Góp gỗ dựng lại cây cầu bị lũ cuốn trôi cho dân bản miền núi

Để dựng được cây cầu tạm cho bà con dân bản đi, hàng trăm người ở xã Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) phải đi kiếm gỗ từ nhiều nơi về dựng lên cây cầu dài 12m, rộng 2,4m để người dân đi lại.

Ngày 8/11, ông Vi Văn Cường - Chủ tịch xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng của xã, Đồn biên phòng Tri Lễ cùng người dân vừa hoàn thành một cây cầu gỗ tạm cho bà con 3 bản Huôi Xái, Mường Lống, Nậm Tột đi lại.

Ngày 8/11, ông Vi Văn Cường - Chủ tịch xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng của xã, Đồn biên phòng Tri Lễ cùng người dân vừa hoàn thành một cây cầu gỗ tạm cho bà con 3 bản Huôi Xái, Mường Lống, Nậm Tột đi lại.

Trước đó, vào đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua, cây cầu đi qua khe Nậm Tột vào 3 bản Huôi Xái, Mường Lống, Nậm Tột (xã Tri Lễ) bị lũ dữ cuốn trôi. Cầu bị lũ cuốn, hơn 1000 người dân của 3 bản bị cô lập. Muốn đi ra ngoài, người dân phải lội suối.

Trước đó, vào đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua, cây cầu đi qua khe Nậm Tột vào 3 bản Huôi Xái, Mường Lống, Nậm Tột (xã Tri Lễ) bị lũ dữ cuốn trôi. Cầu bị lũ cuốn, hơn 1000 người dân của 3 bản bị cô lập. Muốn đi ra ngoài, người dân phải lội suối.

Trước tình thế này, chính quyền xã Tri Lễ đã kêu gọi các tổ chức xã hội cùng Đồn Biên phòng Tri Lễ góp công sức dựng lại một cây cầu bằng gỗ tạm cho bà con dân bản đi lại.

Trước tình thế này, chính quyền xã Tri Lễ đã kêu gọi các tổ chức xã hội cùng Đồn Biên phòng Tri Lễ góp công sức dựng lại một cây cầu bằng gỗ tạm cho bà con dân bản đi lại.

“Gỗ dựng cầu được góp từ nhiều nguồn, từ xã, từ người dân. Nhưng mọi người phải đi xa mới lấy được gỗ về để dựng cầu”, Chủ tịch xã Tri Lễ nói.

“Gỗ dựng cầu được góp từ nhiều nguồn, từ xã, từ người dân. Nhưng mọi người phải đi xa mới lấy được gỗ về để dựng cầu”, Chủ tịch xã Tri Lễ nói.

Nhiều lúc phải đi xe máy mới có thể chở được gỗ về dựng cầu.

Nhiều lúc phải đi xe máy mới có thể chở được gỗ về dựng cầu.

Gần 300 người bao gồm cán bộ xã Tri Lễ, cán bộ Đồn Biên phòng Tri Lễ và người dân đại diện cho các hộ gia đình của 3 bản Huôi Xái, Mường Lống, Nậm Tột đã đến dựng cây cầu bằng gỗ trong suốt 2 ngày liền.

Gần 300 người bao gồm cán bộ xã Tri Lễ, cán bộ Đồn Biên phòng Tri Lễ và người dân đại diện cho các hộ gia đình của 3 bản Huôi Xái, Mường Lống, Nậm Tột đã đến dựng cây cầu bằng gỗ trong suốt 2 ngày liền.

Việc dựng cầu khá vất vả do khe suối sâu, vách đá dựng đứng.

Việc dựng cầu khá vất vả do khe suối sâu, vách đá dựng đứng.

Cây cầu được dựng lên có chiều dài 12m, rộng 2,4m. Toàn bộ thân cầu được làm bằng gỗ.

Cây cầu được dựng lên có chiều dài 12m, rộng 2,4m. Toàn bộ thân cầu được làm bằng gỗ.

Mặt trên của cây cầu cũng được làm bằng gỗ bằng phẳng cho người dân dễ đi lại.

Mặt trên của cây cầu cũng được làm bằng gỗ bằng phẳng cho người dân dễ đi lại.

Trong vòng 2 ngày, cây cầu đã được dựng lên hoàn chỉnh, đảm bảo chắc chắn cho bà con đi xe máy qua cầu.

Trong vòng 2 ngày, cây cầu đã được dựng lên hoàn chỉnh, đảm bảo chắc chắn cho bà con đi xe máy qua cầu.

Cây cầu đủ chắc chắn để hàng chục người đi qua cùng lúc.

Cây cầu đủ chắc chắn để hàng chục người đi qua cùng lúc.

Cây cầu đã được hoàn thành trong niềm vui của chính quyền xã Tri Lễ và hơn 1000 người dân của 3 bản Huôi Xái, Mường Lống, Nậm Tột.

Cây cầu đã được hoàn thành trong niềm vui của chính quyền xã Tri Lễ và hơn 1000 người dân của 3 bản Huôi Xái, Mường Lống, Nậm Tột.

Ngọc Tú

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gop-go-dung-lai-cay-cau-bi-lu-cuon-troi-cho-dan-ban-mien-nui-post1585319.tpo