Giới trẻ háo hức đón gió mùa Đông Bắc đầu tiên

Những ngày trời mát mẻ, Hồ Tây trở thành điểm check-in thu hút giới trẻ Hà Nội. Nhiều bạn trẻ tập trung đạp xe, uống cà phê và dạo quanh phố đi bộ như Hồ Gươm, Trần Nhân Tông. Lễ hội Thu Hà Nội 2024 mới được khai mạc cũng thu hút đông đảo người tham gia.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại khu vực Hà Nội, từ đêm 22 đến đêm 23/9, trời mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ. Sau chuỗi ngày oi bức, người dân Thủ đô tận hưởng tiết trời dịu mát về cuối thu. Giới trẻ cũng không bỏ qua những trào lưu đón gió mùa về.

Những ngày trời mát mẻ, nhiều bạn trẻ chọn Hồ Tây làm nơi check-in. Khu vực này vốn đã thu hút giới trẻ, lại càng đông đúc hơn khi thời tiết chiều lòng người. Nhiều bạn trẻ tụ tập quanh khu vực hồ Tây để đạp xe, nhâm nhi ly cà phê và tán gẫu.

Khi thời tiết bớt oi nóng, các hoạt động ngoài trời được cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ưa chuộng. Các bạn trẻ không bỏ lỡ những ngày đẹp trời để dạo quanh khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, phố Trần Nhân Tông…

Festival Thu Hà Nội 2024 vừa khai mạc tối 19/9 thu hút nhiều người trẻ tham gia.

Festival Thu Hà Nội 2024 vừa khai mạc tối 19/9 thu hút nhiều người trẻ tham gia.

Ở những con phố rợp bóng cây của Thủ đô như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, các “nàng thơ” cũng tranh thủ chụp những bộ ảnh lưu giữ khoảnh khắc đẹp vào cuối thu. Thời tiết ban ngày không vượt quá 35 độ C, các bạn trẻ có nhiều lựa chọn về trang phục khi dạo phố.

Hoàng Khánh Trang (19 tuổi, Học viện Ngân hàng) háo hức đi dạo, uống cà phê với bạn bè trong những ngày Hà Nội đón gió mùa. “Mình vừa từ TP. Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội được vài tháng để nhập học tại Học viện Ngân hàng. Đây là mùa Thu đầu tiên của mình ở Thủ đô, cảm giác rất hào hứng. Không khí những ngày này khá dễ chịu, bớt oi bức hơn, mình cũng tranh thủ ra ngoài giao lưu, làm quen bạn mới để đỡ bỡ ngỡ khi vừa lên Hà Nội học”, Khánh Trang tâm sự.

Hoạt động đạp xe, check in trên những con phố thơ mộng cũng được ưa chuộng.

Hoạt động đạp xe, check in trên những con phố thơ mộng cũng được ưa chuộng.

Với Vũ Thu Phương (22 tuổi), những ngày Hà Nội mát mẻ, có chút se lạnh vô cùng thích hợp để dạo phố. Phương và nhóm bạn thường chọn địa điểm quen thuộc là Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để đi dạo, tập thể dục. Cô nói đó là cách thư giãn, tập luyện vừa vui vẻ, vừa tiết kiệm.“Sau những ngày nóng bức chỉ muốn thu mình trong phòng điều hòa, mình muốn dành thời gian ra ngoài tận hưởng không khí trong lành, tập thể thao rèn luyện sức khỏe. Thời tiết dễ chịu cũng khiến tâm hồn thư thái, bớt căng thẳng hơn”, Thu Phương nói.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội, giới trẻ cũng chia sẻ nhiều hình ảnh về các món ăn thích hợp để “đón gió mùa” như cháo sườn, bánh trôi tàu, cốm…

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/gioi-tre-hao-huc-don-gio-mua-dong-bac-dau-tien-post1675983.tpo