Theo ghi nhận của PV, từ trưa tới chiều ngày 13/1, mưa nhỏ kèm theo sương mù vẫn bao phủ Hà Nội khiến tầm nhìn xa bị hạn chế.
Sương mù dày đặc xuất hiện từ sáng sớm và vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Tòa nhà cao tầng ở khu Keangnam gần như "mất ngọn".
Đầu giờ chiều, không gian vẫn như lúc tinh mơ.
Đỉnh của các tòa nhà nhấp nhô trong màn sương dày đặc giữa Thủ đô.
Do tầm nhìn xa bị hạn chế, các phương tiện phải di chuyển chậm để đảm bảo an toàn giao thông.
Tòa nhà cao tầng nhìn từ xa chỉ còn thấy mờ ảo trong lớp sương trắng xóa.
Tòa nhà Lotte đến giữa giờ chiều vẫn bị sương mù bao phủ.
Sông Tô Lịch mờ ảo trong màn sương.
Việc đi lại của người dân cũng gặp khó khăn bởi mưa phùn.
Biển Ngọc