Giúp chiến sĩ mới hòa nhập với đơn vị

Bằng sự quan tâm, sẻ chia, động viên kịp thời của đội ngũ cán bộ các cấp, các chiến sĩ mới ở nhiều đơn vị thuộc Quân khu 2 đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ.

Chiến sĩ mới Bùi Huy Tùng, nhập ngũ về Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 168 (Quân khu 2) có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bố Tùng sức khỏe yếu, mẹ Tùng năm nay gần 60 tuổi nhưng phải đi làm thuê để có tiền thuốc thang cho bố và trang trải cuộc sống. Nắm được hoàn cảnh của Bùi Huy Tùng, Trung úy Đỗ Hoành Hồng, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 3 thông qua hoạt động hằng ngày và qua trò chuyện, tư vấn đã giúp Tùng vượt qua những mặc cảm, suy tư. Sau hơn một tuần trong quân ngũ, Bùi Huy Tùng ổn định tư tưởng, yên tâm học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động chung cùng đơn vị.

Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 168 tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới đến từ các địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Qua rà soát, nắm chất lượng chính trị, đơn vị có 13 trường hợp bố mất, 3 trường hợp mẹ mất, 9 chiến sĩ đã lập gia đình, 9 chiến sĩ đã có con nhỏ. Tiểu đoàn xác định, những ngày đầu học tập, rèn luyện trong quân ngũ, chiến sĩ mới, nhất là chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn thường khó bắt nhịp trong thực hiện nhiệm vụ.

Bởi vậy, ngay sau khi ổn định tổ chức biên chế, cán bộ cấp trung đội, đại đội trong Tiểu đoàn đã phổ biến và cùng hoạt động với chiến sĩ, giúp chiến sĩ mới làm quen với thời gian biểu trong ngày, các chế độ trong tuần. Ngoài việc sử dụng hiệu quả vật tư công tác Đảng, công tác chính trị được trên cấp, Tiểu đoàn đầu tư mua sắm nhiều dụng cụ thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, âm ly, loa đài phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội trong giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Cán bộ Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174 chia sẻ, động viên chiến sĩ mới.

Cán bộ Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174 chia sẻ, động viên chiến sĩ mới.

Không chỉ riêng ở Lữ đoàn 168, tìm hiểu tại một số đơn vị thuộc Quân khu 2 như: Sư đoàn 316, Trung đoàn 82, Lữ đoàn 297, chúng tôi nhận thấy các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đều có nhiều chiến sĩ hoàn cảnh gia đình khó khăn, đến từ nhiều vùng quê khác nhau. Có mặt tại Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 vào ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi được hòa mình vào không khí vui tươi trong các hoạt động thể thao, văn nghệ cùng những chàng lính trẻ tuổi mười tám, đôi mươi. Chiến sĩ mới Lý A Tú, ở Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 174, hồ hởi cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng khi vào quân ngũ có nhiều bộ môn thể thao mà tôi yêu thích”.

Năm nay, Trung đoàn 174 tiếp nhận, quản lý, huấn luyện các chiến sĩ đến từ 7 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2. Để chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn và các tiểu đoàn đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, duy trì việc chấp hành kỷ luật, huấn luyện bộ đội, nhất là đối với chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn, chiến sĩ mới người dân tộc thiểu số. Theo Trung tá Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 174, với những chiến sĩ mới người dân tộc thiểu số, đơn vị phân công cán bộ trung đội trưởng, đại đội trưởng người dân tộc thiểu số thường xuyên gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư, tình cảm của đồng đội.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới của Quân khu 2 đã thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt nhất đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Câu lạc bộ kết thân, sinh nhật đồng đội, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giup-chien-si-moi-hoa-nhap-voi-don-vi-719558