận lên kế hoạch đi từ trước, và nhắm vào giới xe ôm, mục đích để lấy tiền về quê.

3. 'Nghịch tử' kề dao vào gáy mẹ để cướp… 110.000 đồng: Vào 19h tối 13/9/2019 (ngày rằm Trung thu), Trần Công Hậu, 24 tuổi xin tiền của mẹ nhưng mẹ không cho. Khi Hậu la mắng to tiếng, bà mẹ định sang nhà em trai của mình gần đó để nhờ can thiệp.

Người mẹ còn chưa kịp bước ra khỏi nhà, Hậu hung hãn cầm dao kề vào gáy mẹ khống chế. Khi người mẹ ngã xuống sàn nhà, Hậu xông tới lấy được 110.000 đồng trong túi rồi bỏ trốn. Người mẹ bị thương tích nhẹ, sau đó đã được người nhà đưa đi cấp cứu.

4. "Nghịch tử" giết cả nhà mình vì bị ngăn cấm chuyện yêu đương: Ngày 12/3/2019, Công an TP HCM tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân của Nam là 3 người trong gia đình mình gồm bà nội và bố mẹ ở TP HCM và 1 người phụ nữ khác ở tỉnh Long An.

Theo đó, trưa 11/3/2019, Nam đi tới nhà 1 người quen là bà N. (58 tuổi, ngụ tỉnh Long An, là bà ngoại người yêu Nam) ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An rồi dùng hung khí sát hại người này. Tiếp đến, Nam đi về nhà mình ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM. Lúc này, giữa Nam và người mẹ là bà Dân (50 tuổi) xảy ra mâu thuẫn nên Nam dùng hung khí sát hại mẹ tại nhà.

Chưa dừng lại, Nam đi tới nhà bà nội là bà Nguyễn Thị Liên (82 tuổi) ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và dùng hung khí sát hại người bà. Người cha của Nam là ông Nguyễn Văn Đức (50 tuổi) cũng bị Nam chém trọng thương đứt lìa 2 tay. Công an TP H CM cho hay, thời điểm gây án Nam bị ngáo đá. Bên cạnh đó, nguyên nhân của vụ án cũng được xuất phát từ việc Nam bị ngăn cản chuyện tình cảm với người bạn gái.

Xem thêm video: Dựng hiện trường vụ sát hại tài xế Grab. Nguồn: VTC Now.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/giet-nguoi-den-chem-ca-cong-an-dieu-gi-khien-nguoi-tre-ngay-cang-bao-luc-1284128.html