Gừng càng già càng cay

Trong khi các xã trong huyện đua nhau cán đích nông thôn mới (NTM), thậm chí có xã còn phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu thì ở xã Hạ Sơn tiến độ NTM dường như không mấy chuyển biến. Nhiều tiêu chí còn thiếu như: Nhà văn hóa, nước sạch nông thôn, vệ sinh môi trường... khiến lãnh đạo xã như ngồi trên đống lửa.

Chủ trương của huyện, TP Hà Nội và Chính phủ là không thu tiền của dân làm NTM, nhưng nếu không huy động sức dân thì Hạ Sơn chỉ còn nước xin rút lại đề án xây dựng NTM. Điều này đồng nghĩa với việc tập thể lãnh đạo xã sẽ phải từ chức do không hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc họp bất thường để bàn giải pháp thúc đẩy tiến độ xây dựng NTM gồm tất cả các ban, ngành, đoàn thể trong xã đã được triệu tập. Chủ tịch UBND xã tuyên bố lý do thông tin sơ bộ về tiến độ xây dựng NTM, đề nghị mọi người đưa ra giải pháp để xã có thể cán đích NTM như kế hoạch đặt ra.

Thông thường, chủ tọa vừa dứt lời, các đại biểu sẽ hăng hái xin phát biểu ý kiến, nhưng lần này là một bầu không khí yên lặng. Năm phút, mười phút trôi qua, không có cánh tay nào giơ lên. Chủ tịch UBND xã sốt ruột:

- Đề nghị Đoàn Thanh niên cho ý kiến, các đồng chí là lực lượng xung kích, có thể đóng góp sức lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM được không?

- Thưa chủ tịch - Bí thư đoàn xã lúng túng - Mấy năm nay đoàn viên, thanh niên xã ta đều ly hương đi làm kinh tế, người thì vào nam, người xuất khẩu lao động, số còn lại chỉ tính trên đầu ngón tay mà chủ yếu là phụ nữ. Thế cho nên, đoàn vừa yếu lại vừa mỏng, e rằng…

- Vậy, Hội Cựu chiến binh (CCB) thì sao? Các đồng chí cho ý kiến?

- Hội CCB cũng đang gặp khó, phần lớn CCB còn khỏe thì đi làm kinh tế, số còn lại ở làng, người thì hoàn cảnh khó khăn, người thì đau yếu, bệnh tật, thành thử...

Chủ tịch xã không giấu được thất vọng, lo lắng:

- Chẳng lẽ chúng ta đầu hàng NTM hay sao?

Ngồi dự họp từ đầu, Chủ tịch Hội người cao tuổi của xã vẫn im lặng lắng nghe. Cuối cùng ông quyết định phát biểu ý kiến:

- Thưa các đồng chí, tôi nghĩ xây dựng NTM không phải nhiệm vụ của riêng Đoàn Thanh niên, Hội CCB, hay Hội Phụ nữ, mà là của toàn xã. Vì vậy chúng ta phải huy động tổng nguồn lực trong dân. Chúng ta nên đề nghị người dân tham gia giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà văn hóa, vận động người dân hiến đất làm đường, nếu cần, có thể quy đổi ngày công ra tiền để những gia đình không tham gia lao động có thể đóng góp bằng tiền phục vụ xây dựng NTM. Chúng ta không thu tiền của người dân nhưng có thể kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, vận động con em quê hương đóng góp... Hiện nay nguồn lực không thiếu, vấn đề là chúng ta có khơi dậy được hay không.

Những tràng pháo tay tán thưởng ý kiến của Chủ tịch Hội người cao tuổi vang lên không ngớt, đúng là “gừng càng già càng cay”. Bài toán xây dựng NTM ở Hạ Sơn đã có lời giải.

THANH HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/40750302-gung-cang-gia-cang-cay.html