Giúp được người khó là niềm vui

Nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động nghèo, bà Trần Thị Dung, ở ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A đã tự lập 'Bếp ăn 0 đồng'. Hằng ngày, căn nhà của bà Dung rộn ràng tiếng nói cười, bởi nhiều người tập trung lại nấu cơm từ thiện, qua đó, lan tỏa tinh thần 'tương thân tương ái', 'lá lành đùm lá rách'.

Mỗi người một việc, người nấu cơm, người nhóm bếp, nhặt rau, sơ chế thức ăn, người đứng nấu chính để có được những phần ăn ấm nóng. Chưa đến 6 giờ sáng, những món ăn đầu tiên đã hoàn tất, nhưng các cô, các dì vẫn chưa dừng lại, bởi mọi người phải chuẩn bị những món ăn khác để phục vụ miễn phí cho người lao động nghèo vào bữa ăn buổi trưa, buổi chiều.

Hiện nay, bếp ăn tuy đã được một vài người hảo tâm ủng hộ, nhưng bà Dung vẫn xuất tiền túi từ việc mua bán dừa của gia đình để thực hiện việc thiện nguyện này. Mỗi ngày có từ 10 đến 15 cô chú tham gia nấu cơm tại bếp ăn. Dẫu ai nấy đều tất bật với công việc nhưng không khí tại bếp luôn rộn rã tiếng cười. Bếp ăn 0 đồng của bà Dung là mô hình đầy ý nghĩa, có thể chia sẻ với cộng đồng, nhất là người nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Mô hình “Bếp ăn 0 đồng” mang ý nghĩa lớn, không chỉ là sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng mà còn tiếp thêm động lực để những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hy vọng, ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân, người hảo tâm ủng hộ để bếp ăn luôn “đỏ lửa”. Qua đó, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Công Tràng - Chí Điển

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/giup-duoc-nguoi-kho-la-niem-vui-234803.htm