'Gọi vốn' đi du học thoát nghèo, cô gái Việt đổi đời khi lấy được chồng Ý

Hành trình thoát nghèo và tìm hạnh phúc của cô gái Việt tại châu Âu khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tập 576 của chương trình Vợ chồng son đã mang đến một câu chuyện tình yêu đầy thú vị và độc đáo của cặp đôi đang sống ở Ý là Michel Corrent (44 tuổi) - kỹ sư vi trình người Ý và Lê Thị Kim Lệ (37 tuổi), quê ở Củ Chi, TP.HCM.

Kim Lệ chia sẻ, cách đây 2 năm cô đi du học Ba Lan và hiện tại vừa tốt nghiệp, chưa đi làm nên ở nhà chồng nuôi. Cô dự định tìm một chương trình học cao hơn ở Ý. “Em quyết định đi du học ở tuổi 35 vì suốt 10 năm ở TP.HCM, em thấy mình chưa có gì nên quyết định thay đổi cuộc đời. Em “gọi vốn” đi du học để có hành trình mới ở châu Âu”, cô giải thích.

Nói về cơ duyên gặp chồng, Kim Lệ cho biết, cả hai quen nhau qua app hẹn hò vào năm 2022. Sau 1 tháng trò chuyện online, nhân dịp đi nghỉ hè cùng gia đình ở Ý, cô đã hẹn gặp anh trực tiếp.

Về phía Michel, lần đầu tiên gặp vợ, anh đã bị thu hút bởi năng lượng tích cực mà cô tỏa ra. “Nụ cười rạng rỡ và năng lượng tích cực của cô ấy làm cho tôi thấy rất vui, giúp tôi có thêm động lực”, chàng kỹ sư người Ý cho hay.

Kim Lệ thừa nhận, chính cô là người suy nghĩ ra một chương trình hẹn hò thực tế nhằm quay hình và phỏng vấn chồng. Sau khi anh vượt qua vòng 1, cô đề nghị được về nhà anh trong vòng 7 ngày để trải nghiệm văn hóa nước Ý và Michel đồng ý luôn.

“Em về nhà anh và ghi hình thực tế trong 7 ngày. Anh ở nhà riêng dạng căn hộ chung cư có 3 căn, bà ở 1 căn, ba mẹ ở 1 căn và tụi em ở riêng 1 căn. Anh có xin phép ba mẹ và bà nội rất rõ ràng. Trong 7 ngày đó, không có bất kì điều gì xảy ra giữa tụi em. Ban đầu cả hai chỉ cảm thấy gần gũi trong công việc, vì lúc đó em mới qua nước ngoài nên có nhiều cơ hội lựa chọn. Tuy nhiên sau khi về Ba Lan, anh vẫn giữ liên hệ, đặc biệt là gọi điện thoại đúng giờ, nhắn tin đúng giờ, hỏi thăm nên em ấn tượng”, cô gái Việt chia sẻ.

Cú huých để Kim Lệ yêu Michel chính là lúc chiếc laptop của cô bị vỡ. Cô cho biết, khi tài sản duy nhất của mình là chiếc laptop bị vỡ, cô gọi cho anh khóc rất nhiều. Anh đã an ủi và ngỏ lời giúp đỡ cô.

“Anh bảo đừng ngại khi nhận tiền của anh để mua laptop mới, vì anh biết em là nông dân đi học nên không có nhiều tài chính và anh chủ động giúp đỡ. Anh nói cho anh một cơ hội là hãy nhận tiền mua laptop để anh bắt đầu hành trình bảo vệ em khi em có một mình ở bên Ba Lan. Thực sự, em không muốn. Em có nói với anh rằng em có thể xoay sở được. Hơn nữa, em rất ngại nhận tiền từ người đang muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với mình. Em không muốn mang tiếng là “bào”. Em có giải thích cho anh hiểu và anh là người thuyết phục tôi nhận số tiền đó. Sau này, bất cứ việc gì em cần là anh sẽ hỗ trợ hết”, Kim Lệ cho hay.

Sau đó, cứ 2 tháng một lần, cả hai lại gặp nhau ở Ý. Mối quan hệ của cặp đôi được hai gia đình chấp thuận nên hành trình yêu đương diễn ra khá suôn sẻ.

Cách đây 5 tháng, cặp đôi đã hoàn thành hết thủ tục kết hôn. Vợ chồng son vẫn chưa có kế hoạch sinh con, vì Michel mong muốn vợ mình tiếp tục học hành và chỉ tính đến chuyện con cái khi cô sẵn sàng.

Kim Lệ xúc động chia sẻ về cuộc sống hiện tại: "Em sinh ra trong gia đình đông con, phải tự bươn chải từ nhỏ. Khi đến với gia đình của anh, em mới cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp của một gia đình thực sự."

Dù có một vài khác biệt trong thói quen sinh hoạt, như việc Kim Lệ thường đi ngủ sớm và thức dậy từ 5 giờ sáng, tình yêu của họ vẫn đầy ắp sự cảm thông và thấu hiểu. "Cảm ơn anh đã biến ước mơ về một gia đình ấm áp của em thành hiện thực," cô dành lời ngọt ngào cho chồng.

Câu chuyện của Kim Lệ là một minh chứng cho thấy tình yêu và sự kiên trì có thể giúp con người vượt qua mọi thử thách, từ hoàn cảnh khó khăn đến hành trình tìm kiếm hạnh phúc ở một nơi xa xôi.

T.V

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/doi-song-24h/goi-von-di-du-hoc-thoat-ngheo-co-gai-viet-doi-doi-khi-lay-duoc-chong-y-222969.html