Gương sáng gia đình thương binh Lê Đức Đồng

Nghe tiếng lành đồn xa, chúng tôi tìm đến thăm cựu chiến binh-thương binh Lê Đức Đồng (số nhà 32, ngõ 5, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Ông Đồng sinh năm 1932, đã tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Ông đã từng lập nhiều chiến công, được tặng thưởng hai Huân chương Chiến công hạng Ba và một Huân chương Chiến công hạng Hai. Năm 1989, đến tuổi nghỉ hưu, ông trở về địa phương tích cực tham gia công tác ở tổ dân phố và trong hội cựu chiến binh.

 Thương binh Lê Đức Đồng cùng các cháu nội.

Thương binh Lê Đức Đồng cùng các cháu nội.

Ngôi nhà của ông Đồng chỉ có vẻn vẹn 40m2, là nơi ở của 11 người nên rất chật hẹp. Các con trai, con dâu của ông hằng ngày đi làm từ sáng đến tối, việc ăn uống ở nhà và quản lý các cháu nhỏ phải nhờ ông giúp. Là thương binh hạng 1/4 nên ông không được khỏe, nhưng ông luôn cố gắng để giúp đỡ các con, các cháu. Ông quan tâm, động viên con, cháu vượt khó để vươn lên. Ông Đồng nói với chúng tôi: “Trong thời gian các cháu đi học, vì lo ra đường không được an toàn nên hằng ngày tôi vẫn đưa, đón các cháu đến trường và về nhà. Quan trọng là phải làm công tác hậu phương thật tốt để các cháu yên tâm học tập. Con cháu là "của để dành” của mình mà!”.

Mọi người trong khu dân cư ai cũng yêu quý gia đình ông Đồng, vì ông sống mẫu mực và rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhiệt tình với công tác của đoàn thể, các cháu của ông đều chăm ngoan và học giỏi. Hiện nay nhà ông có 4 cháu nội đang đi học, năm nào các cháu của ông cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, được nhà trường và khu dân cư khen thưởng. Không chỉ học giỏi, các cháu còn tích cực tham gia những hoạt động phong trào và đạt nhiều thành tích tốt.

Trong ngôi nhà nhỏ của cựu chiến binh, thương binh Lê Đức Đồng, chúng tôi thấy trên tường nhà treo nhiều bức ảnh kỷ niệm của thời ông còn tham gia chiến đấu, cùng những bằng khen của ông và nhiều giấy khen của các cháu. Cựu chiến binh Lê Đức Đồng là niềm tự hào của các cháu, còn các cháu là động lực, là nguồn vui, là niềm tự hào của ông trong cuộc sống.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN THẾ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/guong-sang-gia-dinh-thuong-binh-le-duc-dong-616000