Giọt máu hồng mang đến những niềm vui

Tháng 8/2022, chị Trần Thị Ly, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, vinh dự được tuyên dương tại lễ Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Đến giờ, chị vẫn còn cảm giác hồi hộp, xúc động khi nhớ lại những phút giây gặp gỡ, chia sẻ với những con người cùng chung tâm nguyện vì cộng đồng, tích cực tham gia hiến máu, vận động hiến máu tình nguyện từ mọi miền Tổ quốc.

 Chị Trần Thị Ly vinh dự là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương năm 2022 -Ảnh: M.L

Chị Trần Thị Ly vinh dự là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương năm 2022 -Ảnh: M.L

Đến thời điểm này, chị Ly có 32 lần hiến máu nhân đạo. Lần mới đây nhất là vào ngày 5/10.

“Hôm đó, tôi tranh thủ sắp xếp công việc ở cơ quan để về nhà sớm hơn thông lệ vì thời gian này, gia đình tôi đang đón con gái về sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, mới về đến nhà thì thấy trên facebook có người nhà của một bệnh nhân đang điều trị bệnh ở Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đăng tin khẩn cấp tìm người hiến máu vì bệnh của người thân đột ngột trở nặng, phải cấp cứu nhưng bệnh viện hết máu.

Tôi nghĩ cứu người là việc quan trọng, cần phải ưu tiên hàng đầu nên bảo con gái hoãn lịch hẹn với nhân viên dịch vụ sau sinh sang hôm khác rồi vội vàng chạy xe máy vào BVĐK tỉnh để truyền máu trực tiếp cho bệnh nhân”, chị Ly nhớ lại. Hôm đó, chị trở về nhà quá 22 giờ.

Chị Ly cho biết, các thành viên trong gia đình đã quá quen thuộc với việc chị gấp gáp chạy xe hàng chục ki lô mét để đến bệnh viện hiến máu cứu người như thế. Có lần, chị còn đi hiến máu vào lúc nửa đêm. Ví dụ như vào năm 2014, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh gọi điện báo có một phụ nữ ở xã Vĩnh Hòa sinh con nhưng bị băng huyết nên cần máu truyền trực tiếp. Vì bệnh nhân cần 2 đơn vị máu nên chị phải vận động thêm một người trong thôn cùng tham gia.

Chị Ly chia sẻ: “Chúng tôi đến trung tâm y tế huyện lúc 1 giờ sáng. Làm thủ tục truyền máu cho bệnh nhân xong trở về nhà chỉ kịp nghỉ ngơi một tí thì đến giờ đi làm nhưng cảm thấy rất thoải mái vì biết rằng những giọt máu của mình đã giúp sản phụ mẹ tròn, con vuông. Cháu bé chào đời thời điểm ấy nay đã vào học lớp 3 nhưng thỉnh thoảng dịp lễ, tết gia đình vẫn đưa cháu lên chúng tôi chơi, xem nhau như người nhà. Đó thật sự là niềm hạnh phúc”.

Lần đầu tiên chị Ly tham gia hiến máu nhân đạo là vào năm 2008. “Khi đó, tôi rất hồi hộp vì sợ máu và kim tiêm, thấy bịch đựng máu, tôi chóng mặt và muốn bỏ về ngay lập tức. Quá trình nhân viên y tế thực hiện thao tác lấy máu, tôi nhắm mắt, tự động viên bản thân phải cố gắng vượt qua nỗi sợ, vượt qua chính mình”, chị Ly nhớ lại.

Sau lần đó, tần suất tham gia hiến máu mỗi năm của chị ngày một nhiều hơn. Ngày trước chỉ hiến 1 lần/ năm, sau đó tăng lên 2 lần, 3 lần và nay là 4 lần/năm (3 tháng hiến 1 lần). Giờ hiến máu thành quen rồi, chị nghĩ mình còn hiến máu được chứng tỏ bản thân vẫn còn khỏe mạnh, tinh thần vì thế mà cũng vui vẻ, thoải mái, yêu đời hơn. Sự bền bỉ, nhiệt tình tham gia hiến máu của chị không chỉ mang lại niềm hy vọng sống cho nhiều người bệnh mà còn lan tỏa hành động nhân ái đến cộng đồng, xã hội.

Những năm trước, người dân trên địa bàn xã Vĩnh Tú ít tham gia hiến máu vì ai cũng có tâm lý sợ bệnh viện, sợ xét nghiệm… Nhiều người nghĩ máu lấy đi thì cơ thể sẽ mất lượng máu đó mà không thể tái tạo lại được nên kịch liệt phản đối.

Chị Ly cho biết: “Tôi chỉ còn cách dùng hành động để chứng minh cho lời nói của mình. Cứ 3, 4 tháng, tôi lại đi hiến máu một lần và vẫn khỏe mạnh, tinh thần thoái mái nên gia đình hiểu và ủng hộ. Bây giờ, chồng, các con tôi đều tham gia hiến máu nhân đạo. Cũng nhờ vậy mà việc vận động thuyết phục người dân tham gia hiến máu tình nguyện trở nên dễ dàng hơn”.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, chị Ly vận động được 444 lượt người dân trên địa bàn xã tham gia hiến 147.250 ml máu. Để có được kết quả trên, với vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, chị chủ động lập sổ theo dõi sát sao số người hiến máu tình nguyện trên địa bàn. Chị nắm rõ họ tên, địa chỉ, nhóm máu, số lần hiến máu, ngày hiến máu… của từng người để ngoài những lần huy động định kỳ, trong trường hợp đột xuất chị sẽ biết ngay địa chỉ, đối tượng hiến máu phù hợp mà vận động tham gia.

Đặc biệt, chị còn chủ động kêu gọi các nguồn hỗ trợ từ người dân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, con em sinh sống xa quê… chung tay đóng góp tạo quỹ hỗ trợ một phần xăng xe, dinh dưỡng… nhằm động viên người hiến máu nhân đạo trong các trường hợp khẩn cấp.

14 năm miệt mài hiến máu và tham gia các hoạt động vì cộng đồng, gia tài của chị Ly không chỉ là những tấm bằng khen, giấy khen ghi nhận của các cấp mà còn là niềm vui, hạnh phúc vì niềm tin giọt máu của mình sẽ mang lại sức khỏe cho người bệnh.

“Tôi mong rằng, ngày càng có nhiều người hiểu đúng hơn về hiến máu nhân đạo, nhiều cơ quan đoàn thể cùng tham gia hiến máu nhân đạo và vận động hiến máu để góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những người không may lâm vào hoàn cảnh bệnh tật, giúp ngành y tế bớt khó khăn do thiếu máu trong quá trình điều trị”, chị Ly chia sẻ.

Mai Lâm

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=171595&title=giot-mau-hong-mang-den-nhung-niem-vui-