Giữ vững 'vùng xanh' khu vực biên giới

ĐBP - Giữa tháng Mười, cơn mưa rừng bất chợt ập đến, xen lẫn cái lạnh đầu Đông khiến ai nấy đều muốn thu mình lại ngồi yên vị trong nhà, hoặc cuộn mình trong chăn bông ấm áp. Thế nhưng, ngoài kia, những người lính quân hàm xanh cùng các lực lượng chức năng vẫn âm thầm ngày đêm chắc tay súng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, ngăn chặn dịch bệnh, giữ 'vùng xanh' nơi vùng biên.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh phối hợp các lực lượng tuần tra, phòng chống dịch, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Chúng tôi lên đường đi A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé) - nơi có Đồn Biên phòng A Pa Chải đang ngày đêm đảm bảo an ninh biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia; ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh xâm nhập qua biên giới. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, các chiến sĩ biên phòng vẫn kiên trì bám biên, kịp thời phát hiện mọi biến động trên địa bàn đơn vị quản lý. Tại khu vực Mốc 5, tuyến biên giới Việt - Trung (cách Đồn Biên phòng A Pa Chải hơn 10km), nơi đây có lối mòn để người dân các bản giáp biên phía ta và bạn qua lại thăm thân. Từ khi có dịch Covid-19 bùng phát, bộ đội biên phòng phối hợp cùng lực lượng chức năng thành lập chốt chặn thực hiện nghiêm công tác đóng cửa đường biên.

Có mặt tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thuộc bản Tà Sú Lình, xã Sín Thầu, Thiếu tá Đặng Văn Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải cho biết: Là địa bàn có đường biên giới với Trung Quốc qua lối mở A Pa Chải - Long Phú (huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), huyện Mường Nhé được coi là “tuyến đầu” phòng dịch. Đồn Biên phòng A Pa Chải đã dựng các lều bạt dã chiến ngay tại lối mở A Pa Chải - Long Phú; mặt khác, chủ động phối hợp lực lượng công an, y tế duy trì việc chốt chặn và nhất là tạm thời dừng mọi hoạt động thông thương qua lối mở này. Khi các tình huống dự kiến xảy ra, các lều bạt là chỗ tiếp nhận và tổ chức lưu trú tạm thời cho những công dân Việt Nam có thể được trao trả từ Trung Quốc, sau đó tiến hành phân loại, kiểm tra tình hình sức khỏe ban đầu. Tại đây, lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng, tiêu độc, đo thân nhiệt cho tất cả những ai qua lại nhằm phòng, chống nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ được lập danh sách chuyển về cơ sở y tế nội địa, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và quản lý theo quy định chuyên môn.

Chia tay A Pa Chải, chúng tôi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thuộc khu vực Mốc 14, bản Nậm Pắc, xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) do Đồn Biên phòng Leng Su Sìn quản lý. Đây là vị trí án ngữ nhiều con đường mòn, lối mở đi lại của người dân khu vực biên giới Việt - Lào. Để thực hiện “nhiệm vụ kép”, các chiến sĩ linh động sáng tạo vượt qua khó khăn, đảm bảo cuộc sống. Thượng úy Khoàng Go Nhàng, Tổ trưởng chốt mốc 14 chia sẻ: Anh em đã quen với cuộc sống khó khăn tại chốt, coi đây như nhà mình; vừa trực chiến, vừa sản xuất, tự nấu ăn, sinh hoạt, thay nhau trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ địa bàn. Ngoài ra, chúng tôi thực hiện công tác nắm địa bàn, xây dựng mạng lưới quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, bà con kịp thời phát hiện và thông báo những dấu hiệu bất thường để chủ động xử lý. Trong thời gian bám trụ tại chốt, đơn vị ngăn chặn, bắt giữ rất nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới và những vụ việc vi phạm khác.

Bộ đội biên phòng tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ địa bàn gồm 4 huyện biên giới với 29 xã, 313 thôn bản. Trong đó có 111 thôn bản giáp biên. Để tạo phòng tuyến vững chắc ngăn chặn Covid-19 xâm nhập từ hướng ngoại biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập, duy trì 76 tổ, chốt phòng chống dịch Covid-19 trên các tuyến biên giới. Trong đó đã kiên cố hóa 57/57 chốt cố định.

Vào thời điểm này, dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố cả nước, trong đó có tỉnh Điện Biên. Bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan hữu quan và các ngành, các cấp thì trên miền biên cương xa thẳm, các chiến sĩ biên phòng đang làm tròn sứ mạng với đúng nghĩa là “gác cho dân ngủ ngon”. Tại nhiều chốt gác không có điện thắp sáng, không có sóng điện thoại, xa các bản làng và khu dân cư, thậm chí không có cả nước sạch sinh hoạt... Song tất cả những khó khăn đó không thể làm chùn ý chí, quyết tâm và tinh thần “chống dịch như chống giặc” của những người lính biên phòng.

Mai Khôi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/quoc-phong/191537/giu-vung-%E2%80%9Cvung-xanh%E2%80%9D-khu-vuc-bien-gioi